Cướp hơn 1,2 tỷ đồng của tiệm vàng Lừa chủ tiệm vàng cho người đem tiền đến nơi để giao dịch 70 ngàn USD, tên cướp đã dùng roi điện chích vào nhân viên tiệm vàng bất tỉnh rồi ôm trọn số tiền hơn 1,2 tỷ đồng tẩu thoát. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 18/4, tiệm vàng Phượng Sử ở chợ Bến Thành, quận 1, TP HCM do bà Đỗ Thị Kim Phượng làm chủ nhận được một cuộc điện thoại của một người thanh niên tự xưng tên Hùng. Người này cho biết có 70 ngàn USD và hỏi phía tiệm vàng có mua USD không. Sau khi tính toán bà Phượng thông báo cho vị khách này là 70 ngàn USD sẽ đổi được 1.271.9000 đồng. Người thanh niên đồng ý nhưng yêu cầu phía tiệm vàng giao tiền đến nhà trong hẻm số 386 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 trao đổi vì "không tiện mang nhiều ngoại tệ ra đường". 18h cùng ngày, bà Phượng nhờ cháu là Nguyễn Đức Toàn (33 tuổi) đem số tiền được bỏ trong bọc đen đem đến điểm giao dịch mà Hùng yêu cầu. Khi đến trước hẻm 386, một thanh niên khoảng 25 tuổi đi ra phía trước hẻm đưa anh vào nhà trong cách con hẻm khoảng 10m để giao dịch. Khi vừa bước vào phòng, lợi dụng anh Toàn lơ là, gã thanh niên đã chốt cửa lại và dùng roi điện chích vào người anh Toàn. Bị điện giật Toàn nằm lăn ra sàn. Gã thanh niên dùng dây dù trói anh Toàn và dùng băng keo bịt kín miệng rồi xách túi tiền bỏ trốn. Một số người dân trong hẻm cho biết, người thanh niên này trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong xóm. Theo một nguồn tin, người thanh niên xưng tên Hùng vừa mới thuê căn nhà trong hẻm buổi sáng với giá 200USD/ tháng để luyện thi đại học nên không ai biết rõ danh tính hay địa chỉ của người thanh niên này. Cảnh sát đang điều tra làm rõ. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0E2CD/
Sếp chém gió cố gắng thu xếp cho bọn em gặp mặt bác ý trên Jetli cái đi. Học hỏi những người tài là điều nên làm :mrgreen: Chả biết bác này với người cháu nọ có thân quen gì không nhể?
Thời buổi làm ăn khó khăn,gặp thằng ni nó khoái ăn chơi hơn làm nên lại đi cướp thôi :twisted: Mà nó làm gọn thật các bác nhễ :lol: Chã bù cho "ông" cướp tiệm vàng ở Q7 :lol: :lol: :mrgreen: Rùi củng gở lịch cho mà coi!
khéo nhể, nhập nhằng lại có seri phim truyền hình ăn khách cũng nên ý các bác nhể. Dưng cơ mờ số tiền "lày" là dư thế "lào" bác, em hông luận được.
Đơn giản như đang giỡn, 70 ngàn. Làm quả này có vốn chơi audio mệt nghỉ. Em nghĩ khó mò ra ông này đấy
trước đây có 1 vụ tương tự. vụ đó là 1 người mượn tiền người kia. người mượn tiền khất nợ mãi đến 1 ngày người mượn tiền gọi chủ nhà đến nhà mình lấy nợ. thế là giết người bịt miệng. kinh thật. điều quan trọng là e không nghĩ có người còn tin cái kiểu mang tiền đến nhà người khác như thế
Bây giờ thời buổi người khôn của khó mà bác. Kiếm được mối làm ăn tử tế quả là khó quá. Nhớ trước đây, em có mấy người quen bên Lào qua VN mua xe tải loại Zin, người ta cũng toàn mang USD cả nhưng tỷ giá liên NH quá thấp mà chủ hàng lại không đòi hỏi ngoại tệ vậy là gọi tiệm vàng đổi thôi. Dĩ nhiên lần đó phải là người quen thân họ mới mang tiền đến tận nơi. Giá hồi đó........mà được đọc bài này thì có lẽ bây giờ đã có tiền làm gần chục bộ dàn cực xịn của shop Thanh tùng rồi
ClassA wrote: Cướp hơn 1,2 tỷ đồng của tiệm vàng ... Sau khi tính toán bà Phượng thông báo cho vị khách này là 70 ngàn USD sẽ đổi được 1.271.9000 đồng. Người thanh niên đồng ý nhưng yêu cầu phía tiệm vàng giao tiền đến nhà trong hẻm số 386 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 trao đổi vì "không tiện mang nhiều ngoại tệ ra đường". ... http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0E2CD/ Công nhận bác classA tinh thật, viết thế thì sai chính tả rồi còn gì