Lâu lắm rồi không có thời gian lang thang mấy hàng đĩa cỏ, nhặt nhạnh nhìn ngắm, hôm nay em lại làm một vòng và làm một mớ. Có lẽ hài lòng nhất khi lựa là mua được Album "Dương cầm thu... không em" của Lê Anh Dũng Nghe Anh Dũng song ca với Đăng Dương lâu lắm rồi, lúc đó đã phải ghi tên của Dũng lại để tìm nghe anh hát bằng được bởi quá ấn tượng bởi giọng ca nam tính, nồng nàn với độ vang xa rất đẹp thế mà tới mãi ngày hôm nay mới thực hiện được. Thực ra Lê Anh Dũng không xa lạ gì (về sau tra ra em mới biết), Dũng đạt giải nhất Sao Mai 2007, tốt nghiệp thủ khoa học viện âm nhạc quốc gia nhưng tới thời gian này anh không hề nổi đình nổi đám, kể cả trong dòng nhạc cách mạng... Nhưng giọng ca như của Dũng bây giờ quả là hiếm lắm
Có phải chú này không cụ Kool ... http://www.youtube.com/watch?v=rbB4In0uw8g download : m.e.gaupload http://www.megaupload.com/?d=H9N06U43 http://www.megaupload.com/?d=QDSTOWGD http://www.megaupload.com/?d=ZMM4FKXE http://www.megaupload.com/?d=8VUNZUQA
Dạ thưa bác B52, Anh Dũng đứng cạnh bác trông trở nên nhỏ nhoi nhỉ (mặc dù đã đeo cặp Rayband trông khá xã hội 8) ). Có dịp cụ bảo Anh Dũng thu thập cho em ít bài hát nhé, Album thứ hai chào mừng 1000 năm Thăng Long của Dũng thấy bảo sẽ ra mắt sớm mà mãi chưa thấy đâu. Thưa bác minhthu: chính thị ạ
Yes sir, lâu lâu rồi em cũng không gặp thanh niên này, để hôm nào em gọi nó đến hầu ngài. minhthu với phuongthu khác hẳn nhau đấy ngài kool ạ, theo em được biết 2 lão này cũng đều to béo nhưng mức độ gian ác thì ở các cấp độ khác nhau :lol:
Dũng mới đầu tư một điểm cafe và nhạc có mô hình như Aladin của Thanh Hoa. Địa điểm cũng tương đối đẹp và thuận tiện : Tầng 2, Hanoi Starbowl ở Phạm Ngọc Thạch - Trung Tự - Hà Nội. Dạo này bận quá, chưa chạy qua nghe. Dũng có giọng hát rất hay. Tính tình hiền lành, dễ mến.
Ồ, vậy à bác Luân. Hôm nào em phải qua mới được Thú thực là lúc nghe Dũng hát nhạc đỏ thấy hay quá. Hôm rồi nghe trên chương trình Trò chơi âm nhạc thấy hát nhiều thứ hay nhưng lúc mua đĩa Dương cầm thu... không em vẫn thấy hơi lo lo Nhưng mà rồi quả là thuyết phục. Dũng hát Biển, nối nhớ và em hay Dương cầm thu không em rất hay. Những bản tình ca từ thời trước, ít được nghe mà nghe Dũng hát cũng thấy rất thích có lẽ vì chất acoustic trong album này. Chàng này mà làm mấy bài cổ cổ nữa thì chắc là đỉnh lắm đây
cậu này giọng giống giống Đức Tuấn, tuy ko cao, khỏe, hoành tráng bằng nhưng tình cảm hơn.nghe cũng được
Mấy lần ra hàng đĩa, nâng lên đặt xuống, rồi lại không mua vì thấy cũng có vẻ chưa tên tuổi. NHưng nếu các bảo bảo hay thì chiều nay sẽ làm 1 cái
Lần sau bác đừng nâng lên đặt xuống nữa nhé , cứ đợi "có tên tuổi" rồi mới mua CD nghe là bị thiệt đấy.
Em thì không thể nào so sánh nổi hai giọng ca này vì chẳng thấy có chút gì tương đồng, trí tưởng tượng của bác thật là phi thường. Có lẽ so thế này gần giống so Hồ Ngọc Hà với Mỹ Linh, có khi ca sỹ họ Hồ còn to khỏe hơn mất Bác trungquoc và bác cutom à, nói thì nói vậy thôi chứ có phải cái gì người này cho là hay người khác cũng phải thấy hay đâu. Nếu bác trungquoc mua rồi mà không thấy hay thì bác tặng lại em nhé. Em có thói quen cái gì nghe hay em để mỗi nơi một bản để thi thoảng nhâm nhi :wink:
Ca sỹ này có kỹ thuật rất tốt và phù hợp với mấy cuộc thi kiểu sao mai, em lại không đánh giá cao ở khả năng thị trường vì chẳng thấy nổi bật gì cả, cũng có thể do thiếu tình cảm trong các bài hát chăng. Cũng là nhạc đỏ nhưng Trọng Tấn lại làm rất tốt khả năng và là sao của nhạc đỏ . Tốt nghiệp nhạc viện HN 10 điểm như Tấn Minh và học trước cả Bằng Kiều mà Tấn Minh cũng chỉ được biết đến với Bức Thư Tình Thứ 1 sau bao nhiêu lận đận. Em nghĩ ca sỹ cung như người thường cần phải có cơ may và nắm bắt cơ hội nữa. Em đánh giá Dũng chưa đủ trình để bật lên được ít nhất ở thời điểm này .
Này các bác, em mua đĩa về rồi đấy nhé. Để cho anh em thưởng thức tý đã, nói thế ai còn muốn nghe. Thôi bác đến mang quách cái CD đấy về đi
đúng là so sánh 2 giọng ca thì thật khập khiễng nhưng em bảo giống giống cơ mà, cũng như ko ai so sánh Nguyên Khang, Quang Dũng, Xuân Phú...với Tuấn Ngọc được nhưng những giọng kia vẫn có hơi hướm của Tuấn Ngọc phải ko bác em nghe thì lại thấy giống giống mới chết chứ...hay là tai em hỏng?