Re: Lê Cát Trọng Ly Khi nhìn thấy LCTL lần đầu cảm giác của Tôi là bé quá , nhỏ quá , nhìn như cô em gái ở nhà , hình như đối với Lý, âm nhạc chỉ là 1 cách để tâm sự , để suy tư , để lý giải về cuộc đời theo cách riêng của mình , 1 cuộc trò chuyện với đôi mắt mở to nhìn mọi thứ chung quanh ... chỉ thế cũng là đủ , theo Tôi cảm nhận . Tính cách thì SVN đã viết qúa đủ , và chính xác rồi .
Re: Lê Cát Trọng Ly nhìn Cô Bé hát , các Bạn cũng nhận ra ... 1 Bé Lý còn hồn nhiên , không trau chuốt . Hy vọng còn có dịp quay lại cũng bạn bè để nghe , để giữ cái mộc mạc này
Re: Lê Cát Trọng Ly Hik,em cảm động quá các bác ah, tối qua em đã được mục kích em Lý hát, bõ công sau một hồi đội mưa gió đi xe ôm tìm mãi mới ra Quán Yên . Vừa tới nơi hỏi thì được A trông xe thông báo hết chỗ, mà phải đặt trước mới được, em tí sốc. Thế là sau một hồi dưa leo thì có được số đt của một em nghe nói là rất xinh, keke sau 2 cú đt thì đành đi về, may thật đi về tới hết phố thì có alo, hehe có chỗ rùi. Em quay lại vừa nghe hát vừa tường thuật cho một số Pác ở HN , có nhiều cảm xúc lém các bác ah. :!:
Re: Lê Cát Trọng Ly keke hôm qua em cũng được ông dungext kể cho nghe vụ tin nhắn của madame caithang :mrgreen: vui phết. Mà ông ext này hôm qua bị đau mắt từ chiều rùi, nên chắc gì tối qua thấy em Ly hát :mrgreen:
Re: Lê Cát Trọng Ly Em làm phát mô tả chỗ nghe nhạc hum qua k có có mấy pác bảo đi nghe về lại k thấy nói gì. Quán Yên nằm khuất trong một cái sân chung các pác ah. Quán, theo em nghĩ là một căn nhà rộng khoảng 5 chục mét và có hình chữ L, bỏ hết đồ đạc đi và thay vào đó là mấy dãy ghế kê sát tường, em thấy rất hợp lý. Góc biểu diễn bài trí đơn giản như một góc tập nhạc của một nhạc sĩ nào đó, hihi cũng hợp lý. Quán thắp sáng bằng nến là chủ yếu, quá đẹp để đưa rau dưa tới nghe nhạc. :lol: Em Lý hát làm 2 phần, phần một Lý hát nhạc ngoại , theo em là giọng có vẻ hơi yếu, nhưng mấy bản em nghe thì vẫn thấy trong đấy một cái gì đó rất Lý, phần nhạc đệm em thấy thiếu thiếu cái gì đó ( có thể là do cậu bạn của Lý , tên Sa về thăm nhà nên k chơi cùng). Sang phần 2, Lý biểu diễn nhạc Việt là những ca khúc tự sáng tác và mọt số của các tác giả khác. Lúc này thì khác hẳn, sống động hơn hẳn, giọng hát tuyệt, Lý biểu diễn và nói chuyện với khán giả như là đang hát cho mấy người bạn đến chơi nhà. Hik tới giờ em thấy phê phê
có bác là thành viên của vnav là bầu thì ok rùi,lần đâu nghe em hát trong đêm trao giải em mừng quá.vì lâu quá rồi mới gặp một người sáng tác ca từ gợi nhớ đến Trịnh Công Sơn như thế,em thực sự bất ngờ với (chênh vênh)vì cô quá trẻ.hi vọng cô bé giữ vững được phong cách như lần đầu cô xuất hiện.
Bác ơi em Lý ôm đàn hát bên cạnh ly đen đá, chỉ thiếu mỗi điếu thuốc nữa thui là giống bậc tiền bối rùi
Tối qua vô tình xem chương trình Sao Online - vì hiếm khi ngó đến chương trình này - chao ơi, gặp ngay chương trình về em Lê Cát Trọng Lý. Cô bé thật ấn tượng! Lý xinh xắn và rất dễ thương, đặc biệt là trả lời các câu hỏi một cách thông minh nhưng đầy hồn nhiên. Biểu cảm một tâm hồn vô tư mà lại sâu sắc. Khó mà quên được em! haiz... Mong em sớm có album biết bao! :wink:
Trong tháng 8 này sẽ có CD của Lý ra mắt mọi người, Trong đó có sử dụng nhạc cụ dân tộc của một người chơi đồ cổ.
Em biết LCTL qua chương trình VTV4, nghe xong bài Mùa Yêu thì xúc động và mừng thâm vì lâu lăm lắm mới thấy một người trẻ viết và chơi nhưng bản nhạc ĐẸP giữa rừng những bài nhạc nhố nhăng của teen. Các bác có thể download MP3 để nghe trước, Ly có hai album Chenh Venh và Ly's collection. http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?t ... ng+L%C3%BD
Hi mọi người! em cũng rất thích nhạc của chị Lý ^^ Em với nhóm bạn định tối thứ 6 tới sẽ ghé Yên nghe chị Lý hát. Cho em hỏi chị ấy chỉ hát vào tối thứ 6 thôi ạ? Và nếu muốn book chỗ trước thì phải liên hệ với ai vậy ạ?
Tin này hay quá nè Lê Cát Trọng Lý biểu diễn cùng ca sĩ Pháp (TT&VH) Lê Cát Trọng Lý biểu diễn cùng ca sĩ Pháp trong chương trình ca nhạc từ thiện nhằm hỗ trợ trại trẻ mồ côi tỉnh Bắc Cạn sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6-7/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tham gia chương trình có ca sĩ Francis Cabrel (Pháp) và Lê Cát Trọng Lý (VN) cùng các nghệ sĩ: Benarrosh Denis (trống và bộ gõ), Sauviat Eric (guitar)... Lê Cát Trọng Lý - tác giả ca khúc Chênh vênh - người đã thắng lớn ở chương trình Bài hát Việt 2008 với giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng và Bài hát của năm. Sự tham gia của cô gái trẻ này trong chương trình sẽ đem đến sức hút với người yêu nhạc.
có nghe bác SVN nói về osho, em cũng 22t và cũng đọc Osho,Krishnamurti,đọc về Vị Kỷ Vị nhân sinh của Ayn Rand.. con người ta có thiên hướng tâm linh,nghệ thuật..sẽ tìm đến mấy cái này thôi tiếc là e ko theo nghệ thuật được.. nhưng chắc bác cũng biết...những người như vậy cần tâm sự lắm,cần bạn bè tâm giao.... những giá trị họ coi trọng,bị ảnh hưởng sâu nặng..đều khá tách biệt với chung quanh... đành chỉ biết lên ttvnol tâm tâm lý học bàn tán.. mấy hôm nay nghe NSUT Thái Bảo hát Thời Hoa Đỏ hay quá các bác ơi.
cho e hỏi thêm anh SVN ,,bi giờ ở SG đi nghe Jazz live ở đâu là ổn ạ,, e nghe mấy anh quen bảo quán Thanh Niên gì ấy ko còn như xưa nữa,,,, và cô Tuyết Loan ngoài Sax n Art thì cô ấy còn đi hát ở đâu nữa ạ?