Các anh các chị cho e vào FC của chị Lý được ko nà? Tối qua, lần đầu tiên e nghe chị Lý hát sống mà ngất ngây lun. ước gì được làm quen với chị.
Cho e hỏi bây giờ chị Lý còn hát ở quán Yên ko ạ? A nào cho e sđt để liên lạc làm quen với chị Lý được ko ạ? E thích nghe chị ấy hát quá !!!
Re: Lê Cát Trọng Ly Ở Sì goòng thì kiếm Ly's collection ở đâu được svn ơi, hay chỉ có svn phát hành, thankssss.
Anh nào có cái CD của chị Lê Cát Trọng Lý thì up lên cho em với,nhà em ai cũng thích mà nhạc mp3 trên mạng chất lượng ko được cao lắm :|
Em cũng thích nghe Lý hát , nhất là Chênh vênh. Các bác có Lý's Collection up len cho em xin 1 bản nhé. Cám ơn các bác
Hôm nay xem VTV3 em mới biết L.C.T.L là ca sĩ. :shock: Có phải chính xác là ca sĩ không ạ? Cô ấy tham gia "Trò chơi Âm nhạc", có MC Anh Tuấn dẫn chương trình... Nếu đúng thì theo em, làm "Ca sĩ" chả khó mấy. Giọng ca Trung học cơ sở! 8)
Hát phòng trà đi sâu vào trong hẻm gửi xe vòng vèo, ít ai biết, cầm ghi ta tay phải móc đàn tay trái giống Paul McCarney anh ạ. Hát "chênh vênh" giọng khỏe so với người nhưng "chênh và vênh" lắm a. :lol:
Bác có vào Sì gòn thì hạ cố lượn qua xem em nó hát hò ở quán thế nào tí, lần nào eem vào cũng phải mất mấy cú Đt mới được xem đấy, chứ qua mỗi cái Trò chơi này mà bác chê eem nó thía :mrgreen:
Có thể bác quý mến những tài năng đến trước tuổi kiểu Norah Jones, Katie Melua nên ghép Lý chung nhóm chăng bác ext?
"Chênh và vênh" thì em thấy rồi. Nhưng ''Giọng khỏe so với người". :shock: ..em không thấy trong bài hát tối nay. Hay hôm nay cô không được khỏe :?: Tuổi trẻ - Nghị lực
Có thể do sức lực nên hôm nay kém. Trong Bài Hát Việt cổ hát cũng khá nhưng khen quá thì em phải dùng đúng tên bài cổ sáng tác luôn là "Chênh Vênh".
Cảm nhận cá nhân thôi mà bác. Theo em,trong "Trò chơi Âm nhạc" tối nay,cô ấy đã nỗ lực hết sức khi thể hiện ca khúc. Nghe cách cô nhấn,nhả,ngân nga...rồi chơi giọng gió thì biết. Biết cô ấy có gì. Giọng ca nghị lực.
Từ từ để cổ sẽ cố gắng rèn luyện thêm. Lý có tố chất kô phủ nhận, nhưng cần thời gian và trau dồi nhiều. Hà Trần học nhạc từ nhỏ, con nhà nòi, cũng có khiếu thế mà mãi hai mươi mấy mới bật lên 1 tí. Kô đơn giản bác ạ.
Hà Trần đi lên bằng khổ luyện chứ giọng cô ta mỏng tẹt cộng với cơ thể trước sau như một do đó đáng khâm phục, còn Hà Hồ thì sao? đi lên bằng khổ luyện? nếu làm ca sĩ dễ thế em cũng muốn làm. :lol: Hà Hồ có giọng hát rất thường, nghe không rõ lời, khi xem cô ấy biểu diễn cứ phải cố căng mắt ra nhìn xem có hớ hênh không? :lol: nên nghe lâu rất mệt. Em xin lỗi các bác em ngoài luồng tí
Hà Trần đi lên bằng khổ luyện chứ giọng cô ta mỏng tẹt cộng với cơ thể trước sau như một do đó đáng khâm phục, còn Hà Hồ thì sao? đi lên bằng khổ luyện? nếu làm ca sĩ dễ thế em cũng muốn làm. :lol: Hà Hồ có giọng hát rất thường, nghe không rõ lời, khi xem cô ấy biểu diễn cứ phải cố căng mắt ra nhìn xem có hớ hênh không? :lol: nên nghe lâu rất mệt. Em xin lỗi các bác em ngoài luồng tí[/quote] Trong bộ tứ Diva (tiêu chuẩn VN em kô biết ai đặt) thì Hà Trần giọng mỏng nhất, nỗ lực có thừa nhưng kô thể phủ nhận cô ấy cá tính và giọng nhẹ nhàng. Bác hát được bài Dệt Tầm Gai thì em kô nghe Hà Trần nữa mà em theo bác luôn. :lol:
Trong bộ tứ Diva (tiêu chuẩn VN em kô biết ai đặt) thì Hà Trần giọng mỏng nhất, nỗ lực có thừa nhưng kô thể phủ nhận cô ấy cá tính và giọng nhẹ nhàng. Bác hát được bài Dệt Tầm Gai thì em kô nghe Hà Trần nữa mà em theo bác luôn. :lol: [/quote] Em ngồi nói chuyện với anh Đại rồi, theo cảm nhận của anh Đại thì Hà TrẦN HÁT DỆT TẦM GAI CHƯA ĐẠT bác ạ.
Em ngồi nói chuyện với anh Đại rồi, theo cảm nhận của anh Đại thì Hà TrẦN HÁT DỆT TẦM GAI CHƯA ĐẠT bác ạ.[/quote] Khi kô hợp nhau nữa thì nghệ sỹ nói nhau từa lưa. Em có đọc bài báo anh Đại chê Hà, nhưng Hà mà bám vào nhạc của ảnh thì sống = gì hả bác? Chả phải lăn lộn mà hát Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên mà kiếm cơm mà.