Trong bộ tứ Diva (tiêu chuẩn VN em kô biết ai đặt) thì Hà Trần giọng mỏng nhất, nỗ lực có thừa nhưng kô thể phủ nhận cô ấy cá tính và giọng nhẹ nhàng. Bác hát được bài Dệt Tầm Gai thì em kô nghe Hà Trần nữa mà em theo bác luôn. :lol:[/quote] Bộ tứ Diva VN này em cũng không biết ai đặt luôn :shock: Việc phong danh hiệu lung tung này khiến chính các ca sỹ này bị gây áp lực, bằng chứng là cả bộ tứ này đều chìm nghỉm sau một thời gian dài phải thể hiện bản thân sao cho giống ... Diva ! Trở về giọng ca Hà Trần, em thấy cô này chất giọng không thật sự xuất sắc nhưng kỹ thuật thì rất tốt. Hy vọng, với điều kiện kỹ thuật thu âm và khối lượng bài hát phong phú ở Mỹ, cô ấy sẽ chứng tỏ được nhiều hơn là danh hiệu ... Diva Việt Nam :wink:
Em cũng lại khai quật topic này, vì vừa được gửi nghe thử demo album mới của Lý. Phải nói rất ấn tượng, phối nhạc hay với piano và guitar. Bài "chênh vênh" được ghi 2 phiên bản, với piano nghe cũng khá ổn. Tóm lại, lâu lắm em mới nghe 1 CD nhạc Việt ổn thế này (có thể do em thích Lý )
Chiều nay em ghé Uyên CD NTMK mà không có đĩa gốc (em bán hàng bảo chỉ có đĩa chép - mới ra 1 ngày đã chép xong). Chỗ nào mua được đĩa gốc các bác nhỉ?
Cô Ný này thì eem xem và nghe tận nơi roài. Em UL thì mới nghe loáng thoáng bà con đồn đại nên cũng chả biết thế nào, lời đồn thì khéo lại giống mấy cụ đi chợ kháo nhau thôi :lol:
khiếp đợi mãi cô bé mới ra CD :lol: chưa được nghe vì phải đợi bác Đức hangbai gửi CD lên chưa biết bình gì,nhưng thấy các cụ bình loạn thấy đã hay rồi
Em cũng nghe thử, thấy hot quá nhưng nghe thấy khôn ghợp tai lắm, sao hơi ngang ngang mà lại không ngang ngang như jazz, nó kiểu làm sao ấy chả giải thích được :lol:
Em biết cô này từ thời ít ai biết và hát ở cà phê Nếp. Nghe là lạ vậy thôi chứ nghe chừng vài bài thấy ngán ,có lẽ gu mỗi người mỗi khác.
Tai Em nghe cũng thế, Cô này hát sao nó đều đều làm sao ấy.... Cô này hát mà có cái mõ đệm theo là rất giống đấy ạ.... Cố nhạc sĩ TCS có nói đại loại là hát phải có to, có nhỏ, có lên, có xuống.... thường khi chổ nhỏ nhất là chổ người ta lắng nghe nhiều nhất ...và thẩm thấu nhất.
Hay giọng cô ấy chỉ được thế nên chỉ hát ngang ngang thế thôi ạ? Em thấy mấy cô người đẹp hát cũng ngang ngang thế đấy ạ,chẳng lên giọng xuống giọng gì cả.Mau chán lắm.
Nãy giờ em lên utube nghe. Hát và sáng tác tốt thì hiếm thấy, nhưng quả thật em nghe giọng hát chưa phải là chạm vào lòng người
Thời buổi này kiếm được một em teen ở ta sáng tác và thể hiện như thế là hiếm, nhạc mì ăn liên và phản cảm đang lấn sân, cần có nhiều LCTL hơn nữa
CD này của em Lý theo em là hay hơn tầm giá 65k rất nhiều, nhất là khi so sánh với mấy CD 80-90k acoustics, nhạc xưa gì đó của các đàn chị Thanh Lam hay Lệ Quyên :mrgreen: Âm thanh thu rất đạt, phần hòa âm guitar không xuất sắc nhưng nghe rất vừa tai. Tất cả các bài hát đều mới, ca từ trong sáng, dễ thương - chỉ có 2 bài là không phải Lý sáng tác. Em nghĩ có thể các bác nghe nhiều bài mới quá nên chưa thấy hay, chứ em càng nghe càng thích - chỉ nghe buổi tối thôi nhé! Với một đĩa nhạc vocal like Jazz thế này, tất nhiên là sẽ không trầm bổng như mấy bác mong muốn - thường lên cao xuống thấp nhiều thì nghe Pop, Rock thôi ạ :wink: Các bác bỏ thử Come away with me vào nghe xem, cũng ít trầm bổng lắm :lol: Em Lý đã gọi, hy vọng em UL sẽ trả lời, hy vọng năm nay sẽ là năm của 2 em, em nào em cũng thích cả :mrgreen:
Bác Chim Đen không nên để em UL ké cẩm vào Topic của Lý vì em sợ sẽ bị...Loãng đấy ạ Hai em này khác nhau nhiều lắm . Lý tài năng , biết đàn , biết sáng tác , có phong cách và cá tính riêng còn UL thì... hát theo kiểu thần tượng ( Idol ) , đã có hẳn 1 topic gần 20 trang cùng lượng fan hùng hậu trên Youtube rồi :lol:
Kệ các bác, em vẫn thích album này của LCTL, giống ngày xưa rất nhiều người không thích album Chuồn Chuồn Ớt của Ngọc Khuê nhưng riêng em rất thích, em được sống lại những ký ức tuổi thơ ở thôn quê :mrgreen:
Em cũng kệ..tự nhiên thấy bác Haiauden post hình UL vào Topic của Lý làm em...cay mũi thế :mrgreen: Album này của Lý khá mới mẻ , giai điệu cũng không phải dễ nghe nên mới nghe lần đầu cũng hơi khó thấm
Em cũng ko muốn ké cẩm UL vô topic đây, nhưng bác baohun00 ơi, bác giải thích hộ em kiểu hát.." hát theo kiểu thần tượng" là style kiểu gì hả bác..??? :roll:
Hehe, em đụng nhầm crazy fan của Lý rồi :wink: Đồng ý với bác là em Lý tài năng hơn về phần nhạc cụ, sáng tác do em ấy là dân nhạc pro từ nhỏ đến lớn. Còn em UL dân tay ngang thôi. Thôi, không nói em UL nữa, không lại cay mũi :lol:
Em thích cả 2 em, mỗi em 1 vẻ mười phân vẹn mười Lo nhất là em UL ra đĩa chọn bài và phối nhạc ko cẩn thận thôi
Âm nhạc dù là " đỉnh cao, bác học " hay "nghiệp dư,tay ngang" theo tôi nghĩ cũng là để dành cho một mục đích duy nhất là giải trí...Trừ những gì dị hợm,phản cảm xúc thì thôi ko bàn,chứ tôi thấy nhiều bác hơi nặng nề về định kiến giữa nghiệp dư và bài bản quá..Kiểu nhiều bác cứ ép mình phải nghe nhạc cổ điển,giao hưởng cho nó sang ấy !!!
Nghe cãm thấy hay là được bác ạ. Đâu có quan trọng đâu, tất nhiên, học hành cơ bản sẽ vững hơn về phát triển. Happy New Year! :mrgreen: