Nếu chỉ giải trí theo tính chất gia đình , vui là chính kiểu như...hát cho nhau nghe , hát cho gia đình nghe thì chả quan trọng gì vì...bạn hát tớ khen hay , con hát mẹ khen hay... Nhưng nếu đã xem họ là nghệ sỹ , đã xem nó là 1 môn nghệ thuật , đã xem nó là cái cần câu cơm thì không thể đem ông giáo sư ra so sánh với anh bốc vác . Nếu học chả để làm gì thì có lẽ nên cải tiến theo cách xóa bỏ ngành giáo dục cho đỡ phiền phức . Thanks bác Mike nhiều...hihihi
Vâng, ý kiến bác Mike là chuẩn,khỏi chỉnh !!! Nhưng một số bác lại cứ hay.."quan trọng" nên em mới phải lên tiếng ! @baohun00 : Giải trí ở đây ko có nghĩa như bác hiểu đâu ạ... :idea:
hôm nay em phát hiện ra bác cũng mê cái khó thấm như em :lol: em cũng nghĩ như bác musique,quê chúng ta rất cần những người như em ấy.tuy trải nghiệm cuộc sống của em chưa nhiều,nhưng cảm được về nhân sinh như em cũng là đáng quý so với lớp trẻ bây giờ rồi...vậy đấy :lol:
Hum thứ 7 em định dẫn người em đi nghe thử LCTL ca, tiện cũng là để em nghe thử bác Lý hát hò thế nào. Nhưng thật đáng tiếc năm nay bác Lý nghỉ têt sớm., mới 26AL về wê òi! Nên em khg được nghe! Tiếc wa'! :mrgreen: :mrgreen:
cd mới của LCTL em nghe được 2 lần rồi, chưa chán, nhưng cảm giác cũng sắp chán rồi, do hòa âm đơn điệu quá. Bài Chênh vênh số 4 đệm piano nghe tiếng piano khá khô, như organ vậy, không hiểu do chất lượng đàn hay chất lượng thu âm, làm giảm chất lượng chung của bài, em thích bản phối sau hơn (bài cuối).
nghe hết album cô này nhức óc phải biết, chẳng biết sáng tác hay không, vì không cảm nhận đựoc qua giọng hát. Nhưng giọng hát thì xin đừng so sánh với ca sĩ cấp tỉnh trở lên ạ. Có thể dân mình cứ cái gì khó nghe, khó hiểu thì lại thích, hay.
Giống như ăn thịt bò thịt gà hoài lâu lâu ăn tàu hủ lại thấy ngon đó mà. Là lạ rồi cũng 3 bữa là quên mất chứ không phải quen quen mà mấy chục năm không quên.
Lý còn trẻ thế là quá giỏi rồi . Việt Nam ta cần có nhiều hơn những người như Lý : Trẻ tuổi , biết sáng tác , biết hát , biết chơi ít nhất 1 nhạc cụ @ Pheulong : Khó nghe thật đấy chứ bác , nhưng mấy loại này mà ngấm rồi thì cũng...khó bỏ lắm . Còn dễ nghe thì mau chán & dễ bỏ :lol:
Bác toàn chọn thịt nạc , thịt thăn thì làm gì chẳng dễ nhai dễ nuốt . Ấy mà ối ông lại cứ thích...gặm xương gà , nhằn xương cá dù lung lay cả bộ nhai đấy :lol:
Có nhiều giọng hát khó nghe, Nina Simone, Chie Aydo, ... Nhưng em chưa thấy ai so sánh với ca sỹ cấp tỉnh cả :lol:
Các bác lại quan trọng hóa vấn đề...hehe...em là dù chỉ được nghe một lần một mà thấy hay là đủ rồi...mà nghe nhạc có gì phải suy nghĩ nhỉ...cứ bỏ vô thấy không hay thì lấy ra...dễ ẹt :mrgreen: mà nghe nhạc em tưởng là chẳng phải suy nghĩ, chẳng phải ôm đầu vì người khác nói hay mà mình nghe hoài hông dzô??? Mà có khi ca sĩ cấp tỉnh cũng đâu có làm các bác nổi gai ốc bằng cây nhà trồng hát nhạc thiếu nhi
Bác Crisis bỏ CD LCTL vào máy, chọn bài số 9, "Cơn Bão Nghiêng Đêm" hộ em nhé. Mở sau 9g đêm, bác nhé :mrgreen: Hy vọng bác cảm nhận được sự trong trẻo, tinh khôi trong từng lời ca của em Lý. "Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã. Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà " Cũng mong sau khi nghe xong, bác sẽ thề mãi mãi bên nhau cùng em Lý :lol: Nếu không thề thì chắc bác cũng sẽ thấy Lý thật khác biệt với các ca sỹ trẻ trong nước và cả hải ngoại hiện nay. Riêng em, em thấy hình bóng của N.Jones trone em Lý. UL là Katie Melua nhé :wink:
tks bác bài này em ấy hát dễ nghe thật, bài hát hay và cách hát mộc thế này, mà em nghĩ chuyển tải đựoc thế thì hơi quá ít bác ạ, chắc xin thêm em uyên linh tý nhạc cảm là đủ . Hồ ngọc hà hát bài này cũng hay ghê. Năm mới nói vui chút, Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ.
em thì nghĩ ngược lại,bác cần phối ghép lại bộ dàn thôi :lol: lâu rồi đâu đó có 1 bác cao thủ bảo em...cứ nghe thể loại mộc..mộc hoặc Jazz cổ thì rất cần bộ dàn được phối ghép tốt đấy nếu không không bắt được hồn nhạc đâu
bác chỉ được cái nói chuẩn có bác qua em nghe Chie Aydo đi về phán cái con bé người Nhật này hát ngọng bỏ mẹ mà cứ tấm tắc :lol: thế có chết em không cơ chứ.
Lê Cát Trọng Lý thì.. em đeo headphone cũng thấy hay :lol: Setup dàn đúng điệu thì tuyệt vời. Mà sao thấy ai cũng khen bài "chênh vênh" nhỉ? Nghe nó cứ sến sến thế nào! Em kết nhất bài "Chuyến xe" và "Hương Lạc" trong Album này.. Cứ như là bước vào không gian khác vậy! (Nghe chuyến xe muốn leo lên xe đi lun :lol: ) Em nghe một phát hơn trăm lần liên tiếp . Chúc các bác cùng gia đình năm mới vui khỏe bình yên và hạnh phúc!