Lý rất giỏi trong lứa tuổi của Lý bác huns ạ. Em rất thíc cái sự mộc mạc của Lý "Có thể sau này chuyên nghiệp hơn sẽ không còn sự mộc mạc nữa". Nhiều người nói Lý kiêu căng. Thật ra lý đâu có "kiêu căng" (Đó là cá tính của Lý- có thể do Lý còn trẻ nên người ta cho đó là kiêu căng) Nhưng nếu ko có cái "kiêu căng đó" Lý cũng chỉ là lý nhờ nhờ như bao người khác mà thôi.
Lý cũng vừa làm riêng 1 album cho Mai Khôi . Em thích album này bởi cái mộc mạc , dung dị & nhẹ nhàng của Lý được Mai Khôi thể hiện cũng...rất nhẹ nhàng ạ Các bác nghe thử trước khi mua nhé nhưng...nhớ mua đĩa gốc để ủng hộ nhạc Việt ạ :lol: http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=DH1FgCITHa3T
Em đùa tí. Tiếng Việt có kiểu nói ngược (chắc ko có tiếng nào như vậy), nhiều khi dở khóc dở cười. Ví dụ: Ca sĩ Tùng Dương = Giường Tung Có nhà đặt tên con là Tùng Quân, hàm ý là cây tùng ghép với chữ quân tử, đọc ngược là Quần Tung :mrgreen: Mai Khôi đọc ngược... :mrgreen: Môi Khai Các bác tha thứ cho chút hài hước nhé :mrgreen:
Em gặp cô bé này ở sân bay. Rất bình dị và nhẹ nhàng đúng kiểu con gái tuổi này. Lý thiếu tiền mua vé máy bay mà cứ lúng túng ngượng nghịu xin lỗi, cười hiền. Rất dễ thương ạ.
Bé thiếu nhưng sực nhớ ra là có thẻ ATM trong người nên nhờ người nhà chuyển giúp (giận thế). Lúc đó e định ra tay rồi mà vuột mất... Bé ngây thơ hồn nhiên đến độ đi Hà Nội mà phi ra sân bay với vỏn vẹn chưa đến 1tr trong túi.
Uh huh , tiếc nhỉ.... Phải chi mà bác ra tay kịp có khi giờ anh em CR không mất tiền mua đĩa của Lý Mà 1tr là nhiều , hôm lâu em ra sân bay chỉ với ...100k :lol:
Em thích album của Lý hơn bác ơi, em nghe qua chỉ thấy bài Mùa Yêu là khá còn lại chưa đạt ạ :mrgreen:
Vâng , Album Lý thì có nhiều cái gai góc hơn chứ không đều đều như album này Với em , 1 ca sỹ trẻ như Mai Khôi , hát những bản nhạc rất trẻ của nhạc sỹ trẻ & trong bối cảnh thị trường nhạc Việt còn quá nhiều bụi thì như thế là....Sạch rồi ạ :lol:
Theo em cả Lý và Khôi đều còn xanh lắm nhưng em ủng hộ sự dấn thân mạnh bạo trên con đường sáng tác có nét riêng của giới trẻ chứ kô nghe mãi các nhạc sỹ gạo cội thì cũng đáng buồn. Vote cho họ. :mrgreen:
Vâng , xanh cho nó sạch !!! Chứ chín vào , lắm kẻ dzòm ngó , sờ nắn , bóp , ngửi , la liếm... :twisted:
CD đầu tay của Lý,em càng nghe càng thấy hay, càng thấy thư giãn. Giọng hát nhẹ nhàng trong sáng, nhạc cụ đơn giản mộc mạc, lời ca trau chuốt nhưng không quá phức tạp, thiết nghĩ vocal chỉ cần có thế.
Em mới chỉ nghe một đĩa duy nhất của Lý là đĩa Lúng ta lúng túng - Nhưng em nhận thấy ngay Lý là một Nghệ Sỹ.
Tất nhiên Lý còn con đường âm nhạc dài phía trước, nhưng rõ ràng đây là một nghệ sĩ có cá tính. Nghe CD đâu tiên của lý rất dễ chịu, mộc mạc, trong sáng, pha một chút bẽn lẽn của một cô gái trẻ mới bước vào nghề nhưng rất riêng và cá tính.
Muốn có nho chín thì phải có nho xanh Còn cứ không tòi ra đựoc nho xanh thì chỉ có đùm nho 2 trái thôi :lol: Have a nice weekend!
Cái thương nhất của Lý chính là ở chỗ. Lý viết hay quá. Hay đến nỗi chỉ chính lý mới diễn tả được cái hồn của bài hát Lý viết. {Nó có cái gì đó là dằn vặt, quặn quại đi tìm bản thân mình, có cái gì đó nội tâm, có cái ngây thơ của tuổi trẻ muốn vượt lên chính mình, Lời lẽ rất đơn giản nhưng nghe kỹ thì lại rất sâu sắc}. Mai khôi hát cũng được nhưng khổ nỗi đau đớn ở chỗ em nghe hết 6 bài trong album của Khôi hát nhạc của Lý, thì thấy thương Khôi quá. Nó chính tỏ cô chỉ là một thợ hát. hát mà hồn vía ở đâu đó không thổi hồn được vào bài hát. Về Lý thật quá sớm để nói về thành công của em. Mong em vững tin ở con đường mình đã chọn, đừng để thị trường làm nhạt nhòa chính em. So sánh thì hơi quá. Nhưng Em thíc Lý như hiện tại. Thấy phảng phất chất Trần Thiện Thanh (Với em rất thíc Trần Thiện Thanh ca những bài chính ông sáng tác).
Tôi cũng đồng ý với bác là nghe các sáng tác của Lý có cái gì đó hơi buồn, quằn quại, nội tâm nhưng hơi khó hiểu khi cảm xúc này lại đến từ một cô gái trẻ.