Dạ bác hiểu nhầm ý em rồi ý em ở đây là em thíc, thíc lắm Nhật Trường hát nhạc Trần Thiện Thanh :mrgreen: Lý cũng vậy. Mai khôi phệt cả album nhạc của LCTL nhưng em nghe thấy ko có hồn.
Ra thế,em cũng bị Ông Trần thiện Thanh này mê hoặc,lắm lúc tự hỏi...Lúc sống, ông ăn gì uống gì mà sáng tác hay thế ! :mrgreen: Rât tiếc, em chưa có điều kiện được nghe live Lý hát..chỉ xem qua TV nên cảm xúc ko có mấy,nhưng phục cái tài ! Thân
Em này nếu kO được 1 ông bầu nào đứng ra đầu tư đúng mức và định hướng bước vào thị trường thì sẽ mãi chỉ là hiện tượng của Bài hát Việt thôi, có thực tài nhưng sau 5 năm kO bật hẳn lên được thì quả là phí quá
Đồng ý với bác, nhưng cũng cần có ông bầu xịn, chứ không lại đi theo nhạc thị trường thì lại uổng mất một giọng hát cá tính :lol:
Khổ thế đấy bác ạ, 5 năm nữa vẫn là "thực trạng và giải pháp" thôi. Cũng có cái hạn chế về số đo 3 vòng, với lại treo nhiều vải lên người quá nên "tài năng" ẩn Hát cứ như em Kiều Như nhưng "tài năng" nó lồ lộ ra lại đình đám
Đồng ý với bác. Mai Khôi hát hay nhất là những ca khúc của chính em ấy sáng tác. Tính cách và phong cách, của Khôi và Lý rất khác nhau nên nội dung sáng tác của cả 2 cô cũng rất khác nhau, rất khó để Khôi hát nhạc của Lý và ngược lại. Sự đặc biệt trong ca từ của Lý là trong sáng nhưng sâu sắc. Em càng nghe càng thấy hiểu hơn, càng thấy hay hơn. Đó chính là triết lý trong sáng tác của những Vocal writers hàng đầu như Bob Dylan hay Johny Mercer. Ít ai nghe những Autumn Leaves hay Blowin' in the wind mà cảm thụ được hết ý nghĩa ngôn từ của các bài hát này ngay lần đầu tiên. Mỗi bài hát như một kho tàng để thính giả mọi thế hệ tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của từng câu hát. Tất nhiên, em Lý còn lâu hoặc không bao giờ đạt được đẳng cấp của các tác giả này nhưng ở tuổi của em ấy, sáng tác được Chênh Vênh hay Chuyến Xe cũng là 1 điều tuyệt vời và hiếm có cho làng nhạc nước ta
Em rất thích đĩa nhạc : Mai Khôi hát Lý ạ Như bác phân tích thì em mường tượng hương vị của Lý cay cay kiểu kẹo cao su bạc hà mà đám trẻ con khi đưa vào miệng lần đầu đều nhè ra ngoài , thế nhưng khi lớn càng ăn lại càng thích...thậm chí nghiện nó để mà bỏ...những thứ khác :lol:
Sáng tác được như Lý thì không những ở tuổi của Lý mà ở cả các tuổi khác cũng phải chạy dài đấy bác ạ, em mới nghe thử đĩa tóc ngắn của Mỹ Linh, phần âm nhạc, hòa âm phối khí thì được chứ phần ca từ thì cứ phải gọi là chạy dài dài :mrgreen:
Em mới nói chuyện về vấn đề sáng tác của Mỹ Linh với bác Baohun hôm CN rồi! Em xin không đưa ra bình luận ở đây vì đây không phải là topic bản về CD của Mỹ Linh
Mấy buổi diễn của em Lý ở HN có bác nào đi xem k ạ ? http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/43867/l ... -hon-.html
Em cũng có chung cảm nhận của Bác. Ca từ của Lý rất nội tâm nhưng buồn quá. Có anh bạn nói vui, tên là Trọng Lý nên nặng về triết lý. Em nghe thwr CD mới ra của Mỹ Linh thì thấy đúng là ca từ cứ ngang ngang. Chẳng buồn mua CD gốc nữa.
Với riêng em thì những bài hát của Lý sẽ rất hay khi được hát trong đêm khuya tĩnh mịch, bè bạn tụ tập bên đống lửa tí tách... Để nghe cả 1 album LCTL hoặc mang toàn bộ các bài trong album đó lên diễn 1 show thì có vẻ vẫn thiếu 1 cái gì đó để nhấn. Nhưng em vẫn thấy album này đáng mua để nghe cho khác với những DVH, HNH... đang tràn ngập thị trường.
Hôm chủ nhật mình vừa xem live show của Lý ở Hà Nội. Lúc giữa show, chị ý còn xuống sân khấu ngồi bệt ngay trước mặt mình nữa. Thích ơi là thích. Hix, Lý hát live nghe hay hơn bản thu âm, nghe như là một người bạn thân đang tâm sự với mình, kể chuyện cho mình nghe, vừa thân thiết, vừa ấm áp, mà cũng giống như tâm sự của chính mình nữa. Nghe mãi mà không chán, cứ muốn show kéo dài mãi thôi. Nhạc của Lý càng nghe càng hay, càng nghe càng khám phá ra thêm những điểm mới lạ, thú vị, nhất là trong lyrics. Mà Lý dễ thương ghê, lúc nào cũng cười. Và đúng như cái tên "Vui" của tour diễn, khán giả nhìn chị ấy hát cũng thấy vui lây, thấy yêu cuộc sống hơn. Tiếng guitar quá đỗi nhẹ nhàng, giọng hát trong veo và tự nhiên đến lạ, nhạc của Lý đẹp tới mức tan chảy cả trái tim người nghe, nhưng vẫn toát lên được những mâu thuẫn và giằng xé của cuộc sống, khiến cho bài hát có chiều sâu. Lý cũng rất "ngông" trong cách dùng từ. ) Ví dụ như bài hát Bài ca Tây Tạng hay gì gì đó, nghe như tiếng Phạn hay một thứ tiếng cổ quái, cao siêu, nhưng thực ra lại hem có ý nghĩa gì hết ), mà chỉ là nghe nó hay hay nên chị ấy sáng tác vậy. Nếu mình có thể làm một người bạn của chị ấy thì thật tốt T_T. Thế giới nội tâm của chị ấy rất phong phú và thú vị. Hix, đáng tiếc là mình không ở trong SG. Chắc chắn mình sẽ dành một tháng vào SG để nghe Lý hát. ( Các bạn ở trong SG thật may mắn (, huhuhu.
Lê Cát Trọng Lý ra tổng cộng bao nhiêu CD rồi các bác ơi? em mới chỉ có 1 CD bìa máu trắng ạ, ko biết còn CD nào nữa ko ạ?
Ý bác là CD do chính bé Lý hát ? Thế thì tối qua em chạy ra nhà sách cũng chỉ thấy mỗi CD bìa trắng tóc xù đó thôi
Em cũng tìm mãi thấy có mỗi một CD màu trắng của ca sĩ này; nghe mộc mạc, ca từ rất lạ, triết lý; em cũng hơi bất ngờ với tuổi đời của ca sĩ này.
Để cảm nhận được chất nhạc và giọng ca của Lý, tốt nhất nên nghe...một mình, trong một không gian yên tĩnh. Sẽ có cảm giác như bạn đang bay xuyên qua một quãng thời gian nào đó đã qua trong cuộc đời mình. Có lúc bạn thấy bình yên, nhưng cũng có lúc thấy ..."chênh vênh".