Thực ra các hãng họ làm chia ra nhiều phân khúc khác nhau cho nhiều người có nhu cầu khác nhau thôi mà... Và rồi ai thích dạng nào thì mua và sử dụng theo phân khúc đó... Chém gió tý trong lúc test hai con máy đều không có nút chỉnh bass tress là deck Revox cắm thẳng vào amply krell tiếng vẫn đủ hết các dải nhất là nghe với cái băng cassett của Zorro vô tình có được... Nghe :" Đêm nay ai đưa em về ...." mới thấy Zorro thu bài đó dã man quá.... Vậy thì mấy cái nút kia giờ có cần thiết không
Con ampli tích hợp này giá 45.000 $ mà vẫn có nút chỉnh treble, bass thì sao ? Con Pre - amp cùng hãng giá 35.000 $ cũng có y như vậy. Nên không thể kết luận ampli, pre - amp có nút chỉnh treble bass là loại rẻ tiền hoặc dở được.
Với bản thân em là theo thói quen người dùng, mới đầu em từ pre có chỉnh tone sang không chỉnh tone thấy rất khó chịu, nghe 1 thời gian thấy đỡ khó chịu hơn, cố 1 thời gian nữa thì thấy không khó chịu nữa, hiện giờ thấy ổn và quen dần không còn nghĩ đến việc chỉnh tone nữa. Nói chung bản chất con người là ngại sự thay đổi
Mình đang chơi Accuphase 302 và Luxman L570, cả 2 amply này không chỉnh bass& Treble gì cả, đang ghép với JBL4312 MKII. Theo tai mình thì rất okay, rất chi tết, sạch sẽ. Nghe nhạc tiết tấu nhanh, thúy nga, nhạc trẻ thì accuphase 302 hơn Luxman L570. Nghe Bolero thì Luxman L570 nghe tốt hơn
Đào mộ topic các bác lên chút, giờ là 2021 rồi, không biết còn ai vào topic này nữa không Nói về amply không/có BT control em cũng trải qua rồi, từ khi có tí tiền em đã dẹp hẳn mấy cái amply cũ và chơi theo combo cho nó tiện lợi và khỏi lăn tăn chuyện chọn cái này để ghép cái kia... giờ em chỉ chơi độc mỗi preamp + mono block và ra trực tiếp loa, CD player các kiểu giờ cung phải nhừơng chỗ cho streaming, toàn bộ gia sản gồm khoảng hơn 6000 CD đã được số hóa và dùng Roon để quản lý. mọi cái tiện lợi vô cùng Ở đây có bác nào xài hàng của PS Audio không tụi mình giao lưu học hỏi nhau đi Em ở Sài Gòn. Show cái hình bộ nghe của em
Đấy là source nhạc CD mình mua lại , bản thân chỉ có hơn 200 thôi, từ năm 99 đến giờ , nhiều đĩa không còn đọc được và giwof cũng không mua đĩa nữa
CH Cá nhân em thích Cd người ta thu âm như thế nào thì giữ nguyên thế ấy ko "nâng khăn sửa túi". không bóp méo sự thật. Nên âm li em sử dụng ko bao giờ có cái núm chỉnh tone ấy
Đồng quan điểm với bác, cá nhân em nghĩ mấy núm chỉnh tone chỉ phù hợp với thể loại nhạc Rock, Dance, Remix ... còn các thể loại nhạc khác ko cần và ko nên chỉnh tone
Thưa các bác, vấn đề này em thấy các bác tranh luận nhiều lần rồi nhưng xem ra chẳng ai chịu ai, ai cũng có lý của mình. Tuy nhiên có một sự thật mà ai cũng phải công nhận là: 1. Các loại ampli, pre khác nhau cho ra chất tiếng khác nhau (cùng một nguồn âm, đĩa CD). 2. Các loại loa khác nhau cho ra chất tiếng khác nhau (cùng một nguồn âm, đĩa CD). 3. Các loại đầu đọc CD khác nhau cũng cho ra chất tiếng khác nhau. Vậy thì cái gọi là "chất âm chuẩn", "sự thật", "không biến dạng"... nghe thật là... khó hiểu
Giảm được cái gì thì giảm cho đoạn đường từ file nhạc đến lỗ tai là ngắn nhất cho nó đỡ khác nhau thôi bác ơi. Cái gì ko giảm được đành chịu
Có thể nói đây chính là điều tuyệt vời nhất mà trí tuệ con người làm ra. Tại Hà Nội mình thấy có 10 quán phở rất ngon nhưng chẳng quán nào giống quán nào. Mỗi quán luôn có vị đặc trưng riêng rất thú vị . Anh em nào hợp với âm thanh của hãng nào thì chơi theo hãng đó. Mình thích loa Chario Ý ,pre và power Mỹ còn CD player thì của Nhật .Nhạc thì toàn Rock và Metal
Xáo xào các phối ghép này cho nhau sẽ lên đến hàng nghìn phương án, hàng nghìn chất âm khác nhau. Chả ai có điều kiện nghe tất cả các phối ghép này và nhớ hết chất âm từng loại.
Nói thêm 1 chút . Có nhiều bạn thích đồ Audio bắc Âu . Mình có nghe qua thấy giá thành cao mà âm thanh không qua mặt Mỹ nên cứ Mỹ mà chơi thôi
@ Đúng quá đi...Em nghe ban nhạc Paul Mauriat qua loa của Mỹ, thì khó lọt lỗ nhĩ lắm. Chúc bác Lenamvl ngày thứ bẩy vui vẻ.
Em cũng không biết có cần hay không nhưng e đi ăn phở Thìn (Quá ngon rồi) nhưng vẫn thấy họ để trên bàn Lọ Nước mắm, lọ dấm........ không biết họ có để thừa không
Nhiều cụ thích hàng mộc mạc, chân lấm bùn nhưng chắc thịt, cục nào ra cục đấy. Nhiều cụ khác lại thích phải tô son, trát phấn, nước hoa thơm nức mũi, da dẻ mịn màng do spa nhiều. Nói chung hàng hóa phong phú, đa dạng, tùy khẩu vị từng cụ mà gắp thôi.