Hình như là con người ta lười làm những điều mình không thích làm, và siêng năng làm những điều mình thích làm?
Bài "Chuyển bến" của Đoàn Chuẩn có câu: "...Thuyền ơi sao mê say nhiều quá đường mê không ai ngăn cản lối..." Theo các bác thì câu này hàm ý con người lười biếng hay siêng năng?
Cũng chưa hẳn là chính xác, khi ...mình rất thích DIY, với một đống linh kiện đã sưu tập, gom góp...có sẳn, nhưng chẳng bao giờ mó tay tới ...để ra được sản phẩm . ... Trong khi những cái việc mình rất ...không thích, thì lại phải làm ngay nếu không làm là không được ...như cái việc làm bổn phận người... chồng...gương mẫu :lol: :lol:
EM đoán là bản chất sơ khai khi sinh ra là lười biếng tham lam và ích kỷ nữa bác ạ, Bác cứ để ý trẻ con là ra hết, nhưng sau này do đựoc đi học dạy dỗ và gạn ép cho những thứ bản chất ấy là xấu thì con người che dấu nó đi, nhưng chất thì vẫn còn y không thay đổi.
Thế hay ta đổi thành "con người & những điều cần bàn" hay "người trái đất xấu xí" cho tiện đường tranh bác? :lol: Theo em thì con người không siêng mà cũng chả lười, chỉ là cái cách thích nghi để tồn tại thôi mà :lol:
Em lại thấy (đúng với em thôi nhá ): Bản chất con người là lười biếng nhưng lại siêng năng, tích cực lao động để phục vụ bản chất lười biếng ấy :mrgreen:
Em thấy siêng làm thì biếng ngủ, mà ai biếng làm thì siêng ngủ, hoặc siêng nhậu nhẹt, siêng nghe nhạc xem phim. Siêng năng và làm biếng cũng thay đổi theo thời gian, ví dụ có thời siêng quấn biến áp, hàn gò cưa đục, có thời thì ngồi chẩy thây uống bia nghe nhạc xem phim, một con ốc cũng không thèm vặn. Vậy siêng năng hay làm biếng luôn biến ảo khôn lường nếu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, và tại những thời điểm khác nhau.
Mỗi con người một khi đã chấp nhận... "sống" , đều bị chi phối bởi "cây roi" vô hình theo thứ tự ảnh hưởng, xếp từ cao xuống thấp :? : luật lệ của XH, những khuôn phép, trật tự chung của cuộc sống, lề lối của GĐ, và cuối cùng là nhu cầu bản thân ...nên buộc phải làm việc một cách siêng năng...để khg bị "đét roi vào mông" ...Nhưng khi phân phối thành quả để hưởng thụ thì mức ưu tiên lại theo chiều ngược lại : Bản thân, GĐ.... :lol: Do đó hễ có dịp là cái con người ham hố hưởng thụ lại "nổi loạn" , mà bất kể các quy tắc chung : tranh giành quyền lợi riêng tư...bất kể lợi ích chung, bỏ việc đi chơi nếu ...khg ai biết, karaoke nhậu nhẹt suốt ngày...dù vợ con thiếu ăn :? ... Không cần lời kêu gọi hãy "lười biếng đi các bác" của Bác ThanhTruc, thì vốn dĩ ở trong mỗi con người, cái lời thì thầm ấy nó đã tiềm ẩn và nằm dấu mình đâu đó, chỉ chờ lúc là bộc phát !!! :lol:
Em đang trong chờ topic " Siêng năng điều cần bàn " của bác thanhtruc ! Chứ dạo này em thấy em lười biếng quá, nhất là cái khoãng hàn hàn, khoan khoan
Chẳng nhớ từ khi nào, em không bao giờ power of Pow và CD, cứ khóa volumn của pre xong là tắt công tắc ổ điện luôn
Cặp Opt GU 50 đã quấn xong cả tháng mà em không thèm đấu dây, chắc là cái chủ đề đó ngâm tôm thêm năm nữa
Theo em thì công việc gì cũng vậy , tùy theo cơ địa mổi ngày... giống như đi chơi thể thao vậy (Tenis ) hôm nào tinh thần thoải mái thì xông sáo , tự tin , hiệu quả ... hôm nào tinh thần không thoải mái thì ăn còn không vô nói chi là làm .... :lol:
Dạo này thấy có phong trào sống chậm, nên em thành ra rất lừ đừ. Diễn nôm ra là dạo này em cực lười, nhưng thế cũng là hợp thời trang. :mrgreen: