Trẻ thích thỏ ( chóng lớn để được làm những chuyên người lớn). Già thích rùa ( lâu chết để xem con cháu nó làm gì).
Vụ này em lý giải giúp bác cho: Bác phải ủ-ngâm tôm 21 năm thì mới vượt chuẩn Audio Note Kondo đấy ạ! :twisted:
Thí chủ có tà tâm nên đã hiểu nhầm ý bần tăng. Làm chuyện người lớn và làm những chuyện người lớn có khác nhâu đóa. Trâu sống lâu thì tai_trau cũng sống lâu nếu không bị người ta cắt do hay có tà tâm. :lol:
Hôm nay em siêng một bữa , vì mấy hôm lười tới mức chẳng thèm vào post bài trong topic này, lười quá xá lười! :wink:
Bản chất con người là lười biếng. Nhưng để bù lại sự lười biếng đó con người lại siêng năng chế ra các công cụ, thiết bị để tiếp tục lười hơn. Thí dụ: ông nọ lười giặt đồ nên chế ra cái máy giặt, lười nấu thổi lửa nấu cơm thì chế ra nồi cơm điện, vân vân và vân vân...
...lười đi bộ nên xe cộ ra đời ...lười nhai cơm nên chế ra rụ đế để ực cho nhanh :lol: ....... ...Bác ACNN lười quá nên chẳng thèm về BTA luôn :lol: :lol:
Bác này nói đúng quá,theo sinh tồn thì phải lao động chiến đấu mới tồn tại được nên không dám lười quá :lol:
Lười biếng Lười nhác Lười như hủi Chây lười Lười chảy thây Lười thối thây Lười kinh hồn Lười ghê hồn Lười...quá sức tưởng tượng. Các bác tưởng tượng thêm giúp em với , em lười quá Chúc các bác cuối tuần chăm chỉ ạ !
Em có tí thấp kiến thế này ạ : Theo em thì bản thân con người không bao giờ là toàn diện : Nhân vô thập toàn mà.Chính vì thế bản chất con người cũng không hoàn thiện , ai siêng năng thì lại không lười biếng mà kẻ lười biếng thì không bao giờ siêng năng.Người siêng năng ít thì bao giờ cũng lười biếng nhiều , người siêng năng nhiều thì lại ít lười biếng.Người lười biếng ít thì hay siêng năng còn kẻ lười biếng nhiều thì lại ít siêng năng.Nên xét một cách toàn diện thì tất cả đều chỉ là tương đối giống như 1 sợi tóc trên đầu là ít nhưng 1 sợi tóc trong bát phở lại là nhiều.( Hình như có bác nào trên này có dòng chữ ký là : Trong mọi trường hợp, thuyết tương đối đều đúng một cách tuyệt đối ===>>> Em thấy bác này có vẻ đúng đúng ) Cuối tuần các bác đừng chửi em nhé :wink: Thân.
Em thấy bác cũng siêng năng cơ mà hình như siêng năng ít bác ạ vì bác CHAT ít quá , tiết kiệm quá Thân.