Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Đây là Pompei, cách Naple không xa. Bác nào hay xem Discovery chắc đều nhớ đến 1 thảm họa kinh khủng ở nơi này.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Tay Taitrau này chắc học tập kinh nghiệm ở topic nào đó, muốn phổ biến tinh thần Pana đạo nên thuổng một loạt ảnh trên flickr về post chứ theo em biết hắn toàn bám váy vợ, có đi đâu ra khỏi xó bếp, biết gì mà Paris với cả Roma :lol: :mrgreen:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em nhầm, thẻ nhớ để quá nhiều hình nên lẫn. Đây mới là bên trong của pompei ạ. Những bức tường còn sót lại, giờ mở của cho khách vào tham quan.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Đây thì đúng là nơi bác liming nhắc đến. @Chị Bạch: May quá, em còn ảnh gốc trong thẻ. Yên tâm luôn không bị ông nào trên mạng oánh đâu bác. :mrgreen:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Bác Taitrau đi mây về gió thế này, em thiệt là hâm mộ... P&S nhiều khi chụp rất sướng, cứ giơ lên là bấm, chẳng phải vặn vặn chỉnh chỉnh, mang vác gì cả.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Bác gianker ví von em như khỉ tôn ngộ không ý. :mrgreen: :lol: Em đố cụ Bạch đây là đâu. Clue: Năm ngoái hình như cụ mò đến đây roài.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em mới nhận LX5. Hôm nọ vác thử ra đầu Bùi Thị Xuân để chụp cái thứ "hoa không ra hoa". Và kết quả là hoa chụp không ra (như cụ Xì tin đã ỉ ôi). :mrgreen: Hôm nào rảnh em sẽ làm 1 tua quanh thủ đô với quả PnS này xem như nào.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em tưởng năm ngoái cụ sang Ét Pa Nhon có qua Seville (Sevilla) nhỉ? Ở miền nam ý. Rạng sáng đây này cụ. P/s: Lạy cụ, đừng có rau diếc gì ở đây mà em chết :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Ảnh đẹp quá, đúng là người có mắt nhìn ảnh rồi thì cầm máy nào cũng thế :twisted: Khéo phải sắm thêm LX5 thôi T__T.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Thử góc rộng của LX 3, gom cả anh Opera House và cầu Sydney vào 1 chỗ. :mrgreen:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Vẫn là hai công trình này, nhìn từ 1 góc khác. (Tàu cứ chạy, máy cứ chụp )
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 LX3 phơi bên nhà hát lớn. Em mà chụp tối là hay out vì tay run lắm.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Đền thờ khủng ở Rome. (Pantheon - Đền thờ của các vị Thần). Chụp lúc tầm 8h sáng. ISO ở 80.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Trưa nay mưa vẫn còn, em lượn lờ cửa cơ quan đợi mua bánh bao thì có bác chở sen đi qua. Em làm 1 phát với LX5. Dạo này bận quá nên em chưa thử với máy này được nhiều. (Thấy cũng....chả khác gì LX3 mấy :lol: )
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em lại moi LX 5 lên nào. Hình chụp lúc nãy, tiếc là 2 bông hoa rụng mất ở 1 bên...
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Xem hết 2 trang em thấy LỜ X của lão Tai chụp thua xa cái Mobile 2.0 Mega pixel của em :mrgreen: Thân,