Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em lại moi lên bằng 1 tấm chụp bằng LX3 Hình B&W fake dog. :mrgreen:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Úi giời, đã tính nghiên cứu tiếp mà bác cứ post thế này thì chết em mất.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Dạ, hên xui thôi bác. Thế mới gọi là PnS. Em up topic lên bằng quả ngược sáng với LX3.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Đi dịch thêm chút nữa chụp về phía Sydney. Trời khá nắng. LX3 để ISO thấp nhất là 80. Em thấy LX3 đi loăng quăng chụp là rất ổn. Nhiều khi lại thấy tiện, đỡ lích kích SLR cồng kềnh
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Bác tai_trau có ảnh LX3 chụp người mẫu nào không up cho em tham khảo với ạ. Hay LX3 chỉ chụp phong cảnh là đẹp thôi? Vì em cũng đang lăn tăn định mua 1 chú
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Anh mua máy đi, em gửi cho anh một quyển sách về bố cục là chụp đc ngay. Hí hí! :lol:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Dạ, em chưa chụp mẫu người bao giờ nên cũng không chắc lắm. Tuy nhiên em nghĩ PnS nói chung chụp mẫu người khó ưng ý như SLR được, để em lục xem có cái nào chụp người không trình bác xem. @Bác Jacky: Em cám ơn bác động viên em.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Chịu không tìm được cái nào em chụp rõ mặt người bằng LX. Đền bác 1 tấm chụp ở vịnh Watson gần Sydney vậy. @Up: Gởi cho em xin quả hướng dẫn bố cục đi. Em rất cần phải học cái món ấy. Thanks bác.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em cũng thấy rất ổn vì nhìn tấm nào cũng xanh và mờ mờ như khói, đẹp như Đà lạt hoàng hôn ấy Thân,
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Một tấm chụp biển, tấm này thì em ước gì được chụp bằng SLR vì màu của rêu đá lẽ ra là rất đẹp... @VNS: Chém hay!
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em có chém chi đâu, mà nó cứ xanh như thế bác lại đỡ phải dùng CPL như DSLR cho nó tốn kém nhẩy
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Tấm này chất quá, nước ảnh tương đương cái 3G của em :mrgreen: em đưa ảnh chứ không lại bảo em chụp bằng Key board nhá
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 nhà em cũng sắm 1 LX3 cho gấu lâu rổi, thỉnh thoảng em cũng chụp ké, nhưng ảnh của bác Trâu quá đẹp, nhất là bố cục, góc máy, bái phục! Up có tài liệu gì hay thì cho nhà em xin! PM nhé.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Oạch, em thấy rồi. Đúng là Iphone, đẳng cấp đã được xác định :mrgreen: Em làm quả ngược sáng, màu xanh da trời nó thành ra rất...kì quặc. Một chú dện con màu đen thui chú ta trèo lên mái nhà...
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Lúc trước e cũng đã chơi qua và rất thích LX3.. Ảnh e chụp ở Hội An..
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Trời! Làm sao có màu của Mây lạ vậy bác? Em cũng dùng LX3 nhưng không thấy tấm nào ra hồn cả :mrgreen:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 tấm đó e chụp lâu rồi, sáng sớm, tiếp tấm e chụp Wedding bạn e bằng LX3..
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 @tai_trau: Cảm ơn bác, tiếc là không có ảnh người mẫu nào nhỉ. Em thích kiểu chụp mà chân dung người hiện rõ còn cảnh vật đằng sau thì nó nhoè đi làm phông nền ấy . Không biết dân chuyên thì họ dùng thuật ngữ gì. LX3 mà cũng làm được thì em quyết đầu tư một chú. Còn DSLR thì em chưa dám chơi vì kinh phí đầu tư cho audio còn chưa xong nữa là :mrgreen: Các bác khác ai có ảnh chụp bằng LX3, LX5 tâm đắc thì post cho em học hỏi tham khảo với nhé. Cảm ơn tất cả.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Nhìn tấm này em lại cứ tưởng con nhện nó bám trên bức tường sơn nước cơ chứ :mrgreen: