Ấn Độ đối với em là 1 đất nước kì quặc và đầy thứ hấp dẫn và bí hiểm nên trước khi sang em cũng hồi hộp lắm. Do DSLR nặng nề và lằng văn nhằng mới lại pin hết nên em chụp hoàn toàn bằng PnS Canon SX200. Máy compact chụp khá hữu dụng và chấp nhận được. Nơi em đến là thành phố Hyderabad, thủ phủ của bang Andhra Pradesh. Thành phố nằm bên bờ sông Mūsi và có rất nhiều công trình kiến trúc Hồi giáo nổi tiếng. Tuy nhiên do công việc quá nhiều nên em chỉ đến được vài nơi như khu lăng mộ triều đại Qutb Shahi và Pháo đài Golconda Fort. Nhìn chung, nơi này vẫn kì quặc nhưng không hấp dẫn em lắm vì nhiều điều, đặc biệt là sự cách biệt về đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ khiến em không thấy thoải mái khi giao tiếp với những người lao động như mình. Ngoài ra vấn nạn như bán hàng rong, chèo kéo, thách giá thì quê ta còn thua xa. Tuy nhiên nếu bác nào thích khám phá thì nơi đây đầy thứ thú vị... Em post vài hình đây. Chụp bằng Canon SX200 các bác đừng chê cười. Khu lăng mộ Qutb Shahi. Khá nhiều lăng mộ đang được tu bổ.
Nơi này là thiên đường của hàng nhí nhố bán cho khách du lịch. Có đến hàng triệu người chen chúc qua lại khu Char Minar này, với một toà nhà hình chữ nhật với bốn mái vòm mà dưới đó bốn tuyến phố chính giao nhau. Đông kinh khủng và tệ thách giá là khó hình dung.
Hàng rong trên phố. Bí quyết mặc cả là bạn hãy trả giá thấp nhất, ví dụ như quát 200k, ta trả 40-50k rồi quay đi. Thế là bán.
Còn trên chiếc xe bò này có thứ mà trẻ con khi nghe thấy là thèm thuồng...sô cô la đấy. Em không dám thử vì không mang theo berberin.
Tặng các bác 1 con siêu xe đã từng tung hoành ở HN những năm 90. Món này giá theo chặng, không theo số người trên xe (giống bên Miên hoặc Thái). Rất tiện, rất sẵn có, rất ầm ĩ và rất bạt mạng.
Một con đường dẫn lên Pháo đài Golconda Fort, 1 trong những nơi du lịch nổi tiếng nhất của bang. Pháo đài nằm cách TT thành phố khoảng 10km, được xây dựng vào tk 13. Em nghe loáng thoáng về những câu chuyện lịch sử rất hấp dẫn về nơi này từ mấy tay guide không chuyên, nhưng tóm lại ngoài chuyện nội bộ oánh nhau thì là xây pháo đài cao quá, ếch có nước nên cũng chả ở được lâu. Em làm tí Đen Trắng fake dog cho đỡ chán.
Compact. Mới lại ảnh em chụp toàn tone ảm đạm. Bác coi flickr thì thấy ngay. Em không thấy tay nào chơi audio ở đây. Toàn nhạc kẹo kéo không.
Cảm ơn bác Tai về loạt phóng sự này... em cũng nghe nói nhiều về AĐ và làm việc nhiều với sếp AĐ nên em cũng rất muốn hiểu thêm về đất nước này. Chỉ có 1 điều em rút ra cho tới giờ là các sếp AĐ cày ghê quá và vắt mình dữ quá, em đuối. Mong bác Tai post thêm nữa ạ.
Tone ảnh bác chụp em rất khoái, chụp Angkor Complex chắc còn phê lắm. Bác cho em xem cái thông số setup với
Em lấy ví dụ, thông số hình dưới đây như sau: - Cam: Canon SX200 IS - Tốc độ: 1/800s - Tiêu cự: F/4.0 - ISO: 400 (hôm đó giời u ám quá nên em tăng ISO lên).
Một phần Pháo đài Golconda Fort, quần thể này rất lớn với vô số đá được vác lên đỉnh núi để xây dựng. Em thấy vừa hoành tráng vừa ...thiếu tính toán.
Chụp+ photoshop là ra. Tuy nhiên cách lựa chọn bố cục và tông mầu của bác chủ rất hay . Đi mỗi thành phố đấy hay đi những đâu nữa?. Đi Ấn chỉ lo mỗi tiết mục ăn uống vì ăn lần nào là trả ra lần đấy. Có thể không phải hoàn toàn do mất vệ sinh đâu nhưng do gia vị khác xa nên dễ bị dị ứng. Mấy quán Ấn ở VN không phải hoàn toàn là món Ấn bản địa.
@bác metalwork: Cụ nói chuẩn, ở bên này món ăn nếu không quen là cái bụng gặp rắc rối ngay. Em thì không sao nhưng khối ông đứt. Em ở Hyderabad và có đến các tỉnh lân cận cách đó khoảng 1-200km. Hình một người đàn ông mù, em không biết cho đến khi xin phép chụp hình ông ấy. Thêm chi tiết là em chụp + chỉnh tone trên picasa. PS thì khoai lắm.
Ấn Độ có một môn nghệ thuật là vẽ trên da sau đó để tự khô. Các hình sẽ lưu lại trên da trong khoảng 3 tuần. Màu sắc khá đẹp và sống động. Hình vẽ tùy theo yêu cầu và ý tưởng của người vẽ, không mất tiền nhưng có thể tặng lại 1 chút để trân trọng. Do họ chỉ đồng ý vẽ cho phụ nữ nên em dù kết quá cũng không được thử.
Chả thấy có con "Bò" lạc nào ngoài đường bác "Tai" nhỉ ? Bên đấy tuy không có riệu nhưng trước thấy có bán loại nước uống vào cũng tạo áp "Phê" hay lém, bác tìm thử rồi chuột bạch phát xem sao chứ hồi 95' em qua đấy íu tim nên cóc dám thử :lol:
Gốc gác ảnh chuẩn thì ptshop dễ, phải chỉnh sâu thì trình còi như em làm xong nó không đạt. @ bác Tai, em tưởng bác setup gì đó ở chế độ P cho ra luôn ảnh như vậy :lol: