Picasa tên đầy đủ của software này là gì vậy bác? Bác review đôi nét chính về Canon này đi bác...Em nó cho ảnh chất quá bác ạ...Cám ơn bác :wink:
E cũng có dịp đi Ấn Độ hồi tháng 3, em đến nhưng kg một ấn tượng gì cả và thề kg đi lại nếu kg có bắt buộc phải đi. Đường thì xa, đi phải transit vì kg có one-stop flight. Thủ tục sân bay y chang VN, cảnh sát kg thân thiện, cũng có lơ xe taxi tranh giành, sân bay xấu quắc, đồ ăn cary dở hơn ở VN ... Đi rồi mới thấy tự tin.
nó là dịch vụ cua công ty google : http://picasa.google.com/ nó quản lý , chỉnh sửa tất cả ảnh trong máy tính của bác , đảm bảo ko để quên bất cứ tấm ảnh nhạy cảm nào của vợ chồng bác trong máy tính mà ko biết , bác dowload ve máy tính , cài đặt và xài :lol:
Thanks bác nguyenlequan. @bác ORA3: Canon SX200IS không phải là máy của em mà do hôm đó chiếc pentax của em quên xạc pin nên em mượn chiếc PnS này của 1 bác sĩ đi cùng. Do chỉ dùng lần đầu có vài tiếng nên em cũng không hiểu nhiều, thấy cũng ổn, dễ chụp. Tốc độ khởi động nhanh. Nghe đâu chụp macro không tồi nhưng em chưa thử. Hình lên màu cũng ổn, không quá lòe loẹt rực rỡ (vì em không thích tone ảnh như vậy). Tóm lại là với 1 máy con con thì thế cũng là ok rồi.
Cám ơn bác Tai và bác Quân: em download online xuống, máy báo là có nguy cơ risk virus nếu down xuống...Có đường dẫn nào khác hay nơi đâu bán software Picasa không bác... :wink:
Ora3. Picasa là free software and image service của google. Download trực tiếp từ link của google là tốt nhất rồi. False alarm on virus attack.
Đúng là soft cảnh báo nhầm thôi bác. Picasa dùng miễn phí lâu năm rồi mà, tải miễn phí vì vậy chả ai bán đâu bác à. Cheers,
Một cậu bé Ấn trên đường xuống 1 khu hầm trong lăng mộ. Ở nơi này, người dân địa phương đi thăm các khu lăng mộ vào cuối tuần rất đông đúc.
Em nhớ lại ngày xưa đi học không có xe máy, bạn bè hỏi mày đi xe gì, toàn cười bảo tao đi con Lờ A Mờ ( LA.m) Bác Tai sướng thật đấy, được đi khắp nơi trên TG.
Đi dụ lịch bụi qua Ấn độ không tốn quá nhiều tiền đâu bác. Hồi năm 2008 em đi 1 tour qua Côn Minh, Nepal, Ấn độ, sau cùng về Bangkok ăn tết tạt nước tất cả chỉ tốn 1500$.
Thói quen này, chắc thiên về tôn giáo nhiều hơn, sao thấy lạ. Họ k đi đến chùa, đền... mà lại viếng mộ, k biết kiến trúc mộ của AĐ có gì độc đáo không bác Tai :?:
Dạ, em nghĩ bác nói đúng. Nơi em ở (thành phố Hyderabad) dường như người dân theo đạo Hồi là phần đông vì chị em bịt mặt + choàng đen là khá nhiều. Hơn nữa ở mấy tấm đầu bác có thể thấy kiến trúc các lăng mộ ở đây mạng nặng chất Hồi giáo. Đây là bên dưới 1 lăng mộ, có 1 lỗ thông hơi lên trên:
Sao mà nó trống trơn vậy ta? Hay nó sẽ có 1 phòng bày trí hoành tráng bác Tai nhỉ :?: Hay có khi nào bên ấy giống tình trạng các di tích ở VN ta?!!
Ngượng quá, quá ngượng. Nhìn cái màu chán quá lão Tai ơi :twisted: Phim không ra phim mà số cũng chẳng phải, nó cứ ái ái thế nào ấy hic :mrgreen:
Thêm tí ảnh đi bác Tai, chưa thấy đã. Bác gỉ xin soft Picasa thì down Google Chrome về mà dùng, có Picasa miễn phí đi kèm.