Anh Cu là người Đà Lạt hay là chỉ tới đó du lịch thôi ạ? Đà Lạt là thành phố thứ 2 em có cuộc sống lâu nhất sau Sài gòn.
30 năm rồi chưa trở lại Đà Lạt,lần cuối vào năm 80,chắc Đà Lạt bây giờ khác ngày xưa lắm,có người bà con nhà ở ngả ba Chi Lăng đường đi Thái Phiên và trường VBQG Đà Lạt
Nếu có thể được thi nhờ anh Cu chụp 1 tấm ảnh nhà văn hóa thiếu nhi Đà Lạt giúp em nhe (nếu còn) vì nơi đó ở đầu thập kỷ 80 là nơi em cũng thường lui tới và sinh hoạt. Một số bạn sinh hoạt khi xưa bây giờ cũng vẫn đôi khi sinh hoạt văn nghệ hát hò phục vụ đám cưới cùng ban nhạc với em sau này nhưng phần đông thì đã tay bế tay bồng hoặc mỗi người mỗi ngã ... Cám ơn anh Cu nhiều!
cuki kiếm lại nhưng không thấy có tấm nào nhà văn hóa thiếu nhi Đà Lạt. Soly.. nhưng thiếu nữ thì có....nhiều lắm.. :mrgreen:
Hic! Cũng không ngạc nhiên lắm vì vị trí và con đường đi qua chỗ đó đẹp và thơ mộng quá mà; vở lại gần nhà thờ con gà thì chắc chắn là của bở cho các đại gia nhà đất thôi :cry:
Đà lạt bây giờ chấn lắm . Suối đỏ vào thác Camly giờ người ta làm kè 2 bên bờ mất cảnh đẹp tự nhiên mà một con suối cần có trông cứ từa tự sông Kim Ngưu hay Tô lịch ở Hà Nội. Thác Datania khá đẹp và hùng vĩ nhưng ngay cạnh người ta dựng cái thang máy :mrgreen: trông rất thô kệch mất hết cả cảm hứng
Gia đình vợ của cuki là người Đà Lạt.. 8)[/quote] Ắt hẳn bác có nhiều kỷ niệm, bác có thể post một tấm hình của bác và bạn đồng hành (life companion)của bác, thì thật quý hóa... :wink:
góc chụp của anh Cuki mang dáng dấp buồn và nhiều tâm sự. em gởi anh mấy tấm hình em chụp Đà Lạt đây, khi ấy chưa có baby nên rong rủi đây đó. giờ lên ĐL toàn là chăm con và giữ xe cho vợ đi chợ, sắm đồ không hà viewtopic.php?f=84&t=25045
Em thì lại thích những tấm hình của bác Cuki trong topic này vi: Hình bác Cuki chụp dạo đó mang dáng hoài cổ...Em rất thích sự hoài cổ và đặc biệt là thích đồ cổ, nhất là các ampli đèn và loa vintage cổ, nồi đồng cối đá... :wink:
Cảm ơn anh tcqanh. Nhiều hình xem đã quá. Để từ từ cho vợ mình xem, cô ấy sẽ thích lắm. Đà Lạt tuy không phải là nơi mình sinh ra và lớn lên nhưng có lẽ cái không khí mát lạnh, trong sạch, yên tĩnh và hiền hòa ở nơi đây luôn làm cho mình được thanh thản.
Ắt hẳn bác có nhiều kỷ niệm, bác có thể post một tấm hình của bác và bạn đồng hành (life companion)của bác, thì thật quý hóa... :wink: [/quote] Để mai tớ chụp đã.. 8)
vợ em cũng thế. cô ấy không thích du lịch những nơi có nhiều nhà cao ốc, xe hơi, xe điện nhiều. cô ấy rất thích Đà Lạt. tết Nguyên đán này gia đình em lại lên Đà lạt chơi mấy ngày. lâu rồi em không chụp hình DL lại vì nhiều lý do. lần tới em cố gắng chụp life stress, con người và các conrner, design rất riêng của thành phố thung lũng này.
Để mai tớ chụp đã.. 8)[/quote] Bác Cuki: hình chụp ngoại hình mình và bạn đời xấu hay đẹp không quan trọng. Ai mà chẳng muốn mình đẹp nhưng trời bắt mình xấu thì đành chịu thôi! Điều quan trọng là để biết mặt người mình thường trò chuyện đã là quý...Càng quý hơn khi biết dung nhan của người bạn đời (life companion = lover=wife) của bạn mình... :wink: