hehe... Nghe vậy chắc phải nhờ anh ORA3 mở topic mới và mở đầu cho phần ảnh của chính mình và partner cho các anh em khác theo gương mà làm đi... 8) (Bắt chước các anh em trong này mà chuẩn bị mài dao kiếm đâm mẫu đây.. :mrgreen: )
Đúng vậy, bác ạ! Chính vì em chưa có vợ nên bác thấy em mua đồ âm thanh và máy ảnh thoải mái, vô tư,...nhưng vẫn không quên bổn phận tháng nào cũng gởi tiền về cho fiancee (vì tụi em mới làm đám hỏi tháng 5 vừa rồi ở Bến Tre). Khi thuận tiện, nếu bác cho phép, em post vài tấm hình tụi em đi chơi ở Đà lạt, hình chụp xấu nhưng vẫn có thể nhìn thấy dung nhan Chí Phèo và Thị Nở....Vì đa số hình ngược, thiếu sáng, cháy sém, phần do máy còi, phần người chụp còn còi hơn máy nữa... Tháng 5/2010 vừa rồi, em chỉ có máy du lịch còi, chưa biết máy semi-pro là gì...Em nhờ anh tài xế taxi chụp hình cho tụi em. Máy du lịch em thuộc loại còi, anh tài xế taxi còn CÒI hơn em nữa. Anh ta nói đây là lần đầu tiên anh ta cầm máy chụp hình mà lại được công khi chụp hình nữa: anh ta bấm máy lia lịa... ...Nếu bác cho phép, khi thuận tiện, em post vài tấm hình em và bạn gái em lên trong topic của bác...nhưng xin bác chém nhẹ tay để tiếng chim hót trong bụi mận gai đỡ bị tổn thương... :wink:
:mrgreen: Đùa chút chơi chớ cuki vẫn thích tôn trọng sự riêng tư của người khác nên anh Viên xin miễn post hình của anh chị vào đây ạ. Ngoại trừ nếu anh thích chia sẻ hình ảnh của anh chị thì xin cứ tự nhiên.. 8) Nhân tiện chúc mừng anh chị hạnh phúc (chúc trước nhé)..
Cám ơn Cuki có nhã ý! Khi thuận tiện, em post khống sao đâu bác ạ! Em trông có vẻ dáng thư sinh nhưng lăn lộn ngoài đời và bầm dập cũng rất nhiều rồi bác ạ! Nếu có bị phê bình chỉ trích, chém gió, không sao đâu bác! Sức chịu đựng của em thuộc loại cao bác ạ.... :wink:
Em xin phép bác Cuki cho em post hình em và patner em được anh tài xế taxi amateur chụp bằng máy du lịch còi của em, khi tụi em đi Đà lạt chơi tháng 5/2010 vừa rồi chỉ có 1 ngày rưỡi ở Đà lạt... :wink:
Nhìn hình có vẻ cô ấy cầm cương em quá... :wink: Em tự chém mình: không biết khi nào em sẽ hát bài Lam Phương: Anh đã lầm đem em sang đây... Nam Mô A Di Đà... Chúa...Nếu có vậy đi chăng nữa mình cũng làm việc tốt là lót ván cho người Sang Ngang... :wink:
[quote="hqstudio].. làm em nhớ nhà quá [/quote] Cảm ơn hqstudio. hqstudio lấy ánh sáng cho tấm thứ hai trông hay lắm. Rất thích kiểu ánh sáng này, như tranh vẽ vậy. Tks. Không phải là dân DL mà cuki còn nhớ cái thành phố này huống chi là dân bản địa.
Em chưa đi ĐL bao giờ nhưng nhìn hình và nghe truyền thuyết về nơi này rất nhiều và thấy thật lãng mạn. Bro Cuki thế có nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng hôn? :lol:
cuki vẫn nhớ những kỷ niệm của ngày trước "em tan trường về.." với những chiếc "xe đạp ơi..". Nhớ cái nắng gay gắt, áo đẫm mồ hôi nhễ nhại trên chiếc xe đạp cũ kỹ và cái buồn man mác của những con đường... Và cũng không thể nào quên những cơn mưa rào cho những bong bóng nước nối đuôi nhau trong dòng nước.. Cũng có chớ. Nhiều lắm. Lần đầu tiên về thăm quê hương thì lòng cũng háo hức để tìm lại những hình ảnh này nhưng rất tiếc là mọi thứ đã thay đổi. Có lẽ Sài Gòn của hôm nay là Sài Gòn của một thế hệ khác.
có những nơi e đến, e đi, nhìn bằng ánh mắt tầm thường...qua góc máy của các bác, e thấy sao nó lâng lâng trong lòng.......mình đã bỏ qua nó vội vã