Không thấy cụ Hook cho ý kiến về vụ Văn Miếu nên em tiếp tục với Chùa cho đúng chủ đề vậy. Quan Su Pagoda - Main Gate Quan Su Pagoda - The Name of the Tree might be the Name of the Pagoda
Cụ chủ mải lo vui chơi bỏ "Chùa" không ai giữ thế này! Em lại lén vào đây xả tiếp vậy. :wink: Quan Su Pagoda - Front Courtyard Quan Su Pagoda - Inside the Main Building
Mặt sau cổng chùa ...................................................................................................................................................................................................
Một góc chùa ................................................................................................................................................................................................
Nhìn ảnh của cụ Chim em ngứa cả miệng lẫn cả tay nhưng phải ráng .... nhịn! :wink: Còn vài tấm ở chùa Quán Sứ này em post nốt! Quan Su Pagoda - Untitled Quan Su Pagoda - Vintage Quan Su Pagoda - Vintage 2 Pentax K-5 & FA35/2 Ps: toàn bộ các ảnh chùa em post đến giờ trong topic này đều dùng 1 body và 1 ống 35/2.
Em có bức này ở "Đền Sóc" Hà Nội, thấy bảo về tượng đồng đúc thì Ngài là tượng lớn nhất Đông Nam Á ( 5,6 tấn)
Vâng, cảm ơn cụ! Nhờ đi vãn cảnh chùa thế này em mới biết là chùa Quán Sứ giờ đã được trùng tu tốt hơn (nên có lẽ không được nguyên sơ) thời cụ đi chụp nhiều. Xem sơ sơ thì thấy có vẻ họ đã mời được thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy kích lên để chỉnh lại móng cho bớt nghiêng! Toàn bộ cây cối thì được tắm gội hoặc thay mới. Toàn bộ tường mái cũng được tắm gội và sơn phết lại cả! :wink: Ps: xin lỗi cụ em ngứa tay quá! Miệng ngứa thì em đã cố để không thốt ra thành lời rồi!
CHÙA HỒI GIÁO- ĐÔNG DU Một công trình kiến trúc lạ với những đường nét và màu sắc thật thanh mảnh, nhe nhàng
@cụ Hook: cái chùa này xây lúc nào mà em không biết nhỉ? Không ngờ họ lấy được mặt bằng chỗ ấy giỏi thật! Tấm 2179 có góc nhìn đẹp quá anh ơi!
:shock: Cái đền thờ hồi giáo này đúng như bác chim hoang nói ,nó nằm kế ks sheraton đường Đông Du q1 và cũng trãi qua nhiều biến cố đấy bác!và bác nào muốn thưởng thức món Cary gà,dê,cá và đặt biêt thứ 6 mới có cơm ni ,hằng ngày thi có bánh bột nướng của người hồi giáo ăn với cary rất ngon.nhưng phải đi vòng ra phía sau đền ,chỉ bán buổi trưa thôi rất đông khách tây lẫn ta và mấy ông bếp ở đây đều 4 vợ cả theo đúng chỉ tiêu đc cho phép ở đạo hồi đó bác :mrgreen: :lol:
Cái chùa ( hay đền thờ ) này nằm sát ks Sheraton, vị trí quá đẹp, ngay trung tâm q1. Có từ hồi nào thì không biết. Chỉ nhớ là bên trong có quán cơm cà ri rất ngon. Hôm nay thèm quá chạy lên ăn thì đã nghĩ bán lâu rồi. Hình như trong Nguyen trai cũng có một cái, mai vô thư . Thân
còn 1 tấm này nữa, tượng này bằng đồng khối em cũng không biết bao tấn nũa chắc mấy chục tấn các bác ạ
Hehe, tết này chả đi chơi đâu được cả, may mà còn có mục "Du lịch qua màn ảnh nhỏ" . QN còn nhiều cảnh đẹp lắm, up thêm nhiều vào em nhé.