Có cờ VN chu, nhưng ko phải là cờ dỏ sao vàng, chắc bác cũng hiểu , gửi lên đây là Hùng ko được về VN nữa đó, trở thành Bằng Kiều thứ 2
Trước hết xin cám ơn bác thehung đã cung cấp cho AE một góc nhìn về sinh hoạt của đồng bào ta ở xứ người . Nhưng em xin nói thật là nều ko soi kỹ thì em thấy nó giống góc nhà của tung của , hàn cuốc , nhựt bủn quá , chất Việt chạy đâu hết rồi đồng bào ta ơi...
Bác TheHung đã bỏ nhiều công để chụp & chọn những tấm hình có thể post được trên forum này, nên không thể post toàn cảnh cờ xí rợp trời mang đầy chất Việt đó thôi. Cuộc diễn hành xuân của thành phố San Jose hoành tráng lắm các Bác ơi! Đêm 30, pháo nổ vang khắp nơi trong thành phố, mặc dù sở Cảnh Sát thành phố có yêu cầu đừng đốt pháo. Còn mấy ngày Tết thì các ngôi chùa và nhà thờ đều đông nghẹt người. Xe đậu loạn xị, ngay cả những nơi cấm đậu. Xe chạy nhiều làm kẹt rất nhiều đường phố trong khu đông dân Việt. Các khu thương mại VN thì các sòng bạc di động nằm khắp nơi, cảnh sát đến thì tản hàng, cảnh sát đi thì tụ lai. Cảnh sát cũng chỉ nhìn và cười mà thôi! :shock: "Chất Việt" trong những ngày đầu năm tràn khắp nơi trong thành phố. À! mà quên nửa, đây là thành phố của nước Mỹ Cám ơn Bác TheHung nhiều!
Đúng như bác Câu Yêm đã nói, không khí và lượng người rất đông, trục đường chính ở DownTown San Jose trở thành biển người diễn hành , không khí rất sôi động, nhưng ko thể gửi lên đây được, phải chọn lọc cho phù hợp .vì nhiều cái rất nhạy cạm...bản thân H khi đi cũng ko dám nhân lá cờ VN , mà chỉ cầm cờ Mỹ mà thôi, vô tình lên báo thì ko thể về VN nữa.. Khu Grand Century cho VN nhung ngay 30 den 3 tet phao no nhieu tieng dong ho lien, khoi bay mu mit, chua ke nhung tieng pho no le te tu phat, không khí có phần tết hơn ở VN vì có tiếng pháo... Happy New Year bác Câu Yêm, cùng các bác đang sống ở hải ngọai.