Các bác confirm giúp ngày dự thi là 30-12 phải ko ạh, em có thể gửi rề của em nhà bác Rùm không? Vì 26 này là em lên đường đi về nơi xa rồi ... ko về kịp 30.
Chiều nay em đi rồi mà hàng thì còn ở nhà em nên em xin phép rút tên khỏi danh sách thí sinh ... chúc các bác giao lưu cuối năm vui vẻ. Happy New Year .
các bác cho em rút lại cái này vì em chưa có thời gian để hoàn thiện, nên chắc em chỉ tham gia cái 12ax7 thôi ạ.
Em xin thông báo! Ngày mai chúng ta thi uống cafe! Nên ai có rề đem rề! Ai có rượu đem rượu! Ai không có rề có rượu thì đem mồi! Ai uống cafe xong mà ko xỉn và nhận diện được rề của mình coi như thắng! Xin thông báo cho bà con cùng biết! Thông báo này thay giấy mời! SPAM...............:lol:
Kính thưa các bác! Sáng 30/12 tại cafe Rùm beng đã diễn ra cuộc thi "Rề nhà ai nấy sáng" cuộc thi đã qui tụ được 5 thí sinh và 1....người mẫu! Sau đây là một vài hình ảnh của cuộc thi! Rề của bác Traivietnam thí sinh thi đầu tiên.
Kết quả là Rề cụ Via đã được đông đảo bà con đánh giá cao nhất! Nhưng so về giá thì Rề cụ Via thua xa! một số hình ảnh cuộc thi! Rề Người mẫu! Chỉ đi....chụp hình thui! Chứ ko có hát! Chắc nó bắt chước quan chức VFF, thích đi đú đởn hơn đá banh! :lol: Chàng David và gã khổng lồ Goli-arga-lees
Kính thưa các bác! Theo tiêu chí "Rề hay nhất là không có rề" thì Rề của em đã đoạt giải nhất! Phần thưởng là một cây kim Clearaudio và 1 sợi dây loa hiệu Transparent, nhưng muốn rinh được phần thưởng này thì phải trả lời một câu hỏi, đó là "Hãy mô tả chất âm của 2 món quà bạn được tặng, nếu đúng thì sẽ được mang về!" Kết quả thì các bác cũng biết, tai bèo của em sao thẩm âm nổi 2 món quà ngàn đô đó, thế là em buộc phải để em nó về với nhà tài trợ! :cry:
"đúng là thày nào đệ tử náy, đi đấu ở đâu cũng phải ... sửa hichic" Tí Voi chỉ được cái nói đúng.THÔI KỆ CÓ NHƯ VẬY MỚI MAU VÀO KHOA CẤP CỨU CỦA "VIỆN TẨU" MÀ LÀM CẤP CỨU VIÊN... Em xin trình bày như thế này ạ: sau 1 đoạn đuờng dài đầy ổ gà, ổ chó, ổ voi, ổ khủng long, ổ các loại... của đường kênh Nhiêu Lộc cuối giai đoạn "giải ngân" đào đường cuối năm thì em tụ nối tầng + dây tín hiệu vốn= bạc "gòng" trong pre của em chịu hết nổi đứt lìa.Cũng may là bác chủ quán vẫn còn giữ lại cặp tụ "khủng"+ mỏ hàn + kìm mỏ ướp bụi làm kỉ niệm nên em mới cứu em nó kịp thời tham gia vào phút chót. Công nhận cặp tụ của bác chủ quán cho muợn quả là "khủng" sau từng ấy thời gian ướp bụi mà vẫn còn "chít" em 1 cái tê rần, may mà chưa rớt mỏ hàn. Cảm ơn bác chủ quán "RÙM BENG"
Ối Rề nào của chị Via được đánh giá cao ạ? Hy vọng không phải là cái cà khổ 5692. Nếu quả là 5692 là em té lăn đùng ra chết ngay đấy ạ
Vâng chúc bác ra đi thanh thản ạ, chính là nó đấy, vì số lượng các bác đăng ký đông quá nên em chỉ cho 1 chú này đi cho đỡ chật nhà bác rùm . Nhưng chuyện bầu bán gì đó em nghi các bác í xả dao em thôi, bởi chiếc rề này em sx trên tiêu chí trung tính, tức là rất ít can thiệp vào chất âm toàn mạch, nên mới nghe qua sẽ không thấy ấn tượng với bất kỳ dải nào, chỉ tiếc là các bác chưa thử trong điều kiện dây Ballance dài tầm chục mét mới thấy rõ khả năng của nó. Thân mến.
em xin lỗi không đến được vì tối hôm trước hỏi tí , tí bảo cũng không bít khi nào bắt đầu, sáng hôm sau đang lơn tơn trên đường chưa được bao xa thì có 1 câu nói nho nhỏ bên tai " có 1 bóng bể dzòi " nên em quành xe về luôn .
Ui, vậy là bộ chân kinh "song phi âm kình cước phổ của em không có cơ hội tham gia rùi à, híc. Chắc em lại phải gửi thêm bộ chân kinh khác vào thay thế rùi.