Một album vừa ra cách đây không lâu của cô ca sỹ mà mình rất ấn tượng với một phóng sự cách đây khoảng hơn 1 năm phát trên TV (đại ý là cô ca sỹ này đến nhờ ông nhạc sỹ nọ dạy hát và dìu dắt vào nghề nhưng ông ấy chẳng thấy có tư chất gì của một ca sỹ trừ cái dáng cục mịch xấu xí, rồi cô ấy cố gắng, ông ấy động viên nhưng đến cuối trước khi thầy trò chia tay thì ông ấy vẫn cho rằng cô này không thể trở thành ca sỹ chuyên nghiệp chứ đừng nói gì đến trở thành một ca sỹ có một trong những fan khó tính như mình - Ôi cái nhìn của các thầy dạy nhạc (và các thày khác?) ở VN là vậy). Mình luôn đón đợi các album của Lệ Quyên, mặc dù cô ra album không nhiều (phải 4 năm mới có được 3 CDs, không kể 1 CD gần đây phát hành chung với Tuấn Hưng). Những album ấy LQ hát những bài hát bình thường, ca từ không có gì đặc biệt nếu không nói là có vẻ sáo mòn và thiếu hàm súc - một đặc điểm đòi hỏi ở những tác phẩm âm nhạc có giá trị cao, như của TCS chẳng hạn. Hòa âm rất tầm thường, không kế đôi bài tỉa guitare nilon có hồn. Mặc dù được Việt Tân ghi âm, nhưng VIệt Tân bây giờ chất lượng cũng đã xuống nhiều so với trước đây. Đôi lúc mình cứ cố giải thích sao mình nghe LQ khá nhiều lần từng CD mà không bị cảm giác nhàm chán. Điều này chắc mình chỉ có được với một số giọng ca VN như Anh Thơ (mặc dù có lúc mình phải kêu lên sao giọng AT chua như bưởi Năm Roi thế này), Tuyết Lan với CD duy nhất mình thấy (hát những tình ca của Nguyễn Ánh 9), Quang Dũng, và ở mức độ thấp hơn là Lan Anh, Thanh Lam, Đức Tuấn, Sỹ Phú, Lê Hiếu. Có lẽ mình yêu tiếng hát này vì cái cách LQ thể hiện bài hát hơn là chất giọng hay là trình độ thanh nhạc của cô ca sỹ này. Ở giọng hát đó luôn ẩn chứa nỗi niềm khắc khoải đau đáu của người con gái khi yêu mà luôn luôn dự cảm những nỗi đau đớn và đổ vỡ trong tình yêu. GIẤC MƠ ... KHÔNG CÓ THẬT LQ có một giọng hát tự sự không lên gân (như TL, ML, HN - ôi các divas của tôi), mà chất chứa tâm trạng dường như không thể chia sẻ bằng những cuộc tâm sự, giãi bày ngoài giai điệu và lời hát. Hình như là tâm sự của người con gái luôn ở vị thế yếu, luôn không tin vào bản thân, vào tình yêu, vào giới đàn ông, đã và luôn sẵn sàng đón nhận sự phụ bạc như là chấp nhận một lịch sử xa xưa của chế độ phụ hệ. Giọng hát đó làm cho người nghe (như mình) muốn nghe thêm y như một kẻ tọc mạch tò mò muốn hiểu những gì xảy ra với người con gái ấy, muốn ngóng sức chịu đựng những bất an cuộc đời của người con gái đó đến đâu và muốn xem kết cục phần chắc là không trọn vẹn đó như thế nào. Có những cảm giác tiếc nuối về cuộc đời một giai nhân khi nghe chất giọng và cách biểu cảm âm nhạc của LQ. "Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm, Cùng điệu nhạc chất ngất Hòa theo tiếng trái tim em rộn lên Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng Thời gian ngừng mãi cho hoa lá khoe màu… " Đang ở trong tình yêu nhưng những gì đẹp nhất của tình yêu cũng chỉ đến trong giấc mơ. Thời gian ngừng trong mơ thì hẳn cái cảm giác níu kéo hạnh phúc không hiện hữu phải lớn đến nhường nào! Ca từ không quá xuất sắc, nhưng thực sự qua lời tự sự của LQ đã đem được sự ngừng trễ của một giấc mơ về hạnh phúc vào trong câu hát. Còn thực tại mới đúng là cái ám ảnh về bất hạnh của người con gái, mà dường như chỉ LQ mới lột tả được, y như LQ đã trải nghiệm mối tình vỡ ấy: “Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa Chỉ biết vắng anh là đau thương ru bao vấn vương Em sẽ biến giấc mơ có thật… …. Em chờ anh!” Đổ vỡ, còn lại là quá khứ và đau thương, nhưng kết lại vẫn là “Em chờ anh!” Qua câu hát của LQ, người ta hiểu người con gái ấy chờ thật, hoặc ít nhất là dù có phải cuốn theo dòng đời, dù vẫn phải làm những phận sự của một người đàn bà, lấy chồng, sinh con, gây dựng gia đình, thì ở một góc khuất sâu thẳm nào đó trong tâm hồn chảy theo năm tháng của người con gái xưa vẫn đau đáu một nỗi ngóng trông, chờ đợi; chưa hẳn đã là chờ đợi một người tình hữu hình năm xưa, cũng chưa hẳn là chờ được đón nhận hạnh phúc cũ giả chăng có vô tình quay về. Chờ đó, có lẽ phải là những người đàn bà đã đi qua một mối tình tuyệt đẹp với sự tôn thờ tuyệt đối đối với người tình. Chờ một thứ vô hình, một miền trừu tượng, mà cả đời người đàn bà đó biết không thể đọc tên và không còn hiện hữu! Và những cảm nhận trên chỉ có được qua giọng hát của LQ! Tip: Nghe LQ nên nghe qua âmly đèn mới cảm nhận hết cái hay! HETE
Em thêm cái link để các bác đánh giá: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Neu-Nhu-Ngay-Do-Le-Quyen.774674.html
em cũng thích cô này giọng hát có cảm xúc có chất men cay rất đàn bà cá tính :lol: bác end thích cô này chắc cũng thích giọng ca sỹ thiên kim
Lệ Quyên thì em thích bài này nhất: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Giac-Mo-Mua-Thu-Le-Quyen.IW6UEAAW.html
Trong Album "Giấc mơ có thật" thì em "thương" cô này nhất (phần lời lẫn âm nhạc): http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hay ... Z66DF.html
Trong CD mới đây của Lệ Quyên , cô trình bày bài "Mãi mãi bên em" 1 phong cách mới lạ , dễ nghe , em cũng thích chất giọng cô ca sĩ này .
Em cũng đã xem LQ ở phòng trà Đồng dao, cũng rất thích chất giọng và phong cách của cô này. Album LQ Vol 3 nghe hay nhất, LQ acoustics nghe dở nhất
Em cũng yêu ca khúc : Giấc Mơ Có Thật mà bác chủ đang đề cập đến , chất giọng mượt của Lệ Quyên đúng là như thấm vào từng lời hát của ca khúc này...chất chứa nhiều cảm xúc và mang lại cho người nghe cái cảm giác xốn xang , khó tả... Quyên dường như hát tốt với những thể loại nhạc mang nhiều tự sự buồn. Bác chủ review ca khúc Giấc Mơ Có Thật hay quá. Tuy nhiên Album mới đây của Quyên với tiêu đề : Lệ Quyên Acoustic thì cá nhân em thấy duy nhất ca khúc Mãi Mãi Bên Em là đậm chất Ascoutic còn lại...hơi nhạt dù Quyên hát cả 8 ca khúc không đến nỗi nào. Thân.
Hôm trước em có nghe một số bài của LQ nhưng hát lại bởi một ca sỹ khác thì thấy bài hát dở ẹc. Thế mới biết chất giọng của LQ đã làm biến bài hát này trở nên hay ....
Giọng Lệ Quyên nghe được nhưng một số bài nhạc trong cùng 1 album cách phối và hát giống nhau nên nghe hơi mệt nếu nghe hết cả album.
Lệ Quyên đã đóng đinh vào bài hát "Giấc Mơ Có Thật" và biến giấc mơ của chính cô thành sự thật như trong chuyện cổ tích. Bài hát này (bài gốc nhạc Nhật) cũng có thể gọi là định mệnh đưa LQ lên hàng sao của ca sỹ VN khi mà các ca sỹ miền bắc chưa nhiều người hát theo lối khắc khoải chờ mong, tính chất tình cảm của dòng nhạc tình. Nhạc sỹ Tường Văn (cựu thành viên Quả Dưa Hấu) đã là người có thể nói nâng cd này lên tầm cao cho LQ trở nên nổi tiếng với kô chỉ bài hát Giác Mơ Có Thật mà còn vài bài khác nữa với lối hòa âm trẻ và mới. Em còn nhớ mùa đông những năm 2004, trong những đêm rét mướt thấm đẫm mưa phùn gió bấc, vào Hale Club nghe LQ hát mà lòng da diết khắc khoải chất giọng nồng ấm và em cũng vô tình có được album vol1 này của cổ có chữ ký của khổ chủ. Lúc này LQ còn hát phòng trà chứ chưa lên sân khấu lớn. Album này theo em được biết lúc đầu chỉ làm với số lượng rất ít (chắc để thử nghiệm) vì thời điểm này Duy Mạnh, với Kiếp Đỏ Đen, Tình Em là Đại Dương...nổi như cồn trong khi LQ mới là ca sỹ trẻ vừa trình làng chưa biết thế nào. Phải nói là giọng Lệ Quyên cuốn hút ngay từ đầu, tuy kô quá dầy nhưng ấm và khắc khoải xa xăm, tuy hơi bí (theo em). Tất nhiên mọi so sánh đều khập khiễng nhưng những người là fan của Mỹ Linh hay Hồng Nhung (chuyên hát tròn vành rõ tiếng) sẽ khó nghe giọng LQ vì hơi bí như em giải thích nhưng quả thật LQ cũng hát rất thành công những bài hát được cho là sáng tác cho cổ trong album vol1 này. Ai đã nghe cả Minh Tuyết hát bài "Giấc Mơ Có Thật" này do Thúy Nga hòa âm và phát hành thì cũng có chung nhận xét là kô thể hay bằng LQ (thu âm trong nước) được. Tuy nhiên, theo lối mòn và sự sáng tạo cạn kiệt là thứ quá tàn nhẫn đối với mọi ca sỹ kể cả divas nước ngoài như Mariah Carey hay Whitney Houston. Norah Jones sau khi thành danh với tuyệt đỉnh Album "Come Away with me" đã bị phê bình là hát kém đi trong các album sau dù cổ rất sáng tạo và có phá cách. Ca sỹ VN như LQ cũng kô tránh khỏi vòng quay nghiệt ngã đó là tìm cái gì phù hợp cho mình. Kô như Mỹ Linh luôn có NS Dương Thụ, Anh Quân, Huy Tuấn bên mình, Hồ Ngọc Hà có Đức Trí và Music Faces, Thanh Lam từng có Quốc Trung hay Lê Minh Sơn thì LQ loay hoay với kô ai cả, hát đôi với cả Tuấn Hưng, Lê Hiếu thậm chí teen với Đăng Khôi. Tuy giọng vẫn hay nhưng phong cách âm nhạc cũng như dòng nhạc kô được định hình rõ ràng làm cô mất bản sắc và thậm chí hát cả nhạc xưa. Album thứ 2 của LQ em cho là thất bại vì nằm trong các kệ đĩa khá lâu mà vẫn còn đó trong khi album vol 1 tái bản khá nhiều và vẫn bán chạy. Gần đây LQ có chuyển sang acoustic, giọng vẫn dày nhưng bị gọt giũa nhiều nên mất đi cái ngây thơ khắc khoải thửo nào của "Giấc Mơ Có Thật" và em kô nghe được thêm nữa. Tuy nhiên cũng phải công nhận là một giọng ca phòng trà, học đại học Văn Hóa kô phải Nhạc Viện mà hát như thế là rất có thực lực. Nếu LQ có 1 ê kíp tốt và làm chuyên nghiệp hơn thì đã ra nhiều album và chúng ta đã thấy được một ca sỹ hay của VN, tất nhiên phải chuyên nghiệp và theo đuổi 1 dòng nhạc chính cho phù hợp. LQ vẫn còn trẻ (sinh năm 1981) và sự nghiệp còn ở phía trước, em tin là LQ sẽ còn hát hay hơn nữa để phục vụ đồng bào cả VN lẫn nước ngoài. Vài lời chia sẻ nếu sai sót mong các bác bỏ qua cho em a. Chúc cả nhà vui vẻ! Mike
Hay lắm,cách đây ít hôm,em nghe Album này ở nhà tay King, dù nghe lần đầu tiên nhưng cũng đã bị ngẩn ngơ bởi ý nghĩa,cảm xúc và ca từ của bài hát đầu tiên(hay thứ hai gì đó )...da diết, nuối tiếc, đớn đau...buồn sâu thẳm nhưng không ủy mị... Nhớ hồi xưa, Album đầu tiên ,cô ấy chụp cái ảnh từ đằng sau, chân trần chạy trên cát, nhìn thật khó nghĩ... Album đó có 2 Bonustrack chơi nhạc kiểu Karaoke trong đó có bài "Phút giây hạnh phúc", là bài mà ngày em lấy vợ, thằng bạn thân tự tay lái con Camry (3.0 / 2005 hẳn hoi) chở em với Giàn Thiên lý bây giờ...ngồi ghế sau,kéo cái rèm che sành điệu, ổ đĩa (6 CD) chơi Repeat bài này suốt thời gian trên xe, các bác thấy em nghe nhạc "bệnh hoạn" không? :lol: Sau này bóp mồm, bóp miệng mua con xế còi, thì Album này cũng là một trong 4 Album em để cố định trên xe( không thay ra,không mang khỏi ổ đĩa) ,em chơi đĩa cũng "bệnh hoạn" không kém các bác nhỉ? Hi...hi, các bác thấy sao em cũng chẳng bận tâm đâu ạ. L.Q, cẩn trọng khi chọn bài, một giọng ca của xúc cảm. Dù năng lực và trình độ ở mức trung bình.
Thật sự LQ chỉ hát hay bài "Giấc mơ có thật" vào cái năm đó! Cái năm mà em lấy vợ! hic hic Bổng dưng em thấy em tội lỗi quá!
Với em , LQ chỉ thích hợp với những nhạc phẩm vương chút nỗi đau , chất tự sự tâm trạng .. . Giọng khỏe mượt mà đầy sắc thái , LQ thể hiện sự chôn dấu nổi đau một cách ngọt ngào cùng sự thứ tha pha chút xót xa thân phận thật ấn tượng . Nghe Nếu như ngày đó , Tha thứ cho em , Đắng cay lời cuối ... (album vol3) ta dễ dàng cảm nhận nổi ray rứt nhẹ nhàng nhưng sâu lắng , tưởng tượng được cả tiếng nấc nghẹn chôn vùi trên môi cười héo hắt ... . Những nhạc phẩm ấy như được thăng hoa trong sự thể hiện của LQ (mà khó có ca sĩ nào qua mặt) . Tuy nhiên , những nhạc phẩm mang tính lạc quang tươi vui (Lãng mạn trên đồi , Yêu là yêu ...) do tiết tấu nhanh , nhộn nên LQ không phô diễn được chất giọng khiến bài hát trở nên thường (đôi lúc có đoạn cảm thấy chói ) . Chỉ có vol3 theo em là tốt nhất trong cách chọn bài , phối khí . Còn LQ acoustics thì phải nói quá tệ (từ phối khí hòa âm cho đến thu âm ) . Mong rằng LQ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai nếu được đầu tư tốt hơn , kỹ càng hơn .
Bác viết phê quá...cách đây vài năm thời em đang "yêu" nghe album Giấc Mơ Có Thật quả đúng như bác review, rất tâm trạng, rất ray rứt, lúc đó ngoài sự thể hiện tốt các ca khúc, LQ còn đẹp và gợi cảm nữa, nhìn những tấm hình của LQ trong album...nhất là tấm ngồi nhón gót trên xe đạp...ước gì "Giấc mơ có thật"
Bác thíchloato (ai chả thít loa to bác nhỉ) Em chưa được nghe Thiên Kim - mong bác giới thiệu giùm em CDs của ca sỹ này. Thanks HETE
Thiên Kim giọng ca cũng ấm và khê nồng hơn LQ nhiều và kô mượt bằng, cá tính hơn nhưng theo em là kô hay bằng.
Em có thằng bạn " bệnh hoạn " hơn bác nữa, nó mê ca sĩ Phương Thanh , nó có thể nghe 1 bài hát duy nhất trong 1 CD của cô ca sĩ này được repeat suốt 1 đêm ,đến nỗi sau 1 thời gian nghe đi nghe lại ,trong CD đó mỗi bài hát đó bị hư còn mấy bài khác vẫn phát tốt (thằng bạn có công việc phải làm vào ban đêm ) . :wink: .
chào các bác ,cách đây mấy hôm em mua được 1 CD vol.03 "Nếu Như Ngày Đó" của Lệ Quyên ,1 CD theo cảm nhận của em ,phần thu âm tốt hơn mấy CD trước , trong CD này có 3 bài khá hay ,đó là bài "Lần cuối" , "Khóc thầm đêm mưa" và bài "Lãng mạn trên đồi" .Cô ca sĩ này quả thật có 1 giọng ca gây nghiện đối với em ,bác nào thích Lệ Quyên không nên bỏ qua CD này .