Với giọng hát mượt mà, luyến láy, nức nở, Lệ Quyên đã đi vào lòng người với nhiều bản tình ca đẹp trong series ấn phẩm âm nhạc khó phai Khúc tình xưa. Cũng bằng giọng ấy, người con gái đất Hà thành một lần nữa thổi hồn vào những ca khúc “vàng” của một thời đình đám của Làn sóng xanh, mang đến một vẻ đẹp ý nhị khác không kém phần tinh tế trong album mới mang tên Tình khúc yêu thương. Đầu tư nghiêm túc cho những sản phẩm âm nhạc không phải là bước thử nghiệm cho những ca khúc dường như đã “bỏ quên” nên khi vào phòng thu, Lệ Quyên đã hát bằng chính cảm xúc của mình. 12 bản tình ca xuất sắc trong vòng 15 năm trở lại đây như Ánh sáng của đời tôi, Dạ khúc, Bên em là biển rộng, Xa rồi mùa đông, Chia tay tình đầu, Biển cạn... do chính cô biên tập. Ba nhạc sĩ Anh Khoa, Vĩnh Tâm, Hoài Sa đã giúp các ca khúc được hòa âm rất kĩ, gửi hết cái hồn và gom những tinh túy nhất trong những năm làm nhạc để cùng thực hiện album này. Nhìn chung, những ca khúc nằm trong album được Lệ Quyên thổi hồn trong từng câu hát, nắn nót trong từng nốt trầm và buông lơi khi có quãng ngân dài đầy mùi mẫn. Link download: http://www.fshare.vn/folder/3A6070QT8Q/ File trên là NRG, các bác dùng phần mêm Ultra ISO Link tham khảo: http://www.vn-zoom.com/f264/ultrais...0-trinh-bien-tap-anh-dia-xuat-sac-505917.html
Bác minhhai đã mua album này rồi à!Em chưa nghe nhưng thấy rì viu là album hay nhưng biên tập hơi kém,các bài sắp xếp hơi lộn xộn nếu sắp xếp lại các bài hát thì đúng mạch cảm xúc hơn.Em dow về nghe thử xem ntn.Cám ơn bác minhhai nhé.
Bác nghe thử ở đây, kô cần tải về cho nhọc bác ơi. http://mp3.zing.vn/album/Tinh-Khuc-Yeu- ... AI7EA.html
-Bác Quyên chưa sửa được cách phát âm. Các âm S-X; Ch-Tr vẫn cứ như nhau Bài lãng đãng chiều đông HN - cứ tới từ "cho"- cho ta ấm nụ... khg hỉu sao cứ lặp lại 2 lần :mrgreen:
CD này em thấy nghe ổn nhất trong các CD đã ra của chị ấy. Bài em thích nhất là track 2 "Dạ khúc" vì nó sến hợp với em. Bài "hoa sữa" cũng hay, thêm 1 lựa chọn cho bài này sau chị Thanh lam. Còn cách phát âm của chị ý thì khó sửa lắm, đành coi đó là "chất riêng". Ngoài ra chị ý xử lí các nốt thấp thấy hơi nhọc.
Bên em là biển rộng chưa thể hiện được sự tiếc nuối như Thu Phương hát năm nẳm - ngay ở câu "...bên em biển đã chết"...
Em thấy nó hay hơn cái Khúc tình xưa 2 , trong thời điểm này, kiếm được một ca sỹ Việt Nam hát dòng nhạc này hay cũng hiếm.
Vấn đề ở bài này là bác phối khí nghe bì bụp hơi chán, chị ý hát theo muốn hay cũng không dễ. CD này đáng nghe bác nhể?
Bài No4, tại : (1.40 - 1.44 ) nghe như Direct Turntablecỏ sắp hết date :mrgreen: Đoạn (3.00 - 3.04 ) bớt méo hơn chút Em thích bản phối trên, chắc do man mác buồn giống cụ này: http://www.youtube.com/watch?v=eb9eV4vUnAE
Bác ASAS cũng hay nghe Lệ Quyên hay sao mà phán chỉ một từ "chuẩn" đáng khâm phục. Nội công của bác chắc thâm hậu lắm đây.
Em cũng thích đĩa này ! Track 2 : Dạ Khúc hơi bị được Quyên cứ đừng hát " sến " là...Em ưng cái bụng lắm :lol:
Cho đến bây giờ thì chủ đề Khúc Tình Xưa vẫn hay nhất. Còn đĩa này ai mà nghe được lần thứ 3 trở lên là do ảnh hưỡng mạnh của đĩa Khúc tình Xưa (LQ hát sến)