Em cũng mua đĩa gốc này và cảm nhận của em là: Thực sự em cũng thích giọng LQ nhưng trong album này LQ đã phải nắn giọng rất nhiều nhưng hát vẫn không "tròn chữ" không được tự nhiên như những tiền bối đã thể hiện.
Nhạc vàng trước 75 em chưa đủ trình để nghe, nhưng Giao Linh, Hương Lan, Hoàng Oanh.... khoảng 10 năm đổ lại em cũng sưu tầm nhiều đĩa lắm. Khi nào có nhóc em sẽ luyện nhóc nhà em nghe nhạc này từ bé Vợ em trước kỵ nhạc vàng lắm, em luyện cho giờ hôm nào cũng kêu em mở Chuyện Hoa Sim - Như Quỳnh :lol:
Em nghe Lệ Quyên hát bài: Khi biết em mang kiếp cầm ca và bài Mùa Đông của em.. trong CD mới của cô tuy chưa thật ngọt như Mỹ Linh khi ở đỉnh nhưng phải nói rất hay...có hồn hơn tất cả các ca sĩ hiện tại mà em nghe qua khi trình bày các tác phẩm này...Bác nào đã nghe qua CD này, review chia sẻ cảm nhận với em với.. :wink:
Đôi nét về Quyên : Lệ Quyên tên thật là Vũ Lệ Quyên . Ngày sinh : 2/4/1981 Hà Nội Cy tì Quyên là con út trong gia đình có....7 anh chị em . Người thân và bạn bè thường gọi Quyên với cái tên rất ư thân thiết là ... TÍT ( cũng là nickname của Quyên ) Gia đình Quyên có nghề hát chèo dù không phải là chuyên nghiệp nhưng ngay từ nhỏ Quyên đã sớm bộc lộ về khả năng của mình . Xuất thân từ ca sỹ hát phòng trà , đi hát từ những năm 1999 , địa điểm ưa hát là Hồ Gươm Xanh ( Hà Nội ) nhưng đến năm 2002 thì bước ngoặt lớn đã đến với Quyên khi Quyên được chọn làm người hát chính ca khúc VNPT hát cùng SeaGame và lọt vào mắt xanh của nhạc sỹ trẻ Tường Vy . Đây có thể coi là nấc thang cuối cùng giúp Quyên thoát khỏi danh phận " Ca sỹ phòng trà " để bước lên sân khấu lớn . Với album đầu tay Giấc Mơ Có Thật , Quyên đã giới thiệu đến người nghe 1 giọng ca khỏe khoắn , cá tính mạnh mẽ cùng phong cách rất lôi cuốn và quyến rũ qua các hit : Giấc mơ có thật, Thôi đừng chiêm bao... Bản thân Quyên cũng là người rất có cá tính , có thể coi là cá tính mạnh khi không thích sự ràng buộc cũng như áp đặt của bất kỳ ai . Cô thích " ngắm " những người đàn ông đẹp nhưng lại rất " dị ứng " nếu bị...tấn công và thường có những phản ứng rất mạnh mẽ... ................ ......................... Nguồn : Góp nhặt Còn tiếp...
Hôm nay em được nghe đĩa Lệ Quyên sến, có hình chụp cô cổ ở bìa ấy, nghe chưa đầy nửa bài là chuyển, ko hiểu em đã già rồi chăng?
Em nghe nói bài viết vi phạm pháp luật vừa rồi của blogger Hương Trà có đề cập tới LQ. Giờ nghe nhạc LQ cảm thấy lạnh lẽo hơn trước :mrgreen:
quan điểm của em là đĩa này có bài nghe được, có bài nghe hay và có bài chưa hay...nhưng theo em LQ theo đuổi dòng nhạc này là cũng có khán giả đấy (vì lớp ca sĩ mới trong nước có mấy ai hát đâu)..., khởi đầu thế là ổn rồi.....các bác ko động viên em nó là "nhạc cũ" made in VN khéo tuyệt chủng đấy nhé...... :mrgreen:
Tôi đã nghe Lệ Quyên - Khúc tình xưa, nói chung là tạm được vì hát lại những bài của các ca sỹ tên tuổi trước đây là việc khó. Nghe bài "Buồn" mà nhớ ca sỹ Ngọc Lan hát quá
LQ có nhiều CD, nhưng đúng là chỉ có Khúc Tình xưa là được ưa chuộng, những bài nhạc dễ nghe, quen thuộc. Được đầu tư chu đáo. Một đĩa đáng để nghe..
Chuyện tình cảm của Hưng và Quyên theo em nghĩ cũng mới chỉ dừng lại ở đồn đại mà thôi dù cả Hưng và Quyên đều dành cho nhau những câu nói rất nhạy cảm khi còn hợp tác chung trong album Như Giấc Chiêm Bao kiểu như " Quyên là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng " hay " Tuấn Hưng là người đàn ông mạnh mẽ mà cô gái nào cũng hãnh diện muốn yêu " Chả biết em có nhớ nhầm không nhưng hình như đại loại là thế vì trong khoảng thời gian này Hưng cũng vừa chia tay bồ ( Thu Phương ) ??? Em thì cũng chả phải " anh nuôi " nên cũng theo thông tấn vỉa hè thế thôi...hehehe Trở lại với album này của Quyên thì em thấy đa phần người nghe đều nhớ lại hình ảnh của các ca sỹ thế hệ trước trong các tác phẩm mà Quyên hát , điều đó cũng tốt chứ nhỉ...qua giọng hát của mình mà làm người nghe nhớ đến người khác âu đó cũng là Thành Công rồi
Chuyện, trai tứ chiếng gặp gái giang hồ...nhầm...trai tài gặp gái sắc mà, nói chung là cũng có tí thích :lol:
Thành công quá đi chứ, topic của LQ dài đứng hàng top ở đây, các đại thụ còn phải chạy theo dài dài :mrgreen: