Em cũng vừa mua đĩa Khúc Tình Xưa - Lệ Quyên này. Chỉ biết nói rằng HAY, chỉ cần ca sĩ hát đúng phiên âm, không ngọng líu ngọng lo hoặc ze zé kéo dài lê thê như Mrs Đàm là nghe chuẩn và tình cảm, em cũng dễ tính :lol: Giọng Lệ Quyên khàn nhưng không đục, thậm chí rất ngọt , âm thanh đĩa thâu hơi lớn quá mức 0dB nhưng chưa đến mức bể nát Khúc Tình Xưa - Lệ Quyên là đĩa không thể thiếu trong kho phần mềm của audiophile Tks bác baohun00 đã giới thiệu
Em có nghe CD này nhưng do Tình Xanh phát hành...Đây là CD có nhiều tình khúc hay, âm thanh chất lượng tốt...Trong đó, bài Tình Đời là thành công nhất: nghẹn ngào nhưng không lụy, không quá vuông, tròn, có hơi méo mó, có sứt mẻ, hơi góc cạnh..., đối với ca sĩ có chất giọng ngọt như Mỹ Linh hoặc cao vút như cô Bống khi ở đỉnh cao hát nhạc xưa vẫn không thể hiện nỗi niềm thành kiến người đời cho rằng xướng ca vô loài. Điều không phải ca sĩ trẻ và trung niên nào thời nay cũng làm được điều đó... Vũ Khanh trời cho chât giọng ấm truyền cảm không kém phần mạnh mẽ khi cần, tốt nghiệp khoa kịch nghệ nên biết cách diễn tả nội dung cộng phần tha hương đất khách quê người trải nghiệm nên thả hồn vào các ca khúc của Lê Mình Bằng...tạo dấu ấn độc nhất vô nhị...Lệ Quyên thì không, hát như vậy là quá hay rồi...các bác ạ! Lệ Quyên hát bài này rất có hồn...và hay nhất trong rất nhiều ca sĩ hát Tình Đời mà em đã nghe...Thiên Kim giọng ca chất mộc, có cái hay riêng nhưng vẫn không bằng hay Lệ Quyên...theo tai còi em nghe qua bộ dàn còi... :wink:
Em cũng thích ca khúc Tình Đời nhất trong album này, nghe rất vào. Em không muốn so sánh với các ca sĩ khác vì mỗi người mỗi vẻ. Nhưng ca khúc này Lệ Quyên hát đạt và thể hiện rất rõ nét chất giọng riêng của mình.
Em nghe được nhõn bài : Chiếc Lá Cuối Cùng Như bác Trà Xanh nói em thấy cũng đúng , thu âm hình như hơi bị quá chớn...giọng Quyên đã cao nên chỉ cần mở hơi lớn volume là nghe như xé vải vào tai Bác nào chán album này để lại giá rẻ cho em nhé...bữa giờ em vẫn chưa mua mà toàn nghe trên Net
Thưa các bác, mình đọc bài nầy trong khi cũng đang nghe Lệ Quyên hát bài "Chiếc lá cuối cùng"...ngoài trời mưa dầm...trời mưa buồn nẫu ruột...Thôi thì có vài lời dông dài xin mạo muội phân trần cùng các bác... Nhạc sến, nhạc chế độ cũ, nhạc (Saigon) trước 1975, nhạc vàng, nhạc đồi trụy, nhạc xưa…ít có thể lọai nhạc nào mà chỉ cái danh xưng không thôi mà nhiêu khê, truân chuyên như thế ! Và thân phận của nó cũng “lên bờ xuống ruộng” hình như từ thuở chào đời với những cung bậc đầu tiên…Không phải đợi đến ngày 30/4/1975 lọai nhạc nầy mới bị bầm dập với mấy ông “thông tin văn hóa” mà từ hồi sinh thời, vốn nơi chôn nhau cắt rốn là Sài Thành hoa lệ nó cũng từng đành cam phận “bồ hòn làm ngọt” mà thủy chung xẻ chia ngọt ngào cay đắng với giai tầng “lính lác”, xích lô, gánh nước mướn… Nhưng mà lạ một điều…như cụ Tam Nguyên Trần Bích San đã từng cảm khái: Văn phi sơn thủy vô kỳ khí. Nhân bất phong sương vị lão tài. Loại nhạc nầy mình đã nghe từ lúc còn bận quần tà lỏn…rồi giờ, qua bao dâu bể, tóc xanh xưa dạo nào giờ đã nhuốm “màu sương trắng miền quê ngọai” mà vẫn không bỏ được. Càng nghe càng lậm, càng già càng thấm…nó như người vợ nghèo cam phận mà hết lòng thủy chung, như thằng cha chồng xấu, biết thân nên cần mẫn, như người bạn nhậu vĩa hè luôn ngồi với mình hết đêm dù ngòai trời mưa dầm đường vắng… Những lúc vinh hoa, những khi thành tọai thì cứ concerto, sonate, pop rock…hay Phạm Duy, Cung Tiến, Văn Cao…Thế nhưng, khi gặp hồi bỉ vận, vợ đói con đau, nhà hết gạo hay người mình thương đi lấy chồng…thì chỉ còn có nước “sến-sên-sềnh-sễnh”…thì mới mong cầm hơi ruột gan mà mong manh hảo vọng về một ngày mai…trời lại sáng. Chứ còn không có “sến” thì chỉ có nước lên Dưỡng Trí Viện Biên Hòa hay ra cầu Bình Lợi mà trãi lòng cùng hư ảo dế giun… “Sến” cứ lặng lẽ, vô ngã, chung tình bên ta bất cứ lúc nào mà ngôn ngữ tự thân cùng những lời “công dân giáo dục” trở thành bất lực trước nghịch cảnh đời người…Cho nên hát hay nhất “sến” chỉ là chính mình vào những khi lỡ vận và hay nhì mới là những nghệ sỹ trãi đời, mà khi hát, họ như rút ruột mà trang trãi cùng thế nhân nỗi niềm riêng chung. Như gạch đá xà bần, cà na xí muội, trà đá chuối chiên…dù hèn nhưng mà cũng thể…ngày nào đời còn là bễ khổ, thì “sến” chắc còn người ngâm nga và “sến” vẫn còn xoa dịu tâm cang nhân thế bằng một nỗi sầu rất thật… Rất cảm ơn những nhạc sĩ và ca sỹ Lệ Quyên đã cho mình một tuyển tập "sến" thiệt dễ thương.
Bác nào chán album này để lại giá rẻ cho em nhé...bữa giờ em vẫn chưa mua mà toàn nghe trên Net [/quote] Em mua CD này bên đây do Nhạc Xanh phát hành, có lẽ mua bản quyền của ca sĩ Lệ Quyên, hình bìa hơi khác hình bác posted. Đây là CD có chất lượng tốt nhất trong các CD do ca sĩ Việt trình bày...Nếu CD này thu trong nước thì đó là bước tiến lớn về kỹ thuật thu âm của VN mình...Em mua trên 10 CDs này để tặng bạn bè bên này cách đây 2 tuần....Giá chỉ $2 đối với 1CD chất lượng về giọng ca, hòa âm, phối khí, bài hát, và hình thức...như vậy không đắt tí tẹo nào! Nhạc CD gốc nước ngoài có CD em mua lên tới trên $30/CD.... :wink:
Úi giời...đúng là kỳ quặc thật bác ơi . Bên này cây nhà lá vườn nhưng chúng em vẫn phải bỏ ra 75k tức là khoảng 4$ mới được nghe Lệ Quyên hát bác ạ trong khi bên đó lại chỉ mất có 2$ Chưa hết bên đó các bác hưởng thụ nhạc hải ngoại cây nhà lá vườn phải bỏ ra 20-30$ thì bên đây chúng em chỉ mất có 12$ thôi Thiệt tình...Rau cỏ giờ đắt hơn cả thịt cá và hải sản :lol: Giá trị đảo lộn hết cả...chả biết đường nào mà lần...
2USD bên này chưa mua được cái vỏ cd,cụ mua kiểu gì mà rẻ vậy cà.Cho em xin cái đc mai mốt mua thử xem :lol:
Bác viết rất hay và rất đúng. Trong chúng ta, có ai dám vỗ ngực nói mình không sến không??? (em kg nói là nghe nhạc sến nhé). Nhất là lúc chúng ta đang đau khổ vì tình (nói thẳng ra là thất tình) thì đó là những lúc mình trở nên sến 1 cách không chịu nổi mà chỉ khi bình tỉnh trở lại mới nhận ra. Vì cuộc đời này còn những lúc, những giai đoạn chúng ta trở nên sến, nên sẽ có lúc chúng ta cần nghe nhạc sến.
Tóm lại " Sến " giống như cái cục ruột thừa trong mỗi chúng ta đều có...nó ở đó như tiền định , như phải có và nằm im lìm . Rồi bỗng đâu ngày nào đó nó...lên cơn đau... Bác Huy nhể.... :lol: Bác đau mấy lần rồi ???
Hôm rồi đi nhà sách thấy CD đó nhưng chẳng dám nghe thử, vào mới thấy "em này" được đưa lên chia sẽ Đây có được gọi là "sến" không nhỉ, xin trả lời :"CÓ" :lol:
Bài viết thật cảm động, ngày xưa em toàn nghe chế linh- Thanh Tuyền, Randi- Mỹ Huyền, Hương Lan,... vì có loại nào khác đâu mà nghe, kể cả đi hát Karaoke thời đó cũng toàn loại nhạc này là chính. Nhưng lúc đó còn đang thanh niên, còn đang yêu nên nghe thấy thật tuyệt vời nhất là những lúc buồn, nghe nhiều lúc muốn khóc. Đến bây giờ mấy lần đi mua đĩa lấy mấy đĩa Chế Linh, thanh tuyền ra nghe thử thì thấy không vào được nữa, thấy bải hoải hết cả người chẳng buồn mần ăn chi rứa nên lại thôi. Lại nó về CD Lệ Quyên, với CD này em lại được nghe lại nhưng bài hát một thời em vẫn hay hát, hay nghe thậm chí nhiều bạn còn chép tặng nhau vào những cuốn sổ, những cuốn lưu bút nhưng với một hơi thở mới, 1 phong cách khác làm em không thấy buồn như nghe những bận đàn anh đàn chị ngày xưa nữa, thật là lạ chẳng biết tả thế nào cả... Chết thật bài này chắc là bài post dài nhất của em rồi. Vài dòng lan man các bác có đọc thì đọc thôi, đừng để ý bắt bẻ em nhé.
Cô ca sĩ này hát sến nghe cũng OK, nhưng nói thật, e vẫn thấy sao sao ấy, không biết các bác có nghĩ giống e ko???
---------------------------------------- Voted cho bài viết của Bác thật hay và rất đúng tâm trạng > Cuộc đời có ai nắm tay được cả ngày đâu. Chắc vậy cho nên những bản nhạc được coi là sến của Vinh Sử, Lam Phương, Trúc Phương, Trần Thiện Thanh , Anh Bằng, ...sẽ mãi còn tồn tại.
Album Khúc Tình Xưa này là bác ORA3 mua bên Mỹ do Nhạc Xanh phát hành mà các bác chứ đâu phải mua tại Việt Nam đâu . Chắc Nhạc Xanh mua lại bản quyền rồi phát hành bên đó phục vụ cho người yêu nhạc thôi nhưng 2USD thì đúng là rẻ thật . Không biết chất lượng thì ra sao nhưng chắc...nước ngoài thì phải khác chứ nhể Ở đây bán 75k thì riêng cái bộ ảnh làm bằng tay , công dán ảnh , viết lời bài hát bằng tay của Lệ Quyên cũng tốn kém hết 60k rồi... Bác ORA3 cho em hỏi thăm là em thấy bên đó cũng có 1 số chương trình nhạc Việt Nam ( ca sỹ Việt Nam hát ) do Tình Xanh phát hành thì chất lượng thế nào bác nhỉ ? Giá cả có dễ chịu không bác ? Cảm ơn bác nhiều !
Dạ chất lượng đĩa thì chắc như đĩa anh em mình mua tại VN nhà mình thôi bác ơi. Nhưng đúng là 2$ thì rẻ quá.
Chào bác Quốc Thái, Bảo Hun, Berryfun: CD này em mua $2. Vì không có thời gian nhiều, mỗi lần ghé cửa hàng music CD em mua khá nhiều CDs, thường là CDs nhạc nước ngoài, Paris by Night, Asia, Làng Văn, Diễm Xưa...tất cả là băng gốc...Em không mua CDs copy... Thấy CD Lệ Quyên này hay nên em mua khoảng 10CDs này làm quà tặng cho các bạn bên này nghe nhạc VN. Chất lượng CD Lệ Quyên này nếu so với CD gốc của Paris by Night và Asia gốc: bằng 8 hay 9 /10. Đây là trường hợp hiếm hoi 1CD của một ca sĩ VN, sx trong nước hay về mọi phương diện mà em nghe qua...Rất ngạc nhiên về điều này. Giá thì quá rẻ. Nếu giá CD này từ usd5-10, em vẫn mua...Thấy logo bên ngoài ghi là Nhạc Xanh...nên nghĩ là Nhạc Xanh mua bản quyền của Lệ Quyên trong nước và chắc không phải là CD copy vì chất lượng âm thanh rất cao...Tuy hình bìa có thể không giống CD trong nước...Nhưng chất lượng CD bên trong mới là điều ta quan tâm... Địa chỉ: tiệm bán CD này tên là Asia nằm tại gần ngã tư đường Jackson và đường 12, tp. Seattle, Washington...gần tiệm thuốc bắc An Đông Cô...Thân, Viên Đính kèm là hình thật của CD. Trong nhà em còn ít nhất 3 CDs này để đây đó trong 3 phòng... :wink: