Của bác có 2$ mà còn được bonus thêm những 2 track của Quách Thành Danh nữa trong khi nội địa chúng em mất những gần 4$ nhưng chả có bonus track nào :lol: Ghen tỵ quá...ghen tỵ quá đi thôi... Không khéo chất lượng đĩa tái bản bên đó còn....ngon hơn đĩa gốc bên này ấy chứ...híc !
lâu lắm rồi em mới để ý album nhạc VN ta, không phải vì nhạc không hay mà vì chất lượng thâu âm kém, kể cả Chat với Mozart của Mỹ Linh cũng như album song ca HỒng NHung- Quang Dũng đình đám nhiều năm trước nhưng thu âm khá tệ. cho đến 1 lần em nghe được Album Quỳnh Lan hát nhạc của Nguyễn Ánh 9- 1 album thu ở VN và hát rất hay. khi ấy em thấy nhạc VN hay quá. và lần này cũng thế, em có cảm giác tương tự với Album Khúc Tình xưa. em thấy Lệ Quyên hát sang quá các bác ạ.
Chắc là ông bầu của ca sĩ này chủ yếu muốn cho sản phẩm của mình vượt được đại dương một cách thật thuận buồm, xuôi gió cái đã rồi... "hãy đợi đấy"
LQ có lẽ phải chia lãi với 4r mình rồi đây...15 trang òi.....dài phết....kkkkkk...e lặn đây... :mrgreen:
Vậy là : - Giá trị đĩa 2$ - Giá trị thương hiệu 1$ - Giá trị quảng cáo & lăng xê 0,5$ Vị chi là 3,5$ x 21.000 = 73.500 VNĐ===> HỢP LÝ Độ này nghe quen quen tai rồi cũng thấy hay hay nhưng chẳng biết tại sao bác ạ...chắc lại thèm ĐĨA GỐC rồi ! Ủng hộ nhạc Việt là điều cần thiết của người Việt bác nhỉ 10 hay 20 năm nữa có lẽ sở hữu album này là của hiếm đấy :lol:
Đây có lẽ là một trong những CDnhạc xưa hay nhất do VN mình phát hành. Ở hải ngoại nhiều người không biết CD này...Duy có một điều, vỏ bìa và hộp đựng dĩa này ở bên đây hơi thô và không sắc sảo...Nên không bắt mắt người mua... Trong CD này: Tình Đời và Mùa Đông Của Anh...Nhạc của nhóm Lê Minh Bằng và Trần Thiện Thanh...Nghe rất cảm...và Lệ Quyên diễn rất đạt... Nghe kỹ CD này của Lệ Quyên: chọn bài, hòa âm phối khí và đặc biệt là chất giọng của Lệ Quyên có chất và có hồn hơn nhiều CDs do các ca sĩ hải ngoại của Paris by Night và Asia...trình bày. Ở bên này, lẽ ra CD hay như vậy, phải bán giá từ $5-7 mới hợp lý... :wink:
Ở SG em chạy vèo ra khu đường Võ Văn Tần có liền, đúng 78 ngàn luôn ! Album này theo em là khá hay và hiếm trong thời buổi nhạc thị trường nở rộ như bây giờ, nhưng chỉ nên nghe 1 lần vài bài thôi vì tiết tấu giai diệu na ná giống nhau.
Album Lệ Quyên Khúc Tình Xưa chữ " Mùa " bài 11 và 12 bị rè. E đã thử rất nhiều Ampli + CD đều bị vậy. Các bác nghe có thấy vậy k ah?
Thấy mấy bác bàn tán xôn xao quá ! Em chạy đại ra 81 LCT ( em hay mua đĩa ở đây ) mua có 30.000$ ( Đĩa Tầu ) ! ( Hi ! Nếu ko hay thì cũng đỏ tiếc tiền :wink: ) Kết quả : Uhm !!! Nghe lại thấy hay ! ! Chưa bao giờ em nghe một đĩa CD VN mà phần thu âm hay như vậy ! Chất giọng ấm ( Có bác nói đôi lúc giống bảo Yến ) trong những bản nhạc " Sến " mang đến một làn hơi mới , lạ trong thể loại nhạc này ! Tuy có đôi chổ LQ ngân nga nhấn nhá chưa được nhuần nhuyễn hay lắm ! Nhưng dù sao nghe các đàn chị hoài cũng chán nên LQ Khúc tình xưa này cũng là một khám phá mới rất đáng nghe !
em cũng giống anh Ora, thích 2 bài này. " Nếu biết em mang kiếp cầm ca... anh có còn thương em không " ôi sao mà dai diết... thấy thương kiếp cầm ca quá :wink: may mà hồi trẻ em không yêu cô nào kiếp Ca Cẩm... :mrgreen: nhạc Mỹ, có bài nào tương tự 2 bài trên không anh ? album này có 1 cái không hay là 12 bài... toàn bài buồn và chia ly. hông tốt, hông tốt :lol:
Bài Tình Đời: phận ca sĩ, nhất là ca sĩ hát phòng trà. Các ca sĩ lớn tuổi thành danh trước 75, diễn tả được nội tâm bài hát...Bài này gắn liền với tên tuổi ca sĩ Thanh Thúy...nhưng nay giọng các ca sĩ nổi tiếng này không còn chất mượt và luyến láy...Khi nghe...chỉ là hoài niệm...Còn ca sĩ trẻ ngày nay trở thành ca sĩ được mọi người yêu mến là cả một giấc mơ ấp ủ và được nhiều người ngưỡng mộ... Lệ Quyên lớp ca sĩ sau này diễn và lột được bài hát, chất giọng thổn thức và gai ở những điểm cần...Điều khó nên ít ca sĩ trẻ ngày nay làm được, ngay cả những ca sĩ có giọng tốt hơn Lệ Quyên...nhưng diễn không đến...Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng có một bài tương tự hát về phận người nữ ca sĩ khi rời phòng trà lúc đêm khuya... Ca sĩ ở nước ngoài, phận người ca sĩ...ngay cả trước kia cũng không bạc...như các ca sĩ VN mình trước 75...Em chưa nghe qua bài hát nào của Mỹ nói về phận bạc của nữ ca sĩ như phận ca sĩ nữ trong bài hát Tình Đời của VN mình... Cảnh buồn, chia tay...dễ tạo cảm hứng cho nhạc sĩ sáng tác và để lại cảm giác sâu lắng trong lòng người nghe như 2 bài hát trên tuy đã ra đời đã lâu nhưng rất dễ nghe và dễ đồng cảm... :wink:
Đĩa thì nghe hay nhưng ghét cái thiết kế vỏ đĩa quá, lấy ra lấy vào rất khó chịu vì họ nhét vào cái như phong bì ấy.
có mỗi 1 đĩa nhạc mà AE VNAV tranh luận đến 15 trang là lệ quyên cũng thành công rồi. hy vọng album sau này của ẻm không đến nỗi (tê) như vậy..
Đĩa VN chất lượng đã kém lại thiết kế kiểu này nên có thể chỉ sau khoảng hơn 10 lần rút ra rút vào là cái đĩa nhìn như...ma trận Thật tiếc cho cái giá 75k ! Mà nhìn cái vỏ đĩa làm bằng giấy cứ cảm tưởng như nó bị thấm nước ấy , sờ vào cứ thấy mủn mủn chị sợ bị mục thì hỏng hết mấy cái hình và nét chữ đẹp của Quyên Bác nào muốn an toàn thì khi mua đĩa về vứt cái vỏ đi hoặc bày để ngắm thôi , còn đĩa thì mua thêm cái vỏ hộp Sony thật đẹp giá có 6k nữa về bỏ vào đó bảo quản cho yên tâm nhé :lol:
bây chừ em nghe đĩa này mỗi ngày. bật nhạc lên, play đĩa LQ... em hãy hát đi, hát nữa đi em... cho đến đi ngủ luôn :mrgreen: các bác có thể mua cái hộp rời. cắt cái hộp giấy cho vừa cái hộp đĩa nhựa rồi nhét vào... như em đây... thế là xong.
Album hay, nhưng có điều là bài 'Chiếc lá cuối cùng' ko hợp nằm trong album này và một điều nữa là chất lượng thu âm của các bài hát không đồng đều...
Bác sỹ chơi soang quá...như em thì nếu mua đĩa về là em Scan cái hình vỏ bìa để lồng vào cái hộp Sony 6k thôi chứ cắt ra như vậy uổng quá . Công sức Quyên dán hình bằng tay ( hand made ) thiệt là cực nhọc . Cái vỏ xịn ấy không khéo cho lên mục rao vặt bán cũng được 30k chứ bỡn :lol: Mà sao em chả hiểu các bác mua kiểu gì mà đắt thế nhỉ , đĩa trong nhà sách bán có 75k là đắt rồi mà các bác toàn phang 90k...em hoảng quá !
Cô Lệ Quyên mà đọc được topic này chắc vui lắm vì nhờ nó mà bán được khá nhiều đĩa. Em cũng phải đi mua một đĩa để nghe thử xem sao. Sau khi nghe xong chỉ hích được 2 bài Em về kẻo trời mưa và Tình đời (bài này LQ hát ghe cảm hơn Đôn Hồ hát trước đây)
Em mua ở Hồ Gươm Audio gần nhà cụ Đức Hàng Bài cũng chỉ có 48K thôi ạ. Khéo phải buôn ngược vô Sài Gòn mất thôi ! :wink:
hơ, các bác tốn giấy mực với cái cô này nhỉ :-w :lol: :lol: trong khi các topic cổ điển thì vắng hoe, có mối liên hệ gì với thị hiếu âm nhạc của các VNAVers không nhỉ :-w