Em thấy mấy bác bán loa thường mở đĩa này. Khi bán mấy bác ấy tặng luôn đĩa cho khách. Vậy chắc đây là "đĩa thuốc" rồi... :lol:
Em nghe qua mạng thấy không kết lắm... vừa mua thử đĩa lòng vàng về xem có phê hơn không trước khi quyết định mua đĩa gốc... nghe đi nghe lại 2 lần cũng thấy lệ quyên hát sến cũng b thường... hơn Mr.Đờm nhưng vẫn kém Như Quỳnh xa... còn đem so với Hương Lan, Hoàng Oanh, Giao Linh thì tất nhiên là không có cửa rồi ah...
Cá nhân em nghe LQ hát CD này thấy cũng hay đấy chứ, gọi nôm na là hát nhạc sến theo kiểu nhạc viện, đúng k các bác nhỉ ? Nhờ có tý violon, ghita réo rắt nên nghe có không khí mới hơn là các ca sỹ trước đây hát nhạc sến ...
Cái tai trâu của em thấy giọng LQ hát sến không hợp... một track không nghe đi nghe lại được vì sẽ nhanh chán...
Lệ Quyên hát như bị gượng ép, có vẻ không thoát. Nên thôi, nghe mấy bà cô lớn tuổi hót hay hơn (Thiên Trang, Sơn Tuyền, Hương Lan, Như Quỳnh. .. . .) hay hơn.
Nói có lẽ là thừa... nhưng em thấy thế hệ Hương Lan, Giao Linh, Phương Dung, Hoàng Oanh... mộc mạc hơn... nghe lâu không mệt...
Thưa các bác ! Vậy là tính đến hôm nay sau gần 4 tháng đợi chờ tích cóp ( Vì không thấy bác nào thanh lý giá rẻ ) ...Em đã quyết định xuống tiền mua Album Khúc Tình Xưa này của Lệ Quyên rồi ạ , giá sách mới tinh đập hộp khui thùng là 75k tại Bến Thành Audio ( Rẻ hơn được 5k so với thời gian đầu mới ra ) . Đây có thể coi là quyết định táo bạo nhưng vô cùng khó khăn của em sau gần 4 tháng nhờ các bác oánh giá giúp Album này Cảm giác chính thức cầm trên tay cái Album này của Quyên mà em run quá , đầy xúc động , móc ví trả tiền mà...nước mắt chỉ trực trào ra vì...Tiếc của :lol: Tối nay em sẽ về nghe thử trên bộ giàn cùi bắp của em xem thế nào vì trước giờ toàn nghe qua loa vi tính thôi...hehehe Em sẽ rề vêu cụ thể về bass , mid , tép của Album này ạ... :lol:
Dạ vâng ạ , Em test thử mà bass không xuống được sâu , Mid lờ mờ , tép chói gắt là em cho lên Combo ngay trong đêm nay luôn chứ cũng không cần phải sang tuần đâu bác ơi Quyên giọng mỏng thì rõ là như thế rồi nhưng yêu cầu của em là dù mỏng cỡ nào cũng không được chói gắt khi...lên cao ạ :lol: Như Đặng Lệ Quân hay TongLi giọng cũng mỏng nhưng khi lên cao em thấy...nhẹ nhàng như đi dạo phố ấy...
4 tháng mới dám mua đĩa xịn 75k à bác baohun00? Tưởng bác mua thời 85k còn mới? Đĩa hôm nọ em được cầm thử của bác ngoctieutu ở analog phôi đẹp ra phết, chữ ở trong bài bát viết tay kô à. Cầm thôi chứ chưa được sỏ hữu. Chắc phải nhịn cà phê ăn sáng dài dài mới mua được giá gốc 75k quá.
Khiếp quá , hôm qua thả cái đĩa xịn này vào bộ giàn cỏ của em . Cảm giác đầu tiên là tiếng to ối giời ơi luôn... Không hiểu là thu âm kiểu gì mà to thế...kéo volume nhỏ xíu rồi vẫn cứ to... Hay là Quyên sợ người ta không nghe thấy gì , hoặc không biết , không nhận ra Quyên hát nhạc " sến " nên cố gắng...Hát to ạ :lol:
Nghe các Bác khen,chê nên em cũng đang nghe "onlay" đây ! Hi ! Hay . Lệ Quyên hát to là do mấy ông "Thần" ở phòng thu MIX to đó bác,trách LQ tội nghiệp! :roll:
Nhận gạch của bác ! Ra giêng thong thả em sẽ liên hệ bác nếu bác còn thích album này của Quyên. Đĩa của em thì bác cứ xem như là mới tinh nhé vì hình như em nhét vào nghe đúng 1 bài Chiếc Lá Cuối Cùng rồi bỏ ra luôn ạ Em thì...em chán đến tận cổ rồi