Bác Quacachua sớm vào SG nhé hông thôi là em hủy Gạch của bác để...nhận ĐÁ của bác Huyxuan2005 à nghen ... :lol:
Khiếp! Lúc yêu người ta thì rước về. Hết yêu thì đem gả bán cho cả trong nam ngoài bắc. Tội Quyên quá Quyên ơi!
Em vào suốt đấy, toàn ở Ký Con Q1 Dán chữ Cà Chua vào đĩa kẻo mấy hôm nữa thanh lý CD lấy tiền mua TV lại bán hết cả đi thì chết :roll:
Em yêu Quyên Giấc Mơ Có Thật chứ hổng có yêu Quyên Khúc Tình Xưa bác ơi... Mà giờ nàng đã là của người ta rồi nên em chắc cũng ... Quên luôn Bác Huy_av có đăng ký xếp gạch Album này không để em biết ...Ưu tiên bác vào vị trí số 3 ạ :lol: Đĩa em còn long lanh lắm...
Em xin lỗi bác Huyxuan2005 và bác Quacachua cho em xin được ...HỦY GẠCH album này của Lệ Quyên nhé Hôm rồi bạn em đến nhà chơi , thích quá...nên em trót tặng luôn rồi Đành hủy gạch của 2 bác vậy , nếu gặp 2 bác em xin mời 2 bác cafe miễn phí , bàn chuyện Lệ Quyên và dắt 2 bác đi sắm album này với giá GỐC luôn ạ :lol:
Từ Tết đến giờ đi đâu em cũng được nghe CD này, từ trong nhà hàng sang trọng cho đến quán cóc ngoài đường, từ các cháu tuổi teen cho đến các các bác lớn tuổi đều thích, từ dàn loa vi tính vài trăm nghìn cho đến dàn máy vài chục ngàn usd ... Nghe đâu nó còn được cho là đĩa " thuốc " để thử máy của các audiophile nữa ??!
Em thấy dù sao album này của Quyên cũng còn dễ nghe hơn mấy bài Hit của UL . Giọng của Quyên ít nhiều vẫn thể hiện được sự đào tạo bài bản ở những nốt cao hoặc thấp , không cảm thấy sự cố gắng lên cao , xuống thấp giống như UL dù...Quyên hơi chua 1 chút... Album này của Quyên nếu bộ giàn nào thiếu công suất hoặc tối tiếng nghe sẽ rất thích hợp ạ... Không biết mấy bộ giàn tiền to ( vài chục ngàn ) mà bác Nhuthungfoto nghe...tiếng có bị tối ko ạ ??? :lol:
Album này có nhiều bài hay , nghe xong cảm thấy là được ... nếu không quá khắt khe hoặc chưa nghe những bài hát này của các ca sĩ tủ trước đó .... Thực ra em không biết album này nhưng đi hàng nào cũng thấy bảo top bán chạy ...
ai chà ko biết các bác trên VNAV kết CD này của Lệ Quyên chứ ko bán lại cho các bác gỡ gạc lại ít tiền mới tặng thằng bạn CD này rồi nghe được đúng 1 lần
Có cái lạ em thấy ở VNAV là đĩa hay chưa chắc bán chạy & đĩa bán chạy chưa chắc hay Và cũng có cái lạ là hay mua theo phong trào :lol: Mấy tháng giời em cứ lăn tăn mãi về chất lượng bản thu của đĩa này , đến khi mua về nhét vào máy nghe đúng bài một...tháo liền và tặng người bạn . Trước khi tặng em cũng phải hỏi cẩn thận xem bạn ấy có thích Lệ Quyên và đĩa này không mới dám tặng đấy ạ . Phù...nhẹ cả người...
Các bác bán đĩa chỉ quan tâm tới loại đĩa bán chạy thôi ạ :mrgreen: Như CD Susan Boyle hát cũng được, lại được PR nhiều nên bán rất chạy. Theo em đĩa hay mà bán không chạy thường là do đĩa đó đắt, kén người nghe, hoặc không được mấy ai biết đến.
Em thấy cô Susan Boyle này hát chả được bác ạ , cô ấy chỉ được cái giống chị Siu nhà mình thôi chứ hát thì kém cả chị Siu. Ấy thế mà chị Siu nhà mình lại thua cô ấy về khoản tiếp thị mới đau chứ
Vừa rồi tôi đc nghe 2 đĩa Lệ Quyên hát,ko rõ tiêu đề là vì đĩa chép người ta chỉ đề mỗi Lệ Quyên.Trong đó có mấy bài mà các bạn vừa nêu ở trên.Nói thật tôi thật sự bất ngờ với chất giọng cũng như cách thể hiện những bài hát gọi là nhạc vàng trong đó.Độ hay và độ mùi mẫn ko thua gì các danh ca trước năm 1975.Nếu như cô ra nhâp Thúy Nga Pa Ri,và được họ giúp đỡ ra album nhạc thì còn tuyệt vời đến đâu ko biết.Tôi đang chờ cái ngày đó.