Giải thưởng chắc sẽ nằm trong tầm tay của Album này : Công Trí phải tự tay làm thủ công rất nhiều hình, cắt răng cưa và dán bằng tay tất cả 10 ngàn bản album được phát hành. Đặc biệt, toàn bộ phần lyric trong album do chính Lệ Quyên viết tay bằng mực tím để mang lại cảm giác đúng chất xưa nhất như chủ đề album. Thế nên chắc chắn khi cầm sản phẩm trên tay, khán giả sẽ thấy không ngoa khi khẳng định đây là một trong những bìa album đẹp nhất trong năm nay của các ca sĩ Việt. Thêm nữa là cũng nhờ có khả năng hát được chèo nên Lệ Quyên hò đoạn đầu trong ca khúc Hàn Mạc Tử cũng rất...mùi
Em chả tin! Mấy ông GĐ cơ quan bác gửi thiệp SN đến Cave hàng tháng có mấy cái đâu mà có cái nào chữ ký thật và ghi lời chúc bằng mực đâu, chơi công nghiệp hàng loạt hết. Chỉ có chờ e ra album đầu tay thì em sẽ cố làm, đầu tay thôi đó nha, cái thứ 2 thì miễn đi để thời gian người ta làm chiện lớn :lol:
Em thấy sau Giấc Mơ Có Thật thì Lệ Quyên hát cũng vẫn tốt đấy chứ , đứng chung với Tuấn Hưng ở album Như Giấc Chiêm Bao cũng khá tốt , nhiều ca khúc hay. Nói chung vẫn chỉ là ở dòng nhạc nhẹ mang vướng chút buồn thì hát tốt chứ dòng nhạc " sến " này thì cũng vẫn phải học hỏi thêm anh Hưng
Em thích album này , ông anh em cũng thích mê mệt. Ai "mắng" thì em đành chịu :mrgreen: Còn Mr. Đờm hát nhạc sến lâu lâu nghe cũng vui tai các bác ạ, nhưng đừng nghe nhiều sẽ hư tai
Nhạc Việt sẽ chết vì những lời phán ra từ các thầy bói vnav.Nhạc Việt không hạp phong thủy thì các thầy bói đừng nghe .Phải không các bác??????? Tôi nghĩ sau nầy nhac việt sẽ không còn trên thị trường nữa vì các thầy bói trên vnav đã phán không dĩa nào cũa vn làm ra đúng tiêu chuẩn quốc tế , ca sỉ thì thì phải thật sến mà giá tiền thì phãi bằng dĩa copy mà thôi.Tôi phãi tập nghe nhạc jazz để biết mà nói chuyện với các bác trên vnav
Ca khúc Chiếc Lá cuối Cùng theo em là dễ nghe nhất trong Album này bởi có lẽ nó không nằm trong Top nhạc " Sến " nên Lệ Quyên tha hồ lả lướt phô diễn kỹ thuật Còn lại thì cứ " uốn nốt trầm " với cả " dũa dải cao " ở những ca khúc thuộc top " Sến " là hỏng bét nhè cả bài nhạc... Nhưng có lẽ như bác Ngtatliem nói là cứ nghe đi nghe lại , nghe nhiều chắc cũng quen tai thôi . Giá 78k cũng được vì dù sao đĩa được làm công phu và cầu kỳ , ảnh chụp đẹp , sang...như vậy là thỏa mãn phần nhìn rồi. Chê lắm...nhưng có lẽ em cũng ráng múc 1 cái về nghe ạ , cổ động gà hàng xóm biết đâu mai mốt thành...Gà nhà :lol:
Riêng cá nhân em thấy CD này hay, cũng đáng để sưu tập. Hôm nọ đang ở tiệm CD thấy bác chủ mở đĩa này, nghe thấy hay, lạ nên em múc luôn! 80.000/ 1CD
Riêng chỗ màu đỏ thì nó là sự thật mà bác, so với mấy cái CD private của anh Ba Tàu chất lượng mình còn chưa sánh được, nói chi đến CD của Âu, của Mỹ. Còn các ý kia, em xin nghe bác
Bác mua ở đâu mà đắt thế ? Em nghe thấy bác Ngtatliem bảo có 78k thôi mà , chắc bác tính cả 2k gửi xe ạ
Chào bác baohun00! Em mua ở tiệm đĩa gần nhà, chả biết sao chỗ này bán lại đắt thế! Bác xem có tức không chứ, 2 hôm sau em ghé tiệm đĩa khác thấy giá niêm yết chỉ có 70K( trên đường Lê Quang Định). Bị lừa mất 10N quá ngọt!!!
Em cũng mua 80k, sáng nay tống cổ em CDP denon đi vì tội vế trái bị tối dải trung cao. Điều cay đắng nhất là trong ổ đĩa vẫn còn Lệ Quyên thế mới đau. Trả lời một bác là tại sao ghét bài Em vê kẻo mưa khi LQ hát, ghét bởi vì em thấy bài này khác hẳn các bài kia nên không thích, có vậy thôi. Còn về có bị nhạc sỹ đấm không, thưa không bài hát đó LQ vẫn đưa được cái hồn của tác phẩm, khác với ông Đàm tác phẩm xưa vào tay ông ấy thì biến thành món ..... giả cầy.
Bác có vẻ ghét Mr. Đàm thậm tệ nhỉ? Đây là topic Lệ Quyên mà bác? :wink: Có những người thích Mr. Đàm vào đây thấy bác cứ chửi hoài thì người ta nghĩ sao? :?:
Em rất thông cảm với bác vì diễn đàn VNAV cũng có 1 topic MR ĐÀM hoành tráng lắm nhưng chỉ vì " đấm " ..." mồm "...loằng ngoằng thành thử Ban Quản Trị lock luôn lại rồi bác ạ . Bác đã kiểm tra kỹ chưa mà tống cổ CDP Denon đi vậy ? Có khi nào do Lệ Quyên hát tối dải cao không ạ Em nghĩ VNAV đâu có ảnh hưởng dữ dội đến thị trường nhạc Việt để có thể khai tử nhạc Việt được bác ơi...hehehe Việt Nam hơn 80 triệu dân trong khi member VNAV chắc khoảng 20.000 mà đâu phải cả 20.000 member đó đều là " thầy bói " đâu bác. Bác nói đừng nghe cũng khó lắm , mình là người Việt phải nghe nhạc Việt chứ nhưng cũng phải có người thích kẻ chê . Không phải em chê Lệ Quyên dở mà chỉ là chê Album này thôi chứ album khác nghe vẫn tốt ạ , trong 1 album cũng có bài hay bài dở và em cũng chê 11 bài thôi chứ có chê hết đâu bác. Với lại cả ngày ở chỗ làm , mọi người cứ giã Lệ Quyên - Khúc Tình Xưa , cứ nhồi Lệ Quyên - Em Về Kẻo Trời Mưa thì bác bảo em không nghe thì còn biết nghe cái gì Chẳng lẽ đang làm lại...Bỏ về luôn kẻo trời mưa :lol:
Các bác toàn ra chỗ shop bán đĩa mua nên hay bị cứa lòng tiền mặt bằng rồi. Em toàn chui vào nhà sách , máy lạnh rét run , giá lại mềm mại...khi rảnh thì chạy luôn xuống Vafaco...giá xuất xưởng luôn ạ
Các thành viên VNAV mỗi người yêu thích 1 thể loại nhạc khác nhau. không phải ai cũng nghe được Jazz, không phải ai cũng yêu classic. nhưng có 1 điều khẳng định ai cũng nghe nhạc việt. Bởi vậy không thể nói nhạc Việt sẽ chết vì anh em VNAV đc ạ. :lol:
Chào Bác! Nghe Bác nói xong em chợt nghĩ có lẽ nào...do đĩa Lệ Quyên này mà đầu DCD Denon của em từ trước tới nay (cho dù có đọc đĩa chép hay đĩa bị trầy xướt) vẫn chưa biết bệnh bao giờ bỗng dưng bị tịt ngòi luôn. Làm em phải mất thì giờ mang ra Anh Duy bảo hành! Có lẽ sau khi bảo hành xong, em sẽ tống khứ CD ma quái này đi luôn cho rãnh nợ! Kiểu này thì oan cho em Lệ Quyên quá các bác nhỉ?
Em đoán là con CDP của bác nó bị vấp và đơ máy ở bài Em Về Kẻo Trời Mưa đấy ạ Bác mua ở ngoài 70k chắc nhà sách Fafaco bán khoảng 60k. Mai em mua về thử nghe bằng máy tính xem máy tính có bị đơ giống CDP nhà bác không nhé. Ơn giời sẽ vượt được qua bài test khó này... :lol:
Cô này hát phát chán. LQ nghe vài lần đầu thì có vẻ được nhưng nghe kỹ thì không có gì nổi bật. Em có mua Vol 3 về nghe, được 1,2 bài nghe cũng tạm, nhưng đến bài số 9 ( bài Yêu là yêu thì phải ) thì khỏi nói luôn, đoạn giữa của bài hát có cả chỗ cô ấy hát bằng tiếng nuốt nước bọt. Nghe xong bài này là em bỏ không nghe cô này hát nữa.
Vợ em chê LQ hát sến, em thấy không xuất sắc nhưng cũng không tệ quá. Hình như LQ chưa có bài cho album mới nên làm tạm một album sến cho đỡ chìm thì phải