Kinh tế suy thoái và thêm Nhật xảy ra động đất bác andy giờ nghe vi tính thôi à? Đĩa gốc kô chơi thì em gom cho nhẹ nhá? Tks. :lol:
Bác nào cho em xin ít review CD mới của em Quyên dư lào để biết đường em mua về tặng gái 1 con nhà em ạ.
Em chưa nghe thử nhưng thấy bảo hay lắm bác ạ Em chỉ mới bóc tem nhìn hình ảnh bộ poster bên trong của Quyên thôi...cũng mê rồi nhưng vì hôm đó chỉ đem đủ tiền mua 1 cái nên...hổng mua ạ ! Bác cứ mua đi , nếu tặng chị em thì em đảm bảo chị em rất thích ạ .
Vâng , kể từ sau Album Khúc Tình Xưa thì Quyên nghiễm nhiên có vị trí rất cao trong lòng chị em ở thể loại " sến " sau Mr Đàm Có thể nói Quyên đã ăn điểm trực tiếp từ Khúc Tình Xưa dù...em rất ghét album này ! Em cũng đang chờ nghe thử...nếu ổn cũng múc 1 cái gọi là...Ủng hộ Nhạc Việt & mừng Quyên có em bé :lol:
Quyên đã trở về đúng với Quyên , đúng là Quyên của dòng nhạc nhẹ , Quyên của những giai điệu cảm xúc man mác buồn , của những dòng suy tư & nuối tiếc thời...đã yêu . Đúng như với tựa đề của Album : Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu . Em đang nghe Album này và thấy tạm hài lòng dù Quyên chưa lấy lại được hết chất giọng của mình sau khi sanh đặc biệt là những nốt cao ( sở trường ) Có lẽ nàng không dám cố vì sợ...bung hết 3 dải vì vẫn đang trong quá trình...lấy lại " phoọc " Em thích nhất bài số 3 : Vẫn Biết Là Nhung Nhớ của nhạc sỹ Hà Quang Minh ! ....Khi anh về nơi ấy , giông bão giữa lòng đau... Vẫn biết là nhung nhớ , nhưng sao thấy gương mặt nhau...
Hôm nọ em ra hàng băng đĩa túm ngay album Khúc tình xưa của Việt Tân về nghe, em nghe không được ngọt ngào cho lắm, có lẽ tại bộ cỏ nhà em không có hợp giọng LQ :roll: Tuy nhiên em cho rằng đây là album dễ nghe cho người mới chơi như em ạ
hàng lại có Khúc tình xưa rồi hả Teppi79, hôm lâu mình tìm không được may cuối cùng lại có bác thiet-fe tặng cho. Dạo này bận quá, hôm nào cho qua chiêm ngưỡng tủ đĩa của ông nhé :lol:
Có lẽ việc không am hiểu về âm nhạc như em lại là một điều rất may mắn, em nghe Khúc tình xưa lại thấy "vào" mới lạ chứ, nghe lại thấy dễ cảm hơn jazz các bác ạh :lol:.
Các bác bàn nhiều quá, dù hay dở thì có tác dụng PR nên đến nhà bác nào cũng có đĩa này. Tai em nghe đĩa này như vậy là hay rồi.
Em thì khoái album này của Quyên , vẫn biết những bài này những bậc anh chị đã hát quá nhiều và hay . Nhưng được nghe những bài mình thích do ca sỹ mình yêu mến thì em thấy là vậy là quá ổn . Album này thu âm khá ổn , cái album acoustic em nghe mấy bài bị ù xì , hay là xì tai acoustic nó vậy híc híc
Biết là vỡ mộng với giọng hát của nàng từ Khúc Tình Xưa 1 rồi ấy vậy chẳng hiểu sao em vẫn phải móc xèng ( 85k ) để rước Khúc Tình Xưa 2 của nàng về . Tất nhiên không có cảm giác hồi hộp hay háo hức gì về album này bởi trong đầu đã mơ màng hiểu rõ nàng sẽ vẫn tái hiện chất giọng " hơi chua chua " trong những ca khúc " sến " nhưng không được phép chua Em làm 1 lèo hết veo 11 ca khúc của nàng . Chịu đựng dường như đã thành thói quen của em kể từ sau Khúc Tình Xưa 1 tuy nhiên khi nàng cất giọng hát ca khúc Sang Ngang của Đỗ Lễ thì hỡi ôi.... Dù sao thì sự cố gắng của em cũng đủ để nuốt hết 11 ca khúc của nàng . Nhẹ nhàng em cất đĩa vào vỏ rồi xếp lên giá đĩa hy vọng rằng...Em sẽ có cơ hội nghe lại đĩa này thêm nhiều lần nữa
Ghét nhất vẫn là cái kiểu sản phẩm giá cao nhưng đĩa thì nhét trong túi giấy...Rút ra rút vào vài lần đảm bảo...trầy xước hết Bực mình nhưng...vẫn phải mua :lol:
Tại vì cái tính thích sưu tầm nên phải chịu thôi. Mình nghe mà k vào tai thì quyết k mua (tại nhà k có điều kiện)...
Đang lăng tăng rút xèng, xem rề viu của bác Hun mà không biết là có nên mua hay không? :roll: :mrgreen: