Chất giọng tốt dù mới khởi nghiệp nhưng cũng có thể nói Lệ Quyên đã có chỗ đứng nhất định trong thị trường nhạc Việt và quan trọng là không nằm trong top hát nhạc thị trường nhí nhố.. Đã có nhiều ca khúc hay với thương hiệu là Giấc Mơ Có Thật hoặc là Thôi Đừng Chiêm Bao , hãy Trả Lời Em , Lời Yêu Còn Mãi , Thêm 1 Lần Yêu Thương.... Tất cả đều là những ca khúc nhạc nhẹ thì nghe rất hay nhưng chẳng hiểu sao qua đến Album này mà như Lệ Quyên tâm sự rằng ấp ủ , thai nghén những 2 năm chứ đâu phải ít . Chắc hẳn trước khi phát hành Album này cũng đắn đo suy nghĩ lắm vì kể từ sau phong trào hát nhạc " Sến " do Đàm khởi xướng thì cũng có nhiều ca sỹ lớn bé , tuổi ít tuổi nhiều hát nhưng hầu hết đều bị...tẩy chay Cái tệ nhất của Album này là ở chính sự " đầu tư quá kỹ " , chau chuốt quá , gọt dũa quá ở cách xử lý các bài hát " Sến " Các ca sỹ xưa hát nhạc xưa thì bảo là " Sến " còn Lệ Quyên hát nhạc xưa...lại càng sến tợn Hai cái " Sến " hoàn toàn khác nhau
Nghe cô này hát dòng nhạc này thì có lẽ cũng phải can đảm lắm mới chịu được. Cũng bắt chước các ca sỹ dòng nhạc nầy, ngân nga, rung nhấn, nhưng nghe nó buồn cười lắm, ngọng líu ngọng lô, cứ y như nhại cho giống ấy. Chán . Thà nghe anh ca sỹ tôm giống còn có cảm xúc hơn
Em đồng ý với bác Hun, nhạc "sến" tưởng dễ nhưng không ngon ăn. Không phải ai cũng có thể thổi tình càm của minh vào trong bài hát để mang lại cảm xúc cho người nghe :wink: Đĩa nhạc của Lệ Quyên là một ví dụ cho thấy kỹ thuật rất tốt, chất giọng tốt là chưa đủ để hát nhạc "sến" thành công ...
Các bác hãy nghe LQ "tâm sự" về album "Khúc tình xưa" nè! Em tình cờ nghe được chương trình này trên FM 99.9 hôm 4/9/10, có vài đoạn em nghe thấy cũng hơi bị "sốc"! http://www.voh.com.vn/Sound/SoundDetail.aspx?id=6970 P/S: Các bác nghe từ phút thứ 8 trở đi!!!
đúng là ko nghe dc các bác à , rồi cũng như : hoàng châu với Li hải cũng ra 1 allbum nhạc vàng rồi lặn mất tăn luôn. Nói chung thì ca sỹ trong nước còn lâu lắm mới xếp ngang hàng dc với ca sỹ hải ngoại về cái khoản nhạc vàng .
Thanks bác cái đường link rất hay ....Nhạc xưa không phải ai cũng hát được , không phải cứ thích là hát được...Phải là người có chất giọng trời phú...Ca sỹ Việt Nam hát được nhạc xưa theo Quyên chỉ có vài người & đếm trên đầu ngón tay... Em quá choáng với tâm sự của Quyên ! Rất nhiều ca sỹ Việt Nam ( thậm chí là liền anh liền chị của Quyên ) đã phát hành album nhạc xưa không hiểu khi nghe Quyên tâm sự thế này thì thấy sao nhỉ :roll:
Tuy không thích, cũng chả ghét gì Lệ Quyên. Album của Lệ Quyên em cũng mua đầy đủ các vol. Nhưng khi nghe Lệ Quyên trả lời phỏng vấn, em thấy thật sự không ổn. Vẽ khiêm tốn thường thấy trong các bài phòng vấn báo viết đâu mất rồi, mà bây giờ là trả lời bằng lời nói thật đầy tính tự kiêu (em kg dùng từ tự tôn nghe hơi nặng nề). Hơn nữa, Lệ Quyên để lộ sự không khôn khéo của mình khi phát biểu nơi biểu diễn của mình phải ok, khán giả cũng phải ok nốt (trưởng thành và thành đạt) thì mới biểu diễn. Phát biểu như thế vô hình trung gây thù chuốc oán cho chính mình, vì trong giới biểu diễn vốn phức tạp, nhiều phe phái, tỵ hiềm, ganh ghét nhau. Các đồng nghiệp ca sỹ mà nghe như thế đố ai mà kg ghét nhỉ
Thấy Lệ Quyên còn nói là mấy câu hò trong ca khúc Hàn Mạc Tử là chèo chống của người Bắc Bộ chứ không phải hò hè của người Nam Bộ ạ. Có phải vậy không các bác ???
Em thì không rành vụ chèo chống lắm, nhưng từ thưở nghe Phương Dung hát Hàn Mạc Tử trước 75, cho tới Thanh Tuyền hát trong CD 7000 đêm góp lại tại hải ngoại, thì mấy câu thơ ngâm đầu bài hát vẫn là cách ngâm thơ thường nghe, có liên quan gì tới chèo hay cải lương gì đâu.
Vâng , em cũng nghe trước giờ toàn thấy ca sỹ ngâm nga mấy câu đó bằng giọng Nam bộ nên cứ nghĩ là của Nam bộ chứ đâu biết là của chèo tuồng đâu. Nói về chèo thì nghề của Quyên mà
E thấy đa số các ca sĩ lên "sao" nhanh quá tinh làm bĩnh, bộp phát thành lố cũng nhanh như lúc lên sao, cũng có thể do công nghệ lăng xê, khúc gỗ nào cũng "sơn son thếp vàng" vào rôi tung hô, thậm chí tạo sờ căng đan nữa chứ, nhất là "phân khúc" nhạc trẻ....e chẳng giám nghe các bác ợ...buồn thế.. + theo e được biết thì chỉ số IQ của cô này cũng không được cao cho lắm đâu, nếu các bác có bàn thi chỉ nên bàn về những gì "thiên nhiên ban tặng" thôi, ko thì hết ngày lúc nào ko biết đâu...
Nghe thằng bạn nói về cái Album này, lên zingmp3 nghe thử. Phải nói một chữ thôi: "GHỚM". Ghê quá các bác ạ, các cụ ta đã bảo rồi, cái gì làm không được thì thôi, đừng có cố.
Em thấy Quyên đâu có cố đâu bác vì chính Quyên cũng đã nói là hát dòng nhạc này không phải thích là hát được mà phải là...Trời phú. Cần gì phải cố Nghe xong bài trả lời phòng vấn của Quyên em vội nghe lại bài Giấc Mơ Có Thật để cố quên đi sự thật...chỉ là mơ thôi...
Em cám ơn các bác đã có những bài viết nhận xét, phân tích rất thẳng thắn. Đọc qua các bài viết, nghe thử bài hát và bài phỏng vấn nên em không phải do dự khi thấy cái CD trong shop đĩa gần nhà em. Nếu không thì em nhìn cái ảnh bìa của CD thì em đã múc rồi vì nó khá bắt mắt với người yêu thích nhạc trữ tình như em dù chưa biết cô ca sĩ này hát như thế nào. Không biết các bác có nhận xét như em không ? Giọng hát của LQ na ná như giọng của ca sĩ Phương Thanh, nhưng PT thì em không quan tâm lắm vì có khi bật TV lên xem thì thấy PT đang hát thôi và chẳng có chương trình nào để xem nên phải xem, nhưng có những bài PT hát rất hay, có lẻ những bài đó hợp với giọng của PT hơn. Giọng hát của LQ em nghe cảm thấy mình như bị khó thở, cách lấy hơi rất khổ sở, nặng nề, tiếng ngân thì không được truyền cảm, không tự nhiên, cụt ngủn; hoàn toàn trái ngược với những câu trả phỏng vấn của LQ trên dài FM. Nếu chỉ nghe tiếng hát thôi thì có thể đến lúc nào đó giọng hát của LQ sẽ được điêu luyện và hợp với thể loại nhạc trữ tình thì em sẽ quên đi những bài hát trong Album này, nhưng sau khi nghe LQ trả lời trên đài FM rồi thì em ... không còn gì để nói nữa. Em nhầm tưởng tên chủ đề này là LQ hát toàn "nhạc sến", nhưng không phải mà nhạc chỉ hơi sến thôi và có cả nhạc trữ tình. Em sorry các bác là fan của LQ, thấy các bác kia thẳng thắn quá nên em cũng góp phần thẳng thắn theo cho đỡ ấm ức. Và để cho các bác nhà mình biết đâu sau này cũng có bác ra một cái Album, lấy chủ đề này tham khảo và cẩn thận hơn trước khi phát hành. :wink:
Em cũng mua đĩa này, khi mang về nhà cho vào dàn máy bật lên vợ em thốt nên ai hát mà hay thế anh :mrgreen: em bảo LQ đấy, vợ em hay thật, bao tiền thế anh, em nói luôn 150k, vợ nói thế thôi à. Chỉ bấy nhiêu thôi là em đã thấy hay rồi
Bác lấy 80k dư dùng vào việc gì thế ??? Em đoán là 1 thỏi son nhỏ dính kèm kiểu như...quà tặng ấy :lol:
Không phải, em nói nhó nhé, đấy là em trả thù đấy, mọi ngày em mà mua thiết bị về bị hỏi giá em toan kêu có nửa giá thôi mà vẫn bị bảo là đắt thế hôm nay em can đảm nói gấp đôi giá :mrgreen:
Lệ Quyên và Album Khúc Tình Xưa, một sự dấn thân mới? Lệ Quyên và Album Khúc Tình Xưa, một sự dấn thân mới? Với cá nhân tôi, Lệ Quyên là một giọng ca không để lại ấn tượng nào, trong tiềm thức của tôi giọng ca này quá mỏng, thấp không thấp được và cao không cao tới, thường thưường bậc trung, không có điểm nhấn nhá và chút hoa mỹ nào của Âm nhạc và đương nhiên, cô ấy rất xinh đẹp. Là một người đàn ông đam mê âm nhạc Việt nam nói riêng, tôi không ít lần mong muốn được...hôn lên đôi môi cố ấy dù chỉ 1 lần thay vì được nghe cô ấy hát, he he. Đặc biệt, sau khi nghe Album Acoustic của cô ấy thì sự thất vọng lại càng tăng thêm, và tôi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ mua CD của Lệ Quyên về nghe trên bộ dàn của mình nữa. Lệ quyên ko có một giọng hát truyền cảm, dày, và điệu đàng như Ý Lan hoặc Quỳnh lan để có thể hát Acoustic. Tuy nhiên, một ngày kia, quan điểm đó đã bất ngờ thay đổi trong tôi. Chiều hôm đó, đi cùng với người bạn đến một cửa hàng băng đĩa, tôi được cô bé bán hàng giới thiệu CD Album mứoi ra lò của Lệ Quyên có tên là Khúc Tình Xưa, tôi nhìn giấy phép thì mới được cấp ngày 10/8/2010 tức là chỉ mới hơn 20 ngày mà thôi, tôi lật bìa sau để xem giá, thấy giá tận 80 ngàn, quá đắt cho một Album nội mà sự ra mắt của nó ko hề ầm ĩ. Ban đầu tôi định không mua CD đó, nhưng sau nghĩ bụng, nên thử 1 chút chăng, vì thấy có nhiều bài hát mà tôi rất thích hơn hai mươi năm trước, cái ngày mà nhạc vàng rất thịnh hành ở VN. Để đỡ tốn kém, tôi chọn mua đĩa HDCD lòng vàng copy của tàu. Sau đó về tôi nghe thử trên bộ dàn của mình và hôm sau tôi mang trả cửa hàng đĩa ngay tức thì để....đổi lấy CD xịn dù nó 80k. Phải nói rằng đây là một bước đột phá của Lệ Quyên trong phong cách thể hiện các ca khúc trong Album. Các ca khúc này đã tùng là thương hiệu 1 thời của Tuấn Vũ, Chế Linh, Sơn Tuyền hay Giao Linh, những cây đại thụ của làng âm nhạc hải ngoại. Nếu so sánh về độ hay của các ca khúc này theo thể loại nhạc vàng hay còn gọi là nhạc sến, thì Lệ Quyên thua chắc. Tuy nhiên, qua giọng ca, cách thể hiện của Lệ Quyên cùng phối khí của ê kíp sản xuất Album thì quả thật đây là một sự dấn thân mới của cô ca sĩ có ngoại hình hấp dẫn này. Với hiểu biết nông cạn của mình về các dòng nhạc, tôi ko thể diễn tả chính xác dược những gì cảm nhận và ko biết nên xếp Album này ở thể loại nhạc gì, nó ở giữa nhạc sến và nhạc trữ tình vậy. Những bài hát nổi tiếng một thời như Mưa nửa đêm, Tình lỡ, Hàn Mặc tử hay Mùa đông của anh qua giọng ca Lệ Quyên như được lột xác. Cảm giác của tôi khi nghe Album này giống hệt khi nghe Đàm Vĩnh Hưng hát Thành phố buồn vậy, thật da diết nhưung ko quá não nề, thật dịu dàng mà không mềm nhũn, ướt át, thật tình cảm mà không ủ ê sầu não. Thật dũng cảm khi Lệ QUYÊN THỬ NGHIỆM MÌNH Ở THỂ LOẠI NHẠC KHÁC HẲN VỚI NHỮNG GÌ MÀ NỀN ÂM NHẠC VN HIỆN TẠI ĐANG THEO ĐUỔI. Khi mà tưởng như những ca khúc nhạc vàng ko còn đất sống trong đời sống âm nhạc của đa số người yêu nhạc. Khong, phải nói chính xác đây ko phải là sự thử nghiệm mà là sự dấn thân của Lệ Quyên, chúc cô thành công theo hướng này.
Re: Lệ Quyên và Album Khúc Tình Xưa, một sự dấn thân mới? Có đây rồi bác ơi? viewtopic.php?f=36&t=47174
Re: Lệ Quyên và Album Khúc Tình Xưa, một sự dấn thân mới? -Thảo nào thấy bác Gauutcn bán Denon cd :lol: Em này cặp toàn đại gia thôi bác ạ,nên em nó mói mụ mẫm thế kia chú Công bằng mà nói dòng nhạc trẻ trũ tình ngoài LQ ra ko mấy có ẻm nào có thể so sánh đuọc-em suóng cái chất ngàn ngạt giọng mũi nhung dày dặn này
Re: Lệ Quyên và Album Khúc Tình Xưa, một sự dấn thân mới? Em nghĩ mục đích chính của bác có ý định ca ngợi Mr Đàm đấy chứ! Nghe như bác nói thì tối nay em phải cố nghe Mr Đàm ca bài Thành Phố Buồn để có cảm thụ được cái "thật da diết nhưung ko quá não nề, thật dịu dàng mà không mềm nhũn, ướt át, thật tình cảm mà không ủ ê sầu não"! :?
Hình như MOD vừa mới ghép 2 topic "Lệ Quyên hát sến" và "Lệ Quyên và Album Khúc Tình Xưa, một sự dấn thân mới?" vào chung. Hai quan điểm, hai cảm nhận khác nhau. Cũng hay, sẽ tranh luận xôm tụ rồi đây.
Vậy các bác thấy ca khúc : Em Về Kẻo Trời Mưa giữa Lệ Quyên & Mr Đàm thì thế nào ạ Em thì em thấy Đàm hát bài này còn giống " nhạc sến " Lệ Quyên hát bài này lại..." cực sến " Dòng nhạc này ngay bản thân Quyên cũng thừa nhận là hầu như chỉ có những ca sỹ Nam Bộ thể hiện thành công nhất nhưng chẳng hiểu sao 1 cô gái đất Bắc có truyền thống về chèo lại cho rằng mình...thành công bởi chất giọng trời phú để hát " nhạc sến " ???