Re: Lệ Quyên và Album Khúc Tình Xưa, một sự dấn thân mới? Không phải bác ơi, vì sau khi nghe hết 4CD Dạ khúc cho tình nhân 1 và 2 của Mr Đàm thì chỉ đọng lại trong em 1 ca khúc duy nhất là Thành Phố Buồn mà thôi. Vì nếu xét về hát nhạc sến thì Mr Đàm còn thua xa lắm các đại thụ trong làng nhạc này ở hải ngoại. Tuy nhiên với ca khúc Thành phố buồn thì Mr Đàm có cách thể hiện rất khác và rất hay. Trước kia em chỉ nghe ca khúc trên bằng các giọng ca hải ngoại mà thôi, nhưng sau khi nghe ca khúc này với sự thể hiện của Mr Đàm thì từ đó, em chỉ nghe bài này qua tiếng hát của anh ấy mà thôi. Cho nên, em muốn nói là sau khi nghe Lệ quyên hát Album Khúc tình xưa thì cảm giác của em cũng guống như cảm giác khi nghe Thành Phố Buồn do Mr Đàm thể hiện vậy. Nếu như coi đấy là 1 Album nhạc sến thì chắc chắn sẽ không thể so sánh với các Album nhạc sến khác do các ca sĩ tên tuổi dòng nhạc này thể hiện rồi, nhưng nếu các bác thưởng thức nó theo 1 cảm nhận khác và mới thì em tin rằng các bác sẽ nhận ra một chút gì đó "xao lòng" đấy ạ, He he. Giờ thì với em, Lệ Quyên lại đẹp cả tiếng lẫn hình ạ. Nghĩa là giờ đây em có tới 2 ước mơ với Lệ Quyên, Hic.
@baohun00 : "Có ý kiến gì không ?". Dạ em có ý kiến đây bác ạ! Không biết bác sao chứ nếu em nghe trên TV có tiếng hát của Mr. Đàm là em tắt TV ngay dù anh ta đang hát thể loại nhạc gì đi nữa. Bác nghe giọng của Mr. này giống giọng của ca sĩ nào ? bác có so sánh ko ? Em thì thấy giống Don Hồ, nhưng anh này đỡ hơn. Còn Lệ Quyên thì không giống ai, chắc định lập ra "môn phái" mới. 8) Trong chương trình ca nhạc trên TV thỉnh thoảng em thấy có những ca sĩ trẻ, ko nổi tiếng lắm nên em mới ko biết nhưng hát nhạc trữ tình rất hay, có giọng hát truyền cảm, tự nhiên; ngay cả phong cách cũng vậy, rất phù hợp với nhạc phẩm mình đang biểu diễn. Nhưng em cũng ko hiểu sao không thấy các ca sĩ này phát hành Album hoặc xuất hiện trên TV cũng rất hạn chế. Em thấy các ca sĩ này hát ko thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp trước 75, thậm chí còn hay hơn và chắc chắn trẻ hơn nhiều. Có thể do ko đủ tiền để làm album Em còn nhớ lúc còn học ở trường Trung học chuyên nghiệp, trong lớp có 1 em có giọng hát rất hay, ko thua gì ca sĩ chuyên nghiệp; nhưng rất tiếc là em có cái dáng ko được đẹp lắm. Khuông mặt thì tròn trịa dễ thương, nhưng dáng thì ... bọn em gọi đùa là "hột mít biết hát". Ấy vậy mà gần đây em thấy có một sản phẩm nước giải khát gì đó em quên rồi mời ca sĩ, hình như kiêm luôn giám khảo chấm thi ca nhạc hay gì đó đóng quảng cáo cho SP này và em nhớ có câu trong lời q/cáo là : "... thật thoải mái... nhẹ nhàng... nhẹ như ..." gì gì đó em quên rồi. Sau khi thấy phần Q/cáo này thì em ko bao giờ dùng sản phẩm này nữa; ko biết sao chủ sản phẩm lại mời "thùng phi biết hát" này làm người mẫu qc. Nghe giọng hát thấy ớn lạnh cả người, còn phong cách của người giám khảo thì ... ôi thôi,... em không dám nhận xét nữa. Sorry các bác em đã "ngoài lề" chút xíu.
Em nói thật chứ cũng chả phải ghét gì cô ca sỹ nhỏ nhắn duyên dáng này đâu bởi trước kia Quyên cũng có nhiều ca khúc hay em rất thích. Nhưng với Album nhạc xưa này thì cảm giác hoàn toàn trái ngược nhất là ngày nào đến chỗ làm cũng bị các đồng nghiệp tra tấn...chưa kịp ăn sáng là đã bị " giã " Ảo ảnh làm em cũng...ảo luôn. Đang giờ nghỉ trưa tính liu thiu chợp mắt lại bị nhồi Em Về Kẻo Trời Mưa làm em chỉ muốn bỏ về Mà cũng lạ , đến bài em nghe được là Chiếc Lá Cuối Cùng thì chả cô nào chịu cho em nghe 2 lần :lol:
Re: Lệ Quyên và Album Khúc Tình Xưa, một sự dấn thân mới? Mà bác có dùng đầu CDP Denon không vậy ? Album này của Lệ Quyên dị ứng với CDP Denon đấy bác nhé vì đã có 2 bác nghe Album này bằng CDP Denon kết quả như sau : - 1 bác phải bán gấp con CDP Denon do quá tối ở dải trung cao. - Bác còn lại thì ôm CDP đi gặp bác sỹ :lol:
Hi hi, bác cứ đùa, nghe bằng Denon thì làm sao thấy hay được. Em cho Denon đi lâu rồi, giờ đang thử cảm giác với TEAC 25 bác ạ. Không đủ đạn để mua TEAC 25XS nên đành vậy.
Đồng nghiệp của phòng bác không cùng đẳng với bác?Bác không thích album này sao bác post vào topic này nhiều thế?Album này không phù hợp với gu của bác thì không có nghĩa là bác chê vì đồng nghiệp của bác nhiều người thích.
Vâng , em cũng đoán già đoán non thế vì giọng Lệ Quyên đã mỏng hát mấy nốt cao mà phải ráng luyến láy nữa thành thử càng mỏng hơn nên nghe bằng CDP Denon có mà sắc như dao cạo bác nhể...hihihi. Em nghe bằng Microlab 2,1 có hẳn cục Sub mà còn thấy mỏng lét bác .
Ấy chết , em thành thật xin lỗi bác vì có thể bác rất thích Album này còn em thì cũng rất thích Giấc Mơ Có Thật & Album Như Giấc Chiêm Bao. Nghe nhạc thì theo em không có đẳng cấp bác ạ mà chỉ có Thích hoặc không thích thôi. Mà thích hay không thích thì ta vẫn có thể có quyền bày tỏ và chia sẻ đúng không bác ? Mình yêu ai thì mình phải thổ lộ , mình ghét ai thì mình cũng phải thể hiện nhưng quan trọng là sự biểu lộ & thể hiện không quá sỗ sàng và phản cảm thôi.
Hí hí, bác cứ khiêm tốn thế chứ, bộ Microlab của bác hơi bị ngon đấy, bộ này chi tiết dải dưới vì có Sub, trung âm tơi nhuyễn, treble sâu chắc và có lực mà. He he.
Úi rời, bác cứ trêu em, chứ em thấy DVD Toshiba này âm thanh ngang ngửa Esoteric DV50 ấy chứ, chỉ khác cái là nó ko chịu đọc SACD mà chỉ chơi DVD-Audio thôi :lol: . Giá sách của người ta tận hơn 3k us cơ mà
LQ là gà của bác Hun đới, (jk e đùa tí thôi ah). Nghe các bác bàn tàn nhiều quá chắc cuối tuần e phải đi mua về nghe thử. Em thích nhạc sến nhưng lại ko thích hát kiểu ủ ê, sầu não nhão nhoèn nhoẹt. Hôm qua tình cờ bật VTV4 lên thấy có live show của ca sĩ Quang Hà hình như tổ chức ở nhà hát lớn và cũng hình như là hát trữ tình và nhạc Trinh, em cố chịu đựng 5p rồi nghĩ đến QH còn dám hát trữ tình thì ko khéo mai kia mấy em công chúa hoàng tử VPop hát thì nó ra sao nhỉ. Tiện thể e muốn hỏi các bác là vai trò của Nhà hát lớn là thế nào ah? Chứ dạo này e thấy chả khác cái A1 Giảng võ khi xưa. Ai cũng hát dc ở đấy, hết TV rồi đến QH.
hay hơn denon của em thôi :wink: , hay hơn DV50 sao được, a còn đang khoái dv50 đấy, em vào topic Teac, eso mà xem anh em revew về dv50. hay đổi hẳn lên dv50 mà nghe Lệ Quyên, cực hay luôn. Để Tóhiba cho a mua cho các cụ xem.
Vâng thế cũng được, nhưng cái TO của em mới hỏng phần hình rồi, giờ chỉ như CDP thôi bác. Nếu bác thích em đổi lấy cái Eso 10W của bác, các thêm cho bác cái TEAC25 nữa, ok? :lol:. Em đọc topic đó rồi, thấy các bác đang PR cho DV50, em chưa có cơ hội nghe thử nên lạm nghĩ chắc nó chả hơn con TO của em đâu, hí hí.
Các bác cứ cho rằng em ghét Lệ Quyên chứ thử hỏi các bác yêu thích Lệ Quyên đã có bác nào theo dõi hết được chương trình " Song Ca cùng thần tượng Lệ Quyên " được phát sóng hàng tuần vào tối thứ 5 trên VTV3 chưa ạ ??? Em theo dõi không sót 1 phút đấy nhé !
Em thì ko theo dòi chương trình đó vì thấy nó dở hơi. Nhưng mỗi lần Lệ Quyên về HP, vào sàn Hoàng Gia và Đông Dương thì em đều rủ mấy anh em đi "xem" cô ấy. Vâng em thích Lệ Quyên. Giá như em là đại gia như bác gì đó nói nhở. :lol: . Về Album Khúc tình xưa thì cá nhân em rất thích, cho nên bác nào ghét Album đó là em cũng ghét bác đó, nhất là bác Baohun, vì bác...lắm mồm quá. Hờ hờ.
Thế thì chít à, thôi của em cả :lol: anh em tư vấn dv50 thật đấy không phải PR đâu em. a đang tìm mua thêm em đó
Mời các làm tý Kiếp cầm ca của Hoài Linh và Phi Nhung để thư giản đi: http://www.youtube.com/watch?v=7it7gGAX4OE
Ơ...sao bác lại ghét...Đồng hương ! Thưa bác là em đã theo chân Lệ Quyên ra tận Hải Phòng vào tháng 3 năm 2009 để nghe Lệ Quyên hát 1 đêm tại cafe Dôm ( Rome ) nhé... Chắc thế cũng đủ thấy...em thích ca sỹ này thế nào nhưng như thế không có nghĩa là em thích Quyên hát nhạc xưa đâu. :lol: Khì...
Thế thì phí quá bác ạ, bác đang có cái CDP đẳng cấp còn gì, mua thêm làm gì nữa, nếu bác đổi thì em ko ý kiến chứ mua thêm thì phí quá. Tiền đó bác dành cho việc đổi amp hay loa có khi lại hiệu quả hơn. Còn xét về phần hình thì sao lại được với đầu HD hả bác, dù cho nó có Upscale lên đến giời đi chăng nữa.
Không cái nào hoàn hảo đâu, mỗi cái 1 thế mạnh. Sau em sẽ thấy, chứ 1 cái cd không đáp ứng hết mọi thể loại. Ít là phải 2 cái
Đây là một thất bại lớn cho Ca sĩ Lệ Quyên khi cố hát lại những bài hát nổi tiếng một thời, mà ngay cả khi đàn anh ĐVH trình bày lại cũng ko thành công cho lắm. Một album ko đáng nghe.
-Khiếp cái ông Gaucnt này,đồ đạc lên ầm ầm như bài pót vậy.A em là ý kiến cái đôi JBL nhà ông lắm nhé :lol:
Album này của LQ tựa như Melodies Of Time của Mỹ Tâm, đi tìm cái mới trong các bài hát cũ nhưng không đúng sở trường. Đang hát hát nhạc nhanh chuyển sang hát nhạc chậm kể cũng khó