Em lớn lên ở một quận vùng ven TP HCM, từ nhỏ em đã nghe ra rả các bài nhạc điệu bolero buồn với các giọng ca của Chế Linh, Thanh Tuyền, Giao Linh..., sau này thêm Tuấn Vũ, Hương Lan...từ các máy radio của chị bán cóc, ổi ven đường, sau này khá hơn là một máy cassette cũ kỹ cho đến các dàn Akai - Sansui - AR của những quán cafe lớn. Mấy món nhạc này nó phổ biến ở chổ em đến nổi trong xóm hể có đám ma, là cả một dàn nhạc Bê Đê kéo tới, chỉ cần gia chủ nấu cho một nồi cháo là các giọng nhái Chế Linh, Thanh Tuyền giao linh, Hương Lan, Tuấn Vũ, Nhật Trường, Duy Khánh... nổi lên inh ỏi cả đêm. Bản thân em, đến bây giờ, chắc lúc nhỏ nghe nhiều quá đâm ngán hay sao mà hể nghe các giọng mà nói cho đẹp là giọng "kim", còn nói không đẹp là giọng éo éo, kiểu của Chế Linh, Duy Khánh, Thanh Tuyền... là em nghe không quá 2 bài.. Sau này khi có một dàn âm thanh tạm ổn, xem Thúy Nga, với hòa âm phối khí mới mẻ, em bắt đầu nghe lại nhạc bolero này qua các giọng ca của Quang Lê, Mai Thiên Vân, Như Quỳnh, Mạnh Đình... và đến một ngày, anh bạn giới thiệu và cho em mượn CD Lệ Quyên "Khúc tình xưa", thì em nghe lại thấy mê mẩn mới chết chứ..., nói về cách hòa âm phối khí thì em khoái cái cách hòa âm mới như vậy, giống như em đã thích cách hòa âm phối khí của Thúy Nga hơn là Aisa. Còn về giọng ca thì em lại thấy Lệ Quyên có chất giọng khá mới mẻ trong làng hát những bản nhạc Bolero này, không phải là giọng kim hay éo éo nửa mà là chất giọng trầm ấm khỏe khoắn, đã có vài ca sĩ có chất giọng như vậy thử nghiệm qua dòng nhạc này như Phương Thanh, Đàm tiên sinh...., nhưng không thành công, nhưng giờ với Lệ Quyên, thì em lại cho rằng đã thành công hơn, mặc dù còn nhiều điều phải bàn về cách luyến láy trong khi hát, nhưng quả thật em rất thích nghe CD này.
Các bác khó tính quá, em cũng thấy đây là 1 album thành công của Lệ Quyên. Chất giọng của Lệ Quyên em thích vì nghe rất "đàn bà" . Cách thể hiện và phối khí của album đem lại cảm giác mới mẻ cho bài hát, theo em là thành công.
Các bác bóng bàn nhiều quá, e sốt ruột đành phải cố thử e nó phát (MP3 thôi, mua đĩa sợ hớ). Cá nhân em thấy cũng có bài nghe được, có bài e ko thích (e ko nói đến hay dở) giống các đĩa solo khác, mà em thấy "giấc mơ có thật" với đĩa này ít nhiều cũng có họ hàng (hao hao về thể loại và giai điệu) đấy chứ nhỉ, nói tóm lại nếu hết đĩa thì vẫn nghe được... Cô này nghe hát thì được chứ nghe cô ấy tâm sự thì.........ôi thôi rồi luôn....chán kinh...
ngày xưa hồi MT mới nổi, e thích mê thích mẩn đấy bác ạ, giờ á, e dám chắc là e quên mất mặt cô ấy rồi...từ khi cô ấy đi Korea đấy cá bác ạ, ko biết cái bọn Hàn nó có công nghệ gì mà làm gì cô ấy mà thay đổi dã man thế nhỉ.......hết thời rồi thì phải....
Phương Thanh thì thất bại chứ em thấy Dạ Khúc Cho Tình Nhân của Đàm quá đình đám đấy chứ , bán chạy , giá cao cho đến giờ vẫn còn người tìm mua. Hy vọng Album này của Lệ Quyên không bị bỏ rơi ạ
Em thấy giọng Lệ Quyên trong CD này không ổn cho lắm, nhất là những đoạn luyến láy để cố gò cho giống nhạc vàng, theo em nếu Lệ Quyên cứ hát với đúng phong cách của mình thì có khi còn hay hơn là hát gượng ép như vậy
Em có bản lossless, ko rõ có phải của album này ko. Nghe trên dàn máy của em dở quá nên em chưa nghe lại Để em kiểm tra, nếu đúng thì upload lên hầu các bác nghe nháp trước khi mua CD
Vâng , bác không phải đem ổ cứng qua em đâu , bác cứ chạy qua em cafe em sẽ tặng hẳn bác 1 CD gốc ạ ! Em đã phải năn nỉ bác Listen_by_heart để xin bản F1 rồi mà bác bảo share thêm ra Lossless em sợ nghe không ra Lệ Quyên mà ra...Hoài Linh thì chết. Em ở Sài Gòn bác nhé ( Bác qua em thì alo em nhé ) :lol: Anyway thanks bác Liêm rất nhiều đã cho em thêm kinh nghiệm khi nghe 1 Album mới , sau 3-4 ngày bị tra tấn liên tục từ sáng tới chiều bằng Album này của Lệ Quyên thì em thấy " đỡ " hơn rất nhiều rồi ạ. Sáng nay có 1 khách hàng mời em 1 ly cafe ngay tại chỗ làm chỉ để cám ơn em về Album này . Anh ta nói là hay quá và có hỏi em nguồn nhạc từ đâu...Em bảo Album này giá 70k còn hiện tại thì đang nghe nhạc trên nhacso.net. Nghe em nói vậy anh ấy bảo , thế thôi , để anh ấy về nghe trên mạng được rồi chứ 70k thì....chát quá Tự nhiên ly cafe anh ấy mời em thấy nó...đắng hơn :lol:
Ôi giời, công các bác copy thì thà các bác làm cái CD copy ấy, có 15k thôi à, khi nào thích thì chuyển qua CD xịn.
Em ngày xưa cũng không thíc lệ quên một chút nào. Nhưng sau Album Lệ Quên Acoustic thì thấy đúng là rất hay và rất đáng nghe và thấy rất Lệ Quên. Nhưng album khúc tình xưa thì em chịu, thấy ớn không tiêu hóa nổi. Dù Lệ quyên rất cố gắng nhưng vẫn không thoát ra được những bóng cây đại thụ đã trình diễn nhạc xưa "Sến", có lẽ cũng phải xem lại trình biên tập của Lệ quên và Album này do chính cô biên tập. tóm lại cái này có thể do tai người nghe chăng. Nhưng cá nhân em thấy Lệ quyên trình diễn nhạc xưa "Sến" là một thất bại với giọng ca của cô.
Thấy các bác xin copy em cũng đùa theo tí thôi. Các ca sĩ mà nghe chuyện anh em mình copy nhạc thế này chắc họ chán lắm nhỉ.
muốn ace ko nghe Mp3 hay copy thì ca sỹ phải đầu tư chuyên môn cao, đặc biệt là phải khảng định giá trị đích thực, chứ cái kiểu như hiện tại.......e nghe đĩa copy thấy đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ
Dạ bác thái ạ. Đúng là trăm dâu đổ đầu cái nghèo bác ợ. khổ lắm, nghĩ cũng nhục lắm, cũng ngại lắm, xấu hổ lắm mỗi khi chơi đĩa BURN. em sợ "Xấu hổ " không giám dùng từ copy :mrgreen:. Xấu hổ lắm nhưng mà :lol: vẫn vượt qua được cái xấu hổ để xài đĩa burn vì địa xin đắt quá. ví thì còm mà chương trình thì muốn có nhiều. Chứ nếu thu nhập cao thì em chắc chắn là em to say goodbye copy CD. :mrgreen:
Nếu bác nghe kỹ thì sẽ thấy ở những nốt trầm , những đoạn thấp thì Lệ Quyên cố gằn giọng cho đầy tiếng , những đoạn cao thì cố rướn & bẻ giọng...đó không phải là chất của Lệ Quyên. Hát dòng nhạc này mà " tiết chế " cái giọng là hỏng...sửa cho giống , uốn cho giống là hỏng. Dòng nhạc này em nghĩ cứ thả hồn vào bài hát , hết mình với nó thì nó mới hay chứ gò ép nó , uốn nắn nó thì nó " Sến " lắm...sến hơn cả nhạc " Sến " bác ạ Nhạc sỹ Tấn Phong có lẽ là thành công nhất trong Album này khi tạo ra 1 cách hòa âm mới , khác hơn , hiện đại hơn cho dòng nhạc " Sến " so với cách hòa âm của Dạ Khúc Cho tình Nhân ( Mr Đàm ) Nếu như Album này chỉ là 11 ca khúc không lời + Chiếc Lá Cuối Cùng thì em nghĩ...nó sẽ thành công hơn mong đợi ạ
Trình Lệ Quyên là chưa đủ để hát mộc hay thả hồn được, mà thả thì thả nhạc trẻ kiểu như Tường Văn sáng tác thì khá hay, còn nhạc vàng tùy từng người các bác nhẩy, Duy Quang, Elvis Phương hay Vũ Khanh có cố thì cũng kô thể như Chế Linh hay Tuấn Vũ được vì hướng đi mỗi người nên rõ ràng. LQ em e rằng nhạc trẻ giờ hết bài cho cổ hát. :mrgreen:
Điển hình là Hương Thanh . Ca sỹ Việt nhưng vì tình yêu âm nhạc chứ không vì lợi nhuận dòng nhạc thị trường sẵn sàng làm đĩa Master bên Đức. Dòng nhạc dù rất khó nghe , chỉ mang âm hưởng dân ca nhưng sản phẩm của Hương Thanh vẫn được người nghe biết đến và coi đó như giá trị nghệ thuật đích thực. Dù 3 hay 400k , dù ít người nghe nhưng nếu đã nghe thì... khó lòng chê được bác ạ. Nếu ca sỹ Việt đầu tư đúng mức , hát " xịn " , đầu tư " xịn " thì em nghĩ...sẽ có nhiều bài viết tốt hơn về nhạc Việt Ai thích thì thích chứ em nghe ra rả 3-4 ngày nay...nghe từ sáng đến chiều cũng chỉ thấy đỡ dở chứ chưa thấy hay ạ
Hát dòng nhạc này mà " tiết chế " cái giọng là hỏng...sửa cho giống , uốn cho giống là hỏng. Dòng nhạc này em nghĩ cứ thả hồn vào bài hát , hết mình với nó thì nó mới hay chứ gò ép nó , uốn nắn nó thì nó " Sến " lắm...sến hơn cả nhạc " Sến " bác ạ DẠ đúng là trí lý quá ạ. em thấy đúng tim e luôn ạ :lol: Chuẩn không phải chỉnh hay biết chết liền ạ.
Cho phép mình lạm bàn một tí về cái mà một số bạn cho là ghìm giọng hay tiết chế giọng. Nếu các bác đã từng nghe Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Khánh Hà, Trọng Tấn...hát thì ai cũng sẽ thấy các ca sĩ này gằn giọng, nhấn giọng còn cực khổ hơn cả Lệ Quyên..., nói chung kỹ thuật nhả chủ, nhấn giọng là một điều bắt buộc đối với các ca sĩ đi qua các lớp thanh nhạc, ngay như xem Như Quỳnh hát vẫn thấy cô ấy cố ý gằn giọng rất nhiều. Còn cái kiểu ca một cách tự nhiên như Chế Linh, Tuấn Vũ, Trường Vũ, Giao Linh, Thanh Tuyền.. lại là khác, họ hát giống như các người dân nam bộ lên câu vọng cổ, cái giọng trời sinh và bất chấp các luật lệ của thanh nhạc..., có lẽ chính vì lối hát không cần tập luyện này mà dòng nhạc do họ thể hiện bị ngay chính giới nhạc sĩ sáng tác ra nó gọi là dòng nhạc bình dân. Nếu bác nào có dịp "ăn cháo đêm" ở vùng ven sài gon, sẽ nghe được rất nhiều giọng ca như vậy, vừa nhậu vừa ca mà càng nhậu nhiều ca càng mùi...). Trở lại chuyện gằn giọng, nhả chử của cô ca sĩ Lệ Quyên trong CD Khúc tình xưa, đúng là cô ca sĩ này khi hát nhạc sến vẫn chưa đủ độ ngọt vốn là bản chất của dòng nhạc bolero, chưa đủ kỹ thuật điêu luyện như Tuấn Vũ, Hồng Nhung, Khánh Hà, trọng Tấn trong việc làm chủ cách gằn giọng và nhả chử, nhưng nghe Lệ Quyên hát mình cảm nhận được sự cố gắng và có tập luyện trong từng bài hát.
Em thấy Lệ Quyên có hai album hay là Giấc mơ có thật và Acoustic. Còn lại thì không mấy ấn tượng. Cô ca sĩ này có chất giọng đặc trưng không thể lẫn được: lạnh, hợp với các ca khúc mang tính chất dỗi hờn, trách móc, nũng nịu, hay như bác passion nói là nghe rất đàn bà
Em thấy mấy ca sỹ này đâu có hát dòng nhạc như Lệ Quyên Khúc Tình Xưa đâu bác. Nếu để so sánh với các vị này thì có lẽ Quyên chỉ là con số 0 ở thể loại nhạc này vì họ hát tự nhiên hơn nhiều , mùi mẫn hơn nhiều do họ " không có kỹ thuật " , không biết nắn nót nốt trầm , không biết gọt dũa nốt cao và có lẽ quan trọng hơn cả là họ không biết " tiết chế " cái giọng của họ . Họ chỉ biết bộc lộ hết cái giọng họ có , cái khả năng họ có vào ca khúc thôi ạ. Cũng may là Quyên có " chất giọng hát nhạc xưa " trời phú ( Theo cô khẳng định không phải ai thích hát cũng hát được ) thế nên album này tự bản thân Quyên cũng khẳng định là thành công. Hy vọng Album này sẽ là tiền đề để các ca sỹ khác như Thanh Lam , Hồng Nhung , Trọng Tấn...chuyển qua hát dòng nhạc này bởi xu hướng hiện nay ca sỹ ít nhạc để hát thì họ hay tìm về hát lại các dòng nhạc cũ. Ai thì em chưa biết chứ 3 ca sỹ trên mà phát hành Album nhạc " sến " kể cả giá 300k em cũng mua về...bày ạ
Giời ơi, bác Hun chờ Trọng Tấn hát nhạc "sến" à? :lol: Nếu có đĩa để bác Hun mua về bày, chắc chắn em sẽ ghé nhà bác để ngắm Trong các ca sỹ VN hiện tại, em đặt niềm tin nhạc "sến" vào Quang Minh, Thái Hòa, Thanh Long bass. Còn ai nữa nhỉ?
Em đã bảo các bác rồi, nếu các bác so với nhạc sến chính gốc và các ca sĩ hát nhạc sễ theo dúng phong cách sến thì LQ thua chắc và thua ngay từ đầu mà, cái này chả ai dám phủ nhận hết. Nhưng nếu các bác cảm nhận Album này theo 1 phong cách khác, các bác "mở tai" hơn 1 chút so với lý trí thì các bác sẽ cảm nhận được cái hay thôi . Chứ các bác cứ vác đại thụ này đại thụ kia của dòng nhạc này ra thì ôi thôi, tội...cho họ quá chứ ko tội cho Lệ Quyên nhá :lol: . Nhiều khi mình nghe nhạc bằng lý trí đó các bác, cứ đòi dòng nhạc này, bài hát này phải do ông này bà kia thể hiện, vì khi chúng ta nghe lần đầu là nghe họ hát rồi, hoặc họ hát quá hay rồi nên in đậm vào tâm can, nhắc đến bài này là phải ôgn này bà kia, chứ đôi khi không hẳn vậy đâu các bác, em nói ko hẳn chứ ko phải là ko phải nhé,, ko các bác lại phang em, hehe. Nó cũng như tình đầu vậy mà, khó phai và lâu quên lắm, chứ chắc gì tình đâu đã "ngon" đâu .