Nhưng thời buổi vài năm trở lại đây , kinh tế đi xuống mà đĩa đóm của ca sỹ nhà ta đắt quá trong khi vấn đề bản quyền lại chưa được bảo vệ xứng đáng. Với 70k cho Album single này thì em mua được 02 đĩa của Quỳnh Lan hay hơn nhiều ( nhiều bài hơn nữa ) hoặc máu me lên thì thêm 20k nữa múc luôn Album Dạ Khúc Cho Tình Nhân 3 của Mr ĐÀM cũng mới phát hành trong tháng 9 ( Album này cũng 2 đĩa luôn ) Hôm rồi đi Bến Thành Audio phải xếp hàng dài chờ gần 20 phút mới cầm được trên tay Album mới ra lò của Ngôi sao Đàm Vĩnh Hưng ạ Quả tivi của Đàm Vĩnh Hưng quá vin tẹt :lol:
Úi rời, cái Album này ở HP quê ta đầy bác ợ, chả mấy ai mua thì phải, giá là 95k tại Noel Shop. Nhìn list bài hát của album này và sau khi nghe thử vài bài, em chạy mất tiêu, đĩa copy cũng chả dám mua nữa là :lol:. Trong 3 phiên bản Dạ khúc cho tình nhân 1,2 và 3, em chỉ dám mua phiên bản số 2 thoai, qua cơn mê gì đó, mà trong 2 cái CD của phiên bản này, em chỉ nghe mỗi 1 bài Thành phố buồn mà thôi. Tiếc là nó ko bán 1 cái, thế là đành phải mua 2 cái CD, bực cả mình. Đã thế cái hộp thì dài ngoẵng như thịt ba chỉ ngâm lâu, ko thể để vừa cái kệ đựng CD của em.
Đang có triển lãm băng đĩa ở Hàng Bài, có khá nhiều chương trình ca nhạc từ khá lâu rùi mà giờ kiếm hơi khó, hoặc bác nào hâm mộ ĐAVN có thể mua các tác phẩm như Cánh đồng hoang, biệt động SG... phiên bản DVD. Ngoài ra CD còn sale 10% mặc dù giá đã giảm so với các shop. Ngoài ra còn có mục giao lưu với các ca sĩ ,nhạc sĩ. Hôm qua e vừa diện kiến a MQ, nhìn anh í cứ ỏn ẹn e thẹn thế nào í. E mua dc mấy CD hay mà rẻ quá. Bác nào đã nghe CD của Đức Chính chưa cho e nhận xét với? E mua về mà chưa kịp nghe.
Bác tặng em cái hộp đi để em trưng bày , em sẽ tặng bác 1 cái vỏ Sony đẹp như vỏ đĩa xịn để bác đựng ạ Trường hợp của bác cũng giống như rất nhiều người là chỉ vì 1 chiếc răng khểnh mà phải cưới nguyên 1 người phụ nữ đấy . Rất có thể cũng chỉ vì 1 ca khúc của Quyên trong album này là : Chiếc Lá Cuối Cùng mà em sẽ phải bóp bụng cắn răng bỏ ra 70k để mua nhưng tạm thời thì chưa bác ạ , em chờ 1 thời gian nữa biết đâu Khúc Tình Xưa nằm trên kệ đĩa giảm giá của nhà sách
Túm giò cái nhé...hihihi Viết cho đúng chứ không thôi hiểu nhầm chỗ này là dở lắm đấy nhé Mua Album của Quyên ạ chứ bác viết thế kia chẳng hóa....chợ người :evil:
Rõ khổ cho ... cái Tivi! Già từng đó tuổi rồi còn bị lôi ra làm ví dụ :evil: Rõ khổ cho bác baohun, đứng đợi 20p lận, mang về nghe thử rồi ... quăng toẹt 1 phát xuống đất, di di mũi giày thật mạnh. Rõ khổ cho ... chiếc giày của bác baohun, đang yên đang lành thì ...
Cái dạ khúc cho tình nhân 2 của cu Đàm, chất lượng âm thanh dở tệ, bass thì nông, lì, âm thanh nhạc cụ khác ko chi tiết, nghe như CD copy Fn ấy, nếu album khúc tình xưa được 10 điểm về chất lượng âm thanh thì CD Dạ khúc 2 chỉ được 4 điểm mà thôi, thấy trên bìa có ghi là phòng thu TIT Studio, ko hiểu TIT là gì? TỊT chăng?. Ông Mèo tam thể thích qua tui cho cả 2 cái CD, để lại cái vỏ cho bác Baohun đồng hương cái, à bác nhớ cho em cái vỏ Sony xịn của bác nhá, em còn mấy cái CD copy ko có vỏ, he he. :lol:. Tiện đây cho hỏi có bác nào nghe qua Album Tấn Minh và Lẩu không hải sản (Hà Nội) chưa? Toàn các bài hát về HN của Phú Quang. Mới ra lò đó, sau cả Khúc tình xưa, nghe cũng tạm, hòa âm phối khí lạ phết, nhưng chất lượng âm thanh cũng hơi í ẹ.
Bác nào vậy chứ không phải em đâu. Riêng em thì Đàm Vĩnh Hưng là nghe vô địch trong tầm giá ạ nhưng cũng kén giàn máy lắm đấy bác ạ chứ không phải bỏ vào giàn nào anh ấy cũng chịu hát đâu nhé . Lởm khởm như Khúc Tình Xưa của Lệ Quyên mà nhét vào mấy cái CDP Denon là...đứng hình & tiếng liền :lol: Xem ra Quyên còn phải cố gắng nhiều lắm mới mong có được trận sốt như Dạ Khúc Cho Tình Nhân . 2 năm nay giá album không đổi , các show diễn luôn cháy ghế , khán giả toàn phải đem theo ghế nhựa ở nhà vừa bưng nước uống vừa nghe đấy ạ :lol:
Bác nào có đĩa của Mr. Đàm, định vứt xuống đất hay cho, thanh lý giá rẻ,... vui lòng liên hệ em Em đảm bảo khuân hết, dọn dẹp hết trong tích tắc :wink:
Híc tiếc quá. Riêng Mr Đàm em lại chưa bao giờ mua đĩa gốc của chú ấy. Không thì em làm quà cho bác ngay trong 4 nốt nhạc Mr Đàm hát mấy bài này em thấy hay lắm mà các bác: Thành phố mưa bay; Hạ trắng; Cát bụi; Có lẽ nào; Kẽ đi tìm mộng...
Nói cho ngay thì em không mê bác này lắm nhưng cũng cho điểm trung bình khá. Riêng gấu nhà em thì chết mê chết mệt :shock: PS: em nhớ ngày xưa hay đi điệu Tango với mấy cô bé mảnh mai trong bài này http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=T2b2JQrG2c của Mr. Đàm. Dù chỉ là dàn âm thanh sân khấu TQ gì đấy nhưng đúng là không dàn hiend nào bằng các bác ạ :mrgreen:
Mình đồng ý với 2 bác trong đánh giá về Lệ Quyên và album Khúc Tình Xưa. Cá nhân mình không thích nhạc vàng bởi giai điệu và ca từ đơn giản (nếu không nói là "nhàm" khi chịu khó nghe cho hết 1 album). Tuy nhiên, với cách chọn những bài hát "đỉnh" của dòng nhạc này và cách hoà âm đa dạng, đây là một trong số album đáng mua trong số những đầy rẫy album nhạc Việt bát nháo hiện nay. Riêng ông anh mê nhạc sến nhà mình sau khi nghe Lệ Quyên hát thì ổng móc túi mua liền 1 album!
Bác nói bát nháo là bác chưa tìm hiểu kỹ mấy cửa hàng băng đĩa đấy thôi :wink: Bác cứ làm việc với lão Hun 15", lão ấy recommend cho bác và ông anh bác cả chục CD hay hơn Tình Xưa mà giá chỉ bằng phân nửa thôi nhé
Trừ tiền bao bì đi cũng bằng nhau mà bác Giống đĩa Phú Quang trước đây, cái nào bao bì đẹp phải đắt gấp đôi.
Thấy Topic này đã lâu nhưng hôm nay ngồi rảnh ở quán, cô hàng CD đi qua, tiện mua Album này nghe đỡ trong lúc trò chuyện. Nghe ở chỗ ồn ào thấy tàm tạm, chỉ thoáng buồn cười vì giọng hơi gượng ép, nhưng đêm về nghe kĩ, thấy cũng khá lắm. Điểm cộng cho chất lượng âm thanh, cho sự truyền cảm , cho tinh thần lao động nghiêm túc vốn có của L.Q. Album tới, nếu chọn dòng "Trữ tình sâu lắng" này, L.Q chỉ cần hoà mình vào cảm xúc, hát "bản năng" hơn chút nữa là ổn. Muốn thêm trải nghiệm để có lối hát nhạc "Vàng" nhẹ như gió thoảng, thủ thỉ bên tai, nói cô ấy liên hệ Steelman.
Bác Thép thích LQ hôm nào em copy cho phát F1 đĩa song ca với Tuấn Hưng nghe vào Sony với Lux thì hay phải biết. :lol:
Cho em ké 1 bản F1 Lệ Quyên song ca Tuấn Hưng nhé Nhờ có Album đứng chung với Tuấn Hưng mà nàng cũng nâng tầm khá nhiều , tất nhiên không phải là ngã hết vào Tuấn Hưng nhưng tại thời điểm phát hành Album này thì nàng cũng chưa vượt qua được...Giấc Mơ Có Thật. Không 1 bài nào trong Khúc Tình Xưa em thấy dễ nghe bằng ca khúc Chiếc Lá Cuối Cùng dù đã cố gắng bị ép nghe miệt mài suốt nửa tháng nay . Cứ nghĩ đến bài trả lời phỏng vấn của Quyên là em lại chán hết cả người... Có lẽ do em quá thần tượng Quyên ở 1 số album trước nên giờ mới khó vượt qua cú sốc này . Ở ngoài Quyên nói chuyện rất vui vẻ , dễ gần các bác ạ...Chương Trình Song Ca Cùng Thần Tượng em thấy Quyên rất dễ thương
Ấy, em với bác này rất hay trái chiều, híc...lần này lại va tiếp. :lol: Cả Album ,em ghét nghe bài này nhất. 8) Em thấy giọng L.Q đuối quá, chới với quá, vất vả quá.
Nếu bác đi cùng chiều em..có thể bác sẽ vẫn nhìn ra hướng khác , còn nếu bác đi ngược chiều em biết đâu em và bác lại cùng...nhìn về 1 hướng :lol: Bài này em chỉ thấy dễ nghe là vì nó không thuộc dạng top nhạc xưa ( sến ) mà nó chỉ là tình ca nên phần nào hợp giọng Quyên hơn so với các ca khúc " sến " Nghe Quyên lả lơi bài này dễ chịu hơn nhiều so với cách Quyên lả lơi run rẩy trong 11 ca khúc còn lại . Các thần tượng nhạc sến của em hát " vững " lắm chứ đâu run run như Quyên Chắc do album đầu tay nên Quyên còn...Run Hy vọng nếu Quyên ra Album nhạc " sến " kế tiếp thì nàng sẽ vững hơn cả về " giọng " lẫn " điệu "...
Báo cáo với các Bác là sau khi nghe đĩa này của Lệ Quyên, em thấy có vài bài nghe được đấy chứ, như bài "Khúc tình xưa" chẳng hạn, còn bài "chiếc lá cuối cùng" thì nghe không ổn rồi, vì đĩa mời nhất của MỸ Tâm, có bài này và Mỹ Tâm thể hiện quá hay, nên khi nghe lại do Lệ Quyên hát thì thấy không bằng. Như các Bác cũng vân làm và vẫn nghe, có khi cả một đĩa nhạc chỉ thích mỗi một bài, nên vẫn mua. mặc dù vẫn ủng hộ Lê Quyên, theo cá nhân em, Lệ Quyên không hợp với dòng nhạc này
Em thì chả để ý đến bài chiếc lá hay gì gì, em chỉ thích mấy bài Đồi thông hai mộ, mưa nửa đêm, mùa đông của anh và ngọn trúc đào thôi. Lần đầu nghe các bài hát này theo 1 phong cách hoàn toàn khác và theo em thì quá ổn. Nhưng có 1 điều lạ làêm thấy rất nhiều ca sĩ hát bài Hàn Mặc Tử nhưng chưa ca sĩ nào dám bỏ cái đoạn ngân nga "ai mua trăng, tôi bán trăng cho" nhỉ, dù là phong cách nào đi chăng nữa, có phải đoạn trên là "lạc trong bia" không các bác :lol:
Ôi Đây đâu phải nhạc.....vàng. Nhạc trẻ bây giờ đấy chứ. Giai điệu thì nghe quen quen, ca từ thì chẳng có gì đặc sắc.