hôm nọ em nghe phỏng vấn LQ trên đài, nói chuyện thấy khó " ngửi" , đại loại là mình chỉ hát nhạc sang, có phogn cách. Đài hỏi giọng Bắc hát nhạc này có hợp không thì em trả lời là ko những hợp mà con hay hơn thông thường, hehe. Nghe qua CD thì chẳng đựoc bài nào ra hồn, ngoại trừ bài " Xóm vắng" em nghe từ mấy năm trước.
Nghe các bác quảng cáo lệ quyên hát nhạc sến Em load trên mạng về một đĩa nghe thử, vửa bật bài đầu lên vợ em bảo anh có tắt ngày đi không ? nghe chối quá Em đành bảo vợ đi chơi em nghe thử cả đĩa chả được bài nào hát chán quá Thất vọng :| :| :|
Bác Thongnga nghe trên mạng chất lượng cũng đã kém rồi , bác lại còn oánh ra đĩa để nghe nữa thì em sợ chất lượng còn kém hơn nên có thể bác gái nghe không được là đúng rồi. Bác cứ thử mua hẳn CD xịn về đưa cho bác gái nhìn trước khi nghe xem sao... Nhìn thôi nhé...biết đâu bác gái sẽ mê mệt đấy ạ Mấy cô nhân viên làm chung chỗ em nghe thì ít nhưng cô nào cũng mân mê cái hình bìa , bộ ảnh của Quyên... Em thì lại thích mỗi nét chữ mực tím của Quyên... :lol: P/S : Bác cũng nên thử theo cách của bác Ngtatliem bày là nghe đi nghe lại nhiều lần xem sao...biết đâu quen tai lại thấy đỡ chán giống em !
em cũng thích nghe LQ hát từ album: LQ Acoustic. Nhưng CN vừa rồi em mua đĩa " Khúc tình xưa", lúc đầu mới nghe thì thấy là lạ, hay hay. Nhưng sau vài lần nghe thì em thấy ko thể nghe thêm đc nữa. May mà hum đó mua thêm đĩa của Cao Thái Sơn " Cầu vồng sau mưa" Vol 8, nghe đc phết các bác ạ
Đêm qua ngồi nghe hết đĩa Lệ Quyên với Khúc Tình Xưa, sao em chẳng thấy buồn gì cả các bác ơi? lại còn thấy vui vui mới chết
Đâu phải album này bắt buộc người ta phải "bùn" khi nghe đâu bác!! Nghe lại "Tình xưa" thì vui là đúng rồi!! Đối diện với "Tình hiện tại" nhiều khi mới "bùn" bác nhỉ?! :lol: :lol:
Toàn bộ 12 bài trong Khúc Tình Xưa đều là những bài gắn chặt vào kỷ niệm của riêng em, quá nửa số bài ấy em nghe Mẹ em hát từ lúc em còn 5, 6 tuổi. 12 bài ấy và còn nhiều bài khác nữa em đều nghe Bố em nói về tác giả, viết trong thời gian và hoàn cảnh nào, ca sĩ nào là người nổi danh từ những bài hát ấy. Giờ, Mẹ em đã mất, Bố em mắt nhìn không rõ nữa. Thế theo bác, với riêng em, đêm qua khi nghe những bài này thì phải buồn hay vui ạ? Chỉ có đọc bài reply của bác là em thấy vui thôi, vì nó quả là ....
Ôi như thế này là Lệ quyên thành công rồi. Cứ mỗi bác mua một bản thế này thì hay hay dở gì cũng....tiêu thụ được đĩa cái đã . Riêng em: Lệ quyên hát bị mõng tiếng và....chua chua nên không nghe hợp tý nào ạ
Hy vọng Lệ Quyên sớm ra mắt thêm album Tình Xưa 2 cho topic dài thêm nhỉ. Em hay ăn chua nên nghe nhạc LQ có vẻ hợp khẩu vị
Giọng ca LQ nghe có hơi hám giống cô ca sĩ nổi tiếng thế giới là Celin Dion, mạnh mẽ, lên cao khá chuẩn, nhưng đem đi hát nhạc vàng thì hỡi ơi, nhất là lúc tạo "cách điệu" bằng cách bẽ giọng lên gãy 90 độ, giống như thắng dĩa bị dính bố vậy, khó chịu lắm, không nghe nổi...
Em cũng không nghĩ là nhiều người thích Lệ Quyên đến vậy , em tưởng chỉ có mình em thích cái uốn éo của Quyên , cái lả lướt của Quyên qua những ca khúc đưa Quyên đến gần với công chúng . Với album này em thấy có rất nhiều người khen , ngay cả những người chê thì họ vẫn tìm ra được 1 hoặc 2 bài trong album gọi là dễ nghe , dễ cảm...để bỏ qua cho những cái lỗi mà theo em là lỗi sơ đẳng nhất khi hát dòng nhạc này . Tiếc thay cái lỗi đó lại nằm ở chính sự cố gắng và nỗ lực của Quyên như bác HaiLua nói ở trên là cố bẻ giọng , gọt dũa... Em cũng cảm nhận thế khi mỗi lần Quyên ngân nga , trau truốt và rung cái giọng của mình cảm giác nghe giống như mình tua bài nhanh nó cứ léo la léo nhéo ấy . Về cơ bản chất giọng của Quyên cũng tùy theo người nghe đánh giá có phù hợp với dòng nhạc này hay không nhưng nếu Quyên mà có phát hành thêm album nhạc xưa nữa thì em cũng...đi tìm thần tượng mới ạ Mỗi lần nghe album này lại làm em thêm nhớ...Giấc Mơ Có Thật .
đĩa này em cũng vừa được nghe chọn các bài hát khá hay, phối âm tốt tiếng hát lệ quyên đôi lúc hơi cứng , chưa cảm xúc lắm
Chả phải quảng cáo cho ai nhưng em vừa mua đĩa CD xịn của L.Q về để nghe lâu dài... Những bài "Vàng" đã quá quen thuộc với những tên tuổi "đóng đinh" hàng thập kỉ. Đừng thắc mắc "tại sao" hay "thế nào" :lol: :lol: , híc, em thấy thích chất âm trong trẻo và tươi mới...thế thôi. Album 5 điểm, vẫn xác định nghe lâu dài, thế thôi. Tối nghe rồi, sáng mai lại nghe tiếp, chắc chắn. 8) Ngót trăm bạc chứ nói chơi... :shock:
Cuối tuần nên có thêm ít thời gian để đánh giá thêm về album mới của Lê Quyên: - Hình thức: 5/5. Có thể nói đây là đĩa nhạc ấn tượng nhất về thiết kế album. Bìa đĩa được thiết kế công phu như một cuốn nhật ký hay sổ lưu bút đẹp của những ngày xa xưa rất phù hợp với nội dung. Đểm hay là kích thước phù hợp với kệ đĩa chuẩn chứ không như một số album "ấn tượng" khác mà khi nghe xong không biết cất vào đâu: kệ sách hay kệ DVD vì kích thước quá khổ của chúng! - Hòa âm phối khí:5/5. Đa dạng và hoàn toàn gắn kết với giọng hát Lệ Quyên. - Thu âm: 5/5. Là một trong album hay nhất cùa phòng thu Viết Tân. Âm thanh các nhạc cụ tách bạch và có chiều sâu. Tiếng bass nghe trên B&W 802D xuống khá thấp và tròn (đặc biệt là bài Tình Lỡ, Ảo Ảnh, Tình Đời, Ngọn Trúc Đào). Giọng hát Lệ Quyên nổi hẳn ra khỏi giàn nhạc. - Biên tập: 4/5. Album dạng như collection cho chủ đề là nhạc xưa - nhạc sến. Điểm mạnh là các bài hát hay nhất và đa dạng không tạo nhàm chán. Điểm yếu là chưa tạo ý tưởng xuyên suốt khi nghe toàn bộ album. - Giọng hát: 5/5. Kết hợp với các ưu điểm ở trên là một sự nâng cấp của nhạc sến!
Chúc mừng bác Madcar mua được đĩa nhạc hài lòng :wink: Chúc mừng các fan nhạc sến có 1 đĩa nhạc nâng cấp :wink:
Các bác Rip wave quăng lên Em load về nghe ké với,thấy mấy bác bóng bàn 9 trang về Cd này , hôm qua nghe ké đoạn cafe xíu thấy cũng được... Em kiếm được chổ kéo wav rồi, để Em kéo về thử xem album này thế nào http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=93973
A ha, em xin phép nói lại cho rõ là ''5 điểm" ở trên có nghĩa là 5/10 đó ạ. :lol: :lol: Vì em có thói quen tính thang điểm 10.
Con vợ em thì lại khác các bác ạ,....Nó cứ nghe đi nghe lại đâm e cũng cảm lây.....đúng là đồ..đồ..tai trâu, đồ không biết nghe....đồ cậy là vợ....các bác nhờ (ở nhà nó ko cho em nói, may có chỗ giải tỏa..)
Bác Thép đúng là chắc như thép. Em tò mò, không biết có album nào được bác cho điểm 10 không đấy ạ :mrgreen:
e cũng có cd này. đĩa xịn hẳn hoi. Nghe lệ quyên hát Hàn Mạc Tử thật không chụi nổi ( xin lỗi: giống người miền bắc hát cải lương vậy.) Đúng là thảm họa âm nhạc.
LQ hơi không dài, giọng trung mỏng nên hát nhạc sến không hạp. Nàng chỉ hạp pop, đặc biệt ấn tượng ở những nốt cao thôi.
đúng là hiện nay các ca sĩ đều chạy theo phong trào hết. Từ Đàm vĩnh Hưng, Phương Thanh..... cho đến các ca sĩ mới. chẳng ai hát ra trò. nhạc thị trường kô còn đủ sức để hấp dẫn khán giả nữa rồi. E thì vẫn thích các ca sĩ xưa thôi.