Như ý kiến màu đỏ của bác. Em nghe Trường vũ kéo 3 bài liên tục là không chịu nổi ... mặc dù rất thích giọng trường vũ.
Bác Syen nhanh thế. Em vừa down CD này về burn thử ra cái CD 2000d/chiếc. Nghe thấy hay phết. Quả là cô Lệ Quyên hát nhạc vàng không lả lướt như nhạc vàng ngày xưa có cái riêng đặc trưng của Lệ Quyên. Mai ra hàng CD tìm mua cái đĩa gốc để ủng hộ Lệ Quyên nào.
Cảm ơn bác Syen đã chia sẻ album LQ mới này, em cũng down về và đang nghe đây. Phải ghi nhận là những bài hát trong đĩa Khúc Tình Xưa 2 Lệ Quyên đã chọn toàn là những bài hát rất hay, có thể nói toàn là các tuyệt phẩm, quả thật nếu so sánh với những bậc tiền bối hát trước thì rất khó so sánh vì mỗi giai đoạn cũng như cách hòa âm cũng hoàn toàn khác nhau. Ở đây em chỉ cảm nhận của riêng mình về những hát có trong album này. LQ trình bày không được hay lắm, không ấn tượng nhiều, em có cảm giác LQ đang cố gắng gồng mình lên để tìm cái mới lạ so với các bậc tiền bối trước đã hát, cái này theo em là thất bại. Ví dụ là bài Sầu Tím Thiệp Hồng (Giao Linh – Tuấn Vũ) trình bày lối hát tình cảm, nhẹ nhàng, nhả chữ thể hiện rất rõ tình yêu lứa đôi chia xa. còn trong albume này LQ và QL lại cố gắng thể hiện sự luyến láy, điêu luyện của mình để trình bày lúc đó nó làm mất đi cái mượt mà tình cảm của lời bài hát…... ngoài ra, Lệ Quyên lại chọn nhiều bài hát do Như Quỳnh trình bày vào trong CD của mình dẫn đến sự nhàm chán vì dòng nhạc này Như Quỳnh đã thể hiện đúng chất giọng ngọt ngào của mình để trình bày và đã thành công, còn Lệ Quyên thì ngược lại… Vài lời chia sẻ cảm nhận của cá nhân em…
Cảm ơn bác Syen đã chia sẻ album LQ mới này, em cũng down về và đang nghe đây. Phải ghi nhận là những bài hát trong đĩa Khúc Tình Xưa 2 Lệ Quyên đã chọn toàn là những bài hát rất hay, có thể nói toàn là các tuyệt phẩm, quả thật nếu so sánh với những bậc tiền bối hát trước thì rất khó so sánh vì mỗi giai đoạn cũng như cách hòa âm cũng hoàn toàn khác nhau. Ở đây em chỉ cảm nhận của riêng mình về những hát có trong album này. LQ trình bày không được hay lắm, không ấn tượng nhiều, em có cảm giác LQ đang cố gắng gồng mình lên để tìm cái mới lạ so với các bậc tiền bối trước đã hát, cái này theo em là thất bại. Ví dụ là bài Sầu Tím Thiệp Hồng (Giao Linh – Tuấn Vũ) trình bày lối hát tình cảm, nhẹ nhàng, nhả chữ thể hiện rất rõ tình yêu lứa đôi chia xa. còn trong albume này LQ và QL lại cố gắng thể hiện sự luyến láy, điêu luyện của mình để trình bày lúc đó nó làm mất đi cái mượt mà tình cảm của lời bài hát…... ngoài ra, Lệ Quyên lại chọn nhiều bài hát do Như Quỳnh trình bày vào trong CD của mình dẫn đến sự nhàm chán vì dòng nhạc này Như Quỳnh đã thể hiện đúng chất giọng ngọt ngào của mình để trình bày và đã thành công, còn Lệ Quyên thì ngược lại… Vài lời chia sẻ cảm nhận của cá nhân em…[/quote] __________________________________________ Bác này nói chuẩn không cần chỉnh
Về cơ bản đĩa CD 2 này không có gí mới lạ so với CD 1. Nên mua cũng được mà không mua cũng không có gì hối tiếc!
Nghe KTX1 thấy nhiều cái là lạ, nghe cũng thấy hay hay gọi là chấp nhận được KTX2 nghe thấy gượng gạo quá, có lẽ LQ chưa tim được sở trường của mình về nhạc vàng lên cố bắt chước đàn anh, đàn chị khác Ông già em thì lại khoái chí lắm hì hì Túm lại nên mua ủng hộ nhạc việt, nhưng nếu KTX3 mà vẫn thế này thì flac cho lành Sao em mua có 91k thôi nhỉ
"Lỡ ...mua rồi, làm sao quên được anh ơi.. " -> bài Nếu anh đừng hẹn này em thấy LQ hát trong CD này chưa thể qua được MT Vân về độ ngọt.
Nghe nhạc cũng như chơi âm thanh, mỗi người mỗi gu khen chê là chuyện bình thường. Lại câu cũ rích " Mình thấy hay là OK"
Vâng cũng như VNAV-FC người thích Tannoy thì bảo là No1, người không thích thì bảo chuối JBL mới là nhất... Cứ thử vô Lệ Quyên- FC mà chê LQ coi, không vỡ đầu ra ấy chứ :lol:
Em không dám nói LQ hát hay hay dở nhưng em thấy CD này hát sai lời nhiều quá, nghe bài đầu tiên em thấy sai lời 2 3 chổ. Sai lời thành ra sai ý của tác giả nên bài hát mất hết cái hay rồi, chưa kể đến người nghe đặt câu hỏi thật sự ca sĩ có tìm hiểu(có tìm hiểu có hiểu hết ý của bài hát thì cũng góp phần làm bài hát hay hơn) có đầu tư nghiêm túc vào album hay không vì ai mê nhạc hát lên là nhận ra ngay chứ cần gì tới ca sĩ hay nhạc sĩ?
E nghĩ chưa chắc là hát sai lời đâu bác. Trc đây có bác Đàm và Quốc Đại cũng vậy, ban đầu e tưởng hát sai lời nhưng ko phải vậy vì sau đó e nghe nhiều bài khác ở CD khác cũng thấy vậy. Theo e, họ đã sửa lời bài hát. Nếu ko tin bác thử để ý có phải rất nhiều bài hát ở thể loại này bác Đàm đã đổi lời ban đầu của người ta ko ? Còn Quốc Đại thì bác thử nghe bài Đêm Lang Thang xem, đổi cả đoạn luôn.
Nói thì nói vậy thôi chứ em cũng đã mua rùi bác ạ! Ủng hộ Lệ Quyên chứ! (em cảm thấy cái tên Quyên Quyên nó mang đến cho ta cảm giảc rất thoải mái thì phải!! :lol: )
Không biết sau 5 ngày ra mắt album mới, doan thu bán đĩa được bao nhiêu chứ e thấy ở các shop CD gốc, người nghe mua khá nhiều ! chắc mọi người cũng thích nghe CD này đấy .
Nghe allbum này thấy Lệ Quyên hát khô quá, nhất là bài không giờ rồi, lúc luyến láy run nhiều quá. Nghe không mượt mà đằm thắm như CD 1
Sửa lời lại có được sự đồng ý của tác giả không thì em không biết( em nghĩ là không) nhưng em thấy bài hát hết ý nghĩa. Em ví dụ nha: Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ Nhưng mỗi lần nhìn đêm về thương nhớ Người đó ta đây, tình vẫn chia phôi Biết cuộc đời mình ra sao? chữ Đêm bị đổi thành chữ Xuân nên em thấy không còn hay nữa, hay là gần Tết nên đổi như vậy cho nó thành nhạc Xuân? (hay ra làm sao thì mỗi người tự cảm nhận). Nói thì nói vậy thôi chứ ca sĩ trẻ bây giờ họ tài giỏi lắm, tự sáng tác tự hát được thì huống hồ gì sửa vài chữ trong một bài hát của ca sĩ đi trớc.
Theo cảm nhận em Cd là không hay bằng CD thứ 1, giọng hát có điều gì đó gượng ép, nhất là nghe bài " sầu tím thiệp hồng" hát không thấy cảm xúc bên cạnh một quang lê quá đằm thắm . Nhưng Lệ Quyên cũng đã góp phần đưa dòng " nhạc xưa" đến gần người nghe hơn.
Câu cuối của Bác rất đúng, nghe LQ hát xong thời gian mới biết nghe Hoàng Oanh,Thanh Tuyền,Thanh Thúy...hát chứ. Dạo này thằng Cu nhà em có lúc nỗi hứng nó hát: Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...rồi nó cười.( em nghi nó nghe em hát riết nên thuộc lòng). Cái gì cũng phải từ từ.