Đúng là CD này giọng LQ có phần gượng ép và hình như hát hơi vội . Nghe cả album em thích mỗi phần hòa âm bài Ai khổ vì ai và phần trình bày của LQ bài CHờ người và Vết thương cuối cùng .
Theo em mấy cái cách làm mới kiểu này thì cũng chỉ để chạy theo thị trường thôi chứ dòng nhạc nào cũng có cái gốc của nó rồi, đã không lột tả được cái hồn của nó thì chả có gì gọi là thành công dù ở mức độ nào. Ca sĩ nước ngoài chắc phải ngả nón hết khi gặp lớp ca sĩ "ĐA NĂNG" ở quê ta "Nhạc nào cũng nhảy" :evil:
Cái cơ bản nhất là phát âm không đúng thì sao mà hát hay, hát truyền cảm được? Người Bắc hát cải lương và người Nam hát chèo các Bác nghe vô không? Nhưng nói chung là vẫn đáng khen cho sự cố gắng.
Theo em mấy cái cách làm mới kiểu này thì cũng chỉ để chạy theo thị trường thôi chứ dòng nhạc nào cũng có cái gốc của nó rồi, đã không lột tả được cái hồn của nó thì chả có gì gọi là thành công dù ở mức độ nào. [/quote] Theo em thì LQ cũng còn trẻ mà những ca sĩ trẻ thì thường hay phải loay hoay với những định hướng âm nhạc cho mình, nhất là những ca sĩ có trường lớp họ thường thích làm theo ý mình nhưng vì 1 số ly do nào đó lại không được đa số công chúng đón nhận. Chắc các bác vẫn nhớ ca sĩ Như Quỳnh khi còn ở VN tên là Quỳnh Như hát toàn nhạc đỏ thỉnh thoảng chỉ thấy xuất hiện trên TV, nhưng khi sang mỹ thì đổi tên ngược lại thành Như Quỳnh và cũng đổi thể loại từ Đỏ=>Vàng và rất thành công và còn vô số ca sĩ khác nếu kể ra thì ca ngày. Trở lại với LQ TKX có lẽ chỉ là 1 thử nghiệm nhưng không ngờ lại được đón nhận hơn những album trước đây nên lại có TKX2 cũng trả có gì là lạ. Đôi khi những thử nghiệm lại là ngã rẽ trong cuộc đời hay sự nghiệp, cũng như chúng ta trong cuộc sống mấy ai được làm theo đúng nghề nghiệp, sở thích của mình :wink:
Thấy các bác bàn tán nhiều, e chạy ra chỗ mấy bác bán băng đĩa mua về nghe thử xem sao, thì đc mấy bác bán băng đĩa trả lời "Đĩa sịn chưa có, chỉ mới có đĩa nhái thôi". E không thể nào hiểu được các bác ạ. He he Lệ Quyên nghe đươc câu này chắc buồn thúi ruột mất
Những thử nghiệm mang tính tích cực, không phản cảm thì ta nên động viện, khích lệ. Còn thử nghiệm kiểu như Phương Thanh hát nhạc Trịnh thì thôi cho em xin
DVH có lần em ngồi quán cũng nghe bác ấy hát TCS, nghe kỳ lỗ tai ghê :lol: nhưng em vẫn nghe thì mang tính thư giãn và giải trí cao :mrgreen:
Cám ơn bác chủ topic đã thông báo và chia sẻ cho a e biết. Hôm nào rảnh phải lượn đi mua về nghe mới được. Em cũng đã nghe qua khúc tình xưa 1 thấy cũng khá ấn tượng.
Hôm nay e mới lấy KTX2 về để nghe. Cover được thiết kế cảm giác như đang cầm một CD đã rất cũ, vẫn là hình ảnh một LQ thích xe đạp :mrgreen: Lòng phôi đĩa khá xấu so với mức giá bán. Trong KTX2 có lẽ Sầu tím thiệp hồng là bài dở nhất, có thể vì cá nhân e chẳng ưa gì giọng hát Quang Lê, nó dở đến mức khó mà nghe nổi đến hết bài. Giọng hát LQ về cơ bản vẫn vậy, lạnh, hơi chua, pha chút run rẩy. So với KTX1, KTX2 có lẽ là một bước lùi của LQ.
Hy vọng em này lùi 1 bước để tiến ba bốn bước vào năm sau. Mong giọng ca của ẻm chóng "THĂNG" vào năm con RỒNG :mrgreen: Chúc anh em VNAVer đón năm mới Vui vẻ - Sức khỏe - Hạnh Phúc
Chất giọng thế đấy bác ạ, thế mới là LQ. Nhưng thực tế thì phần hòa âm ở KTX 1 hơn, đặc biệt là ở bài đồi thông hai mộ
Nghe Lệ Quyên hát nhạc xưa giống kiểu đưa bạn gái vào cafe vườn nhưng quán lại đèn đuốc sáng choang, các bác có cảm nhận giống em không? :lol:
theo tai Trâu của Em thì thấy so với KTX 1 thì giọng của Lệ Quyên ở CD KTX 2 này không có lực bằng và thua xa thời " Giấc mơ có thật". Dù vậy! Cá nhân em vẫn cảm thấy là Nghe được!
Qua cái KTX2 này có thể thấy LQ hát nhạc này không hay - nghe giọng lạ thì được chứ em nghe thấy cứ thiếu truyền cảm
Nhạc vàng mà có lực thì sang nhạc dance mất bác ơi...Dù sao thì cái cách chọn bài của LQ rất có chọn lọc..Nghe xong bài đầu tiên e nhớ con nhạn trắng Gò Công quá
Nghe các bác trình bày em an tâm là bộ âm thanh của em không sao. Em burn thử ra đĩa nghe cứ thế nào ấy, thiếu lực. Được đúng bài số 3 nghe tàm tạm. Rình đĩa xịn để thử xem có phải do phôi hay không thì 2 tuần nay lượn bờ hồ đều bảo mấy ngày nữa em ạ.
Em này làm gì cửa cầm guốc cho mợ Phương Dung được ??? Nghe nhạc mà nhớ tới người thì có chứ nghe giọng LQ em chả thấy gợi nhớ cái gì cả :evil: