E cũng nghe LT rất nhiều và e cũng chia sẽ ý này với bác. Đúng là LT hát rất nhiều bài hát về mùa thu. Lần đầu tiên e nghe bài Thu hát cho người của Vũ Đức Sao Biển, khiến e cứ liên tưởng đến tiếng hát bay trên những đồi sim ở Miền Trung vậy. Bài này cũng có câu kết khá đặc biệt : Thu hát cho người... mùa thu ơi ! E nghe LT hát bài này xong thì ko thể nghe ca sỹ khác hát bài này dc nữa .Vũ Khanh, Ngọc Lan, Tuấn Ngọc đều có hát bài này nhưng e bị chết ý bài này với giọng hát LT rồi !!! . Giọng ca của LT làm e liên tưởng đến một con người có nội lực rất mạnh, tiếng hát cứ như sâu thẳm trong lòng mà thoát ra. Vài dòng chia sẽ cùng các bác.
Lệ Thu là ca sỹ theo em có chất giọng rất dày & lối hát cực tinh tế...Khánh Ly , Julie....và nhiều ca sỹ khác cũng hát những tác phẩm mà Lệ Thu trình bày nhưng Lệ Thu vẫn là giọng ca mà...ai cũng phải nhớ
ca sĩ lệ thu thì là một trong những ca vàng của thế hệ trước rồi!một trong những ca khúc mà lệ thu hát em cảm được đó là bài HƯƠNG XƯA ,khi nghe lệ thu ca bài này vào lúc chiều buồn tĩnh lặng hoặc đêm khuya em có cảm giác như đang tự sự với mình vậy đó! :lol: .một trong những album mà lệ thu song ca với khánh ly mà em thích nhất d0o1 là album ;như cánh vạc bay.mời cá bác tiếp!!!!
Góp nhặt một bài viết hay về Lệ Thu : Lệ Thu , tiếng hát một thời lừng lẫy trong thế giới ca nhạc Việt Nam giờ đây, một mình đơn độc trong căn nhà vắng lặng, nhìn lại mình, nhìn lại cuộc đời của một nghệ sĩ tiếng tăm, chị đã nhận ra một điều bất hạnh cho một kiếp cầm ca, nhất là đối với chị đã trên 40 năm mang tiếng hát của mình để tạo niềm vui cho đời, cho người... http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=9464 Không hiểu sao khi đọc tên nghệ danh của cô thôi thì cũng có thể cảm nhận được nỗi sầu muộn , buồn đến nao lòng...
Thật khó có thể diễn tả nổi cảm xúc khi nghe Lệ Thu cất tiếng hát : Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng Chiều đong đưa những bước chân đau mòn Chợt nghe mùa thu bay trên trời không Còn ai giữa mênh mông đời mình? Nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ....
Trời sắp mưa, em mở nghe "Lá Thư" - Đoàn Chuẩn-Từ Linh ................//............... Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương Nét bút đa tình lả lơi Nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng Chờ đến kiếp nào tình đầu trong gió mùa người yêu ơi Em nay về đâu phong thư còn đây Nhớ nhau tìm trong ánh sao Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu ngồi xõa tóc thề Hẹn lời ân ái trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu Thời gian Như xóa lời yêu thương Thời gian Phai dần màu bao lá thư Anh quay về đây đốt tờ thư quên đi niềm ân ái ngàn xưa Ái ân theo tháng năm tàn Ái ân theo tháng năm vàng Tình người nghệ sĩ phai rồi Nhớ tới mùa thu năm nào mình anh lênh đênh rừng cùng sông Chiếc lá thu dần vàng theo Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu ngồi xõa tóc thề Còn đâu ân ái chăng người xưa... Thời gian Như xóa lời yêu thương Thời gian Phai dần màu bao lá thư Anh quay về đây đốt tờ thư quên đi niềm ân ái ngàn xưa Ái ân theo tháng năm tàn Ái ân theo tháng năm vàng Tình người nghệ sĩ phai rồi Nhớ tới mùa thu năm nào mình anh lênh đênh rừng cùng sông Chiếc lá thu dần vàng theo Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu ngồi xõa tóc thề Còn đâu ân ái chăng người xưa... Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu ngồi xõa tóc thề Còn đâu ân ái chăng người xưa...
Vâng , em hiểu cảm xúc của bác Huy_av ạ Có người bảo Lệ Thu là giọng ca của muôn đời bởi ở bất cứ thời điểm nào trong suốt hơn 40 năm ca hát cô luôn gieo được nỗi buồn thương cảm mà bất cứ thế hệ nào cũng có thể bắt gặp chính nỗi buồn của mình trong đó . Có quá lời không bác Huy_av ? Em hỏi bác thế vì thấy bác cũng hay...thổn thức lúc nửa khuya ạ :lol:
Bác Baohun hỏi rộng quá em không biết trả lời sao nữa với trình của em. Tuy nhiên, có thể chia sẻ với bác như thế này: cách đây cũng khoảng 5 năm rồi, khi những ngày đầu mới về VN trình diễn, em có tới phòng trà Văn Nghệ đường Lam Sơn để nghe Lệ Thu hát. Trong đêm này, Lệ Thu hát hầu hết những bài hát mà em đã nghe qua trong CD. Từ những nhạc phẩm tiền chiến, những bản tình ca Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Trường Sa, Phạm Duy... cho tới dòng nhạc bác học nhự: serenade, Limelight... Ở mỗi bài hát Lệ Thu đều hát hết mình, phiêu tới những nốt cao nhất của bài hát, điều mà em khá ngạc nhiên khi nghĩ người có tuổi như Lệ Thu có thể hát live tốt đến như vậy. Khỏi nói khán giả và em lúc đó cảm xúc như thế nào. Cho tới bài Ánh Đèn Màu, khi Lệ Thu vừa cất tiếng: "Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui..." nói thật với bác, giây phút đó tự nhiên em thấy nghẹn nơi cổ họng. Chắc có lẽ quá cảm xúc với giọng ca như rút ruột mà tâm sự của Lệ Thu. Em nói dài dòng thế cũng chỉ muốn cho bác thấy, với người nghệ sỹ thật sự có tài, thì cho dù trong bất cứ thời điểm nào của cuộc đời, dù không còn thời vàng son, nhưng khi hát, họ đều hát hết mình, rút ruột mà hát. Và chắc có lẽ vì thế cũng là câu trả lời mà bác Baohun hỏi "Có người bảo Lệ Thu là giọng ca của muôn đời ..." là đúng chăng?!!!
Thanks bác Huy_av đã chia sẻ cảm xúc rất...lãng mạn của riêng bác Chả biết sao chứ em thì thấy giọng của Lệ Thu có nét gì đó rất đặc biệt , xa xăm và mênh mang lắm khi mỗi lần cô cất tiếng ca mà sâu thẳm ở đó luôn ẩn chứa 1 nỗi buồn đến khó tả... Hôm nào bác bố trí 1 buổi tối Lệ Thu & PL-200 nhá...rủ rê mấy bác mong manh dễ vỡ nữa , chúng ta cùng rịu mực với Lệ Thu xem ai...nghẹn ngào trước ai ạ :lol:
Ví dụ sinh động nhứt của giả thanh là bà Thái Thanh đấy bác :mrgreen: Sau này 1 bản sao hơi vụng là Ánh Tuyết, ngoài ra một số đại diện khác có thể kể đến Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Mai Hương, .v.v. Đa phần họ giọng hát của họ đều được ép tone cao hơn giọng thật. Có thể cao hơn 1 quãng tám đấy! Bác để ý các CD hoặc video của Khánh Ly, bả hát và nói như nhau, đều trầm khàn giọng thuốc lào. Đấy là ví dụ về giọng thật. Tiếc là sau 1975 LT gần như bị hỏng giọng, phải hát giọng mũi nghe không còn chất LT hịn nữa. Rất tiếc! Một số ca sĩ nam cũng giả thanh, nhưng là ép tông như Nguyên Khang hay Quang Dũng. Tuấn Ngọc lúc ép lúc không :mrgreen: Xin đề cử tác phẩm hay nhứt của LT trình bày, 1 bản bolero của Phạm Đình Chương: Xóm đêm.
Em không rõ LT trước sau 75 ra sao, nhưng em có cảm giác Lệ Thu hát trong băng cátxét Sơn Ca, Nhã Ca khác rất nhiều so với LT hát trong các CD sau này. Vì vậy em rất hay đắn đo khi mua CD của LT.
Bác hiểu thế nào là "giả thanh"? Tôi thấy ngoài Thái Thanh, Mai Hương, Ánh Tuyết, và có thể một vài ca sĩ khác... đôi khi dùng kỹ thuật giả thanh để xử lý những note cao quá tầm âm vực của họ trong những bài hát khó, thì chẳng có ai trong danh sách bác đề cập hát giả thanh cả (NK và QD ca sĩ sau này tôi ko nói tới). Và cái trào lưu phổ biến hát giả thanh như bác nói chẳng bao giờ có cả. Dòng nhạc trước 75 ở SG ko có nhiều bài cần phải giả thanh mới hát nổi. Hầu hết ca sĩ trước 75 ai cũng hát giọng chân phương, mộc mạc vì ko nhiều trong số họ được học đầy đủ về kỹ thuật thanh nhạc phương Tây. KL giọng khàn nhưng hoàn toàn ko trầm. Ai cũng bảo KL hát giọng lanh lảnh, tròn vành rõ chữ.
Em mời các bác về lại chủ đề với : Gợi giấc mơ xưa - Lê Hoàng Long sáng tác http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1tb-w76uZm bài này có trong Sơn Ca 9 - Lệ Thu. Hic...em muốn có lossless chương trình này quá...!!