Lỗi CDP Philip LHH 500R cần các bác giúp đỡ tư vấn

Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by danvi, 15/4/12.

  1. danvi

    danvi Advanced Member

    Joined:
    22/12/08
    Messages:
    81
    Likes Received:
    33
    Location:
    Hải An Hải phòng
    Em đang dùng bình thường .. Tự nhiên sáng nay bật thì báo lỗi :( ( Đèn đỏ error hiện lên ) không nhận đĩa . Rất mong được các bác tư vấn cách khắc phục ạ .(.Em ở Hải phòng nếu đi sửa thì có thể sửa ở đâu ạ ?)
    Cám ơn các bác rất nhiều
     
    Tags:
  2. ngocmai

    ngocmai Approved Member

    Joined:
    23/11/10
    Messages:
    32
    Likes Received:
    0
    Con LHH 500 này có 3 lỗi thường sảy ra hiện tượng như Bác nói:
    1 là Dây cáp lụa của phần cơ bị chùng do dãn lò xo hoặc mòn puly hoặc puly dính dầu nên đĩa vào không hết dẫn đến báo Error!
    Khắc phục: lau sạch dầu hoặc cắt bớt lò xo căng cáp
    2 là phần điều chỉnh lực nén đĩa (Lực tỳ lên mặt đĩa để giữ đĩa) bị chặt quá hoặc lỏng quá dẫn đến cơ hoạt động không êm ái - Báo error
    Khắc phục: Có 1 con vít ở phần cơ làm nhiệm vụ này, Bác điều chỉnh lại là OK con gà đen
    3 là dây curoa bị rão quá rồi - Báo error. (Nguyên nhân này ít gặp hơn mà chủ yếu là do nguyên nhân thứ 2)
    Khắc phục: Thay dây curoa

    Đây là kinh nghiệm của E sau 2 năm gắn bó với LHH 500 Hy vọng giúp ích cho Bác.

    Có gì buổi tối Bác liên hệ để em chỉ Bác cách khắc phục: 0919926489
     
  3. vinatc

    vinatc Advanced Member

    Joined:
    21/3/12
    Messages:
    61
    Likes Received:
    0
    Bác ngocmai nhiều kinh nghiệm sửa chữa quá, khi nào cần e cũng ghé nhờ bác tư vấn tí. Cám ơn bác trước nhé :)
     
  4. ngocmai

    ngocmai Approved Member

    Joined:
    23/11/10
    Messages:
    32
    Likes Received:
    0
    Topic này lâu quá thành ra em cũng quên béng luôn! Hôm nay có 1 Bác ở Nghệ An gọi điện cám ơn vì theo chỉ dẫn mà Bác ấy sửa được cái LHH 700 suýt phải mang ra HN để sửa, thấy vui nên lục nó lên may ra giúp ích được cho ai thì càng tốt!
    :lol:
     

Share This Page

Loading...