thứ 7 này em sẽ lên trên đó chuyển quà cho các cháu có bác nào biết địa chỉ cụ thể của Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ cho em với ạ
Em xin góp 300k cùng các bác để chia sẻ với các cháu ngoài ấy. Bác ttanh, em sẽ chuyển vào tài khoản của bác, nhờ bác chuyển giúp em tới các cháu nhé. Thân,
Em tìm mãi mà được mỗi thông tin này thôi. Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ: xã Yên Kiện, Đoan Hùng Thứ 7 này có ai đi cùng bác không? Em cũng muốn đi quá mà ko biết có thu xếp được không.
Xin lỗi các bác, em chen ngang, còn trường hợp cháu bé này nữa ạ: http://dantri.com.vn/c167/s167-321062/h ... c-song.htm
Xin lỗi bác phuctx, bác có ở gần khu vực em bé này hoặc tại Đà Nẵng có bác nào có thể tới viện Nhi gặp gia đình cháu bé không ạ???
em thấy tại bài báo của Dân trí có các địa chỉ liên hệ và đóng góp ủng hộ rồi mà. em nghĩ tạm thời các bác có thể theo các địa chỉ đó cũng được
Em muốn đóng góp giúp đỡ cháu bé này, thương quá đi. Có Bác nào ở ĐN đứng ra làm vụ này ko ạh? Charity Mod ơi?
Dạ em ở HN bác à, trong Đà Nẵng có mấy shop có thể đứng ra chung tay vì cộng đồng được ạ, ADAudio chẳng hạn...
Các bác có thể chuyển tiền vào TK của Charity shop, em sẽ đem đến nhờ Báo Dân Trí trao lại cho gia đình bé! Số TK : 0251002041995 - VCB Tên TK : Nguyễn trường kỳ
Kính báo các bác là hôm nay tài xế em và sếp Xì tin đã hoàn thành nhiệm vụ ạ. Mùng 1 âm lịch đi làm từ thiện, quá hên các cháu hiện đang ở tại Trung tâm bảo trợ XH tỉnh Phú thọ. Trung tâm ở Đoan Hùng cách HN khoảng 160km. Cơ sở vật chất tuy còn sơ sài nhưng rất sạch sẽ, rộng rãi và cực kỳ trong lành. Các cháu được đội ngũ các cô nuôi và các nhân viên của trung tâm chăm sóc về dinh dưỡng và y tế rất tốt. Mỗi 3-4 cháu được chia ở 1 phòng khép kín, có các mẹ chia ca, mỗi ca 1 mẹ chăm sóc. Cả các con và các mẹ đều sạch sẽ, béo khỏe :roll: . Qua trò chuyện và thăm hỏi em thấy lãnh đạo và nhân viên có kinh nghiệm, kiến thức và trách nhiệm khá tốt. Nói chung là có thể hoàn toàn yên tâm về các cháu. Em thấy bảo trung tâm đang tìm một số đơn vị nào đó có thể nhận trách nhiệm bảo trợ lâu dài và đều đặn cho các cháu về sau này. Được như thế thì tốt quá. Em đã chuyển quà tặng của thành viên đóng góp và của quỹ VNAV, tổng số là 10 triệu đồng, một số vật dụng trẻ em (do bác Gacon gửi tặng, cám ơn bác) và nhiều sữa, bánh kẹo cho các cháu. Phóng sự bằng hình ảnh sẽ do sếp Xì tin phụ trách tiếp theo đây ạ.
Hôm đó em được tháp tùng sếp ttanh nhưng do không biết lái xe nên sếp em phải lái cả đi lẫn về. Công nhận sếp mình siêu thật. Trời mưa nên bọn em khởi hành hơi muộn. 150Km sếp em lái có hơn 2 tiếng rưỡi là đã tới.
Đường vào Trung tân Bảo trợ Xã hội tỉnh Phú Thọ khung cảnh rất đẹp Đã đến rồi, khoảng 12h trưa nên Trung tâm rất vắng vẻ. Anh bảo vệ ra mở cổng rồi gọi điện cho đ/c phó giám đốc trung tâm ra tiếp chúng tôi. Vì các cháu ngủ trưa nên 14h mới thăm các cháu được.
Các cháu được đón về ở 1 dãy nhà trung tâm mới xây. Phòng ở của các cháu được xây khép kín, tương đối rộng rãi, thoáng mát. Trước của dãy nhà là 1 sân lớn đang chuẩn bị được xây làm sân chơi. Giờ tận dụng làm chỗ phơi quần áo cho các cháu.