Lam phương và những tình khúc

Discussion in 'Âm nhạc' started by im lang la vang, 20/10/10.

  1. tubelover59

    tubelover59 Advanced Member

    Joined:
    18/8/10
    Messages:
    300
    Likes Received:
    4
    tôi không nghỉ bài Lầm Lam Phuơng viết cho Túy Hồng có thể với ai đâu đó, hay cảm hứng khi biết được 1 bạn nào về VN rước em nào qua rồi bị đá ,tôi thich nhất bài cho em quên tuổi ngọc ,Lam Phương sáng tác khi nử ca sỷ Họa Mi xin tỵ nạn ở Pháp
     
  2. mailym

    mailym Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Trong cuốn Thúy Nga 88 ông nói là viết bài Cho Em Quên Tuổi làm nhạc nền cho bộ phim về sự sụp đổ Sài Gòn mà. :?:
     
  3. chinh_nguyen

    chinh_nguyen Advanced Member

    Joined:
    7/9/10
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    Bài Cho em quên tuổi ngọc viết về một người quen nào đó ở VN sau 30/4 sang Mỹ (có nhiều chi tiết khó nói), còn với Họa Mi ông viết bài Em đi rồi.
     
  4. mailym

    mailym Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Em thấy bác này nói có lý nè. Bài Em Đi Rồi nghe rất đúng với hoàn cảnh của Họa Mi. :(
     
  5. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Nếu Trịnh Công Sơn đỉnh Everett, Phạm Duy dãy Hy Mã Lạp Sơn, Lam Phương không như thiên tài và đại tài kia nhưng trong lòng em và nhiều người trước và sau 75 nếu tìm tòi thì Lam Phương là nhạc sĩ tài hoa, khiêm tốn, lãng mạn, trữ tình và được nhiều người yêu mến! Lam Phương sáng tác về tình yêu, về những thăng trầm của đất nước và thăng trầm của chính cuộc đời ông xuyên suốt chiều dài lịch sử. Rất nhiều bài hay...Số lượng sáng tác của Lam Phương rất lớn...nhưng chúng ta chỉ biết một số...Có điểm khá giống Trịnh Công Sơn...Cảm hứng và cho ra tác phẩm rất nhanh...và khỏe....Rất nhiều bài hay...và nổi tiếng...Các bác lục lọi và tìm sẽ thấy...
    Mãi đến khi Bằng Kiều khi vào Thúy Nga mới hát một bài xuất thần của Lam Phương trong một DVD do Thúy Nga phát hành. Trước kia tuy Bằng Kiều phát biểu là có nghe về nhạc Lam Phương nhưng đến tận vài năm gần đây người ca sĩ này mới hát bài đó của Lam Phương. Các bác thử đoán bài hát đó là bài gì!!!...Thành Phố Buồn...chỉ một cảm hứng khi ngắm nhìn tp. Đà lạt... bài hát đã ra đời: Thành phố nào vừa đi đã mỏi..Giai điệu và lời quá hay...mang lại cho ông trên 1 triệu tiền bán dĩa nhựa: một số tiền rất lớn trước 75...Lam Phương được nhiều người yêu mến vì những bài hát của ông cũng là tâm trạng của chúng ta nhưng chúng ta không thể xuất khẩu thành thi hay thành ca để cho mọi người xung quanh biết cảm xúc của chúng ta...Vì chúng ta không nhạy cảm và có độ rung động như nhạc sĩ....Xin cám ơn ông đã nói thay tâm trạng chúng ta...Nắng Đẹp Miền Nam, Khúc Ca Ngày Mùa, Ngày Em Đi, Bài Tang Go Cho Em, Phút Cuối, Đường Về Quê Hương, Say, Ngày Hạnh Phúc, Mình Mất Nhau Bao Giờ, Anh Đã Lầm Đưa Em Sang Đây, Mùa Thu Paris, Một Mình, Kiếp Nghèo (đa số người Việt mình đều nghèo: trong đó có em).. :wink:
     
  6. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Em thấy rất ít nhạc sĩ trong nước khi ra nước ngoài mà vẫn sáng tác mạnh mẽ và nhiều như Lam Phương...Ngay cả Phạm Duy trong suốt thời gian dài sống ở Mỹ sáng tác và có tác phẩm hay rất ít...

    Lam Phương sang Pháp là để tị nạn ái tình...Paris lãng mạn và trữ tình, yếu tố không thể thiểu đối với người nhạc sĩ tài hoa... nên một loạt tác phẩm rất hay của Lam Phương ra đời ở Paris... :wink:
     
  7. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Lam Phương: đến Paris để tị nạn ái tình...Để có một mối tình rất đẹp với một người con gái...cũng rất đẹp...Mùa Thu Yêu Đương là một minh họa trong thời kỳ trăng mật của mối tình kia...Nhưng rồi khi tình yêu đó lại chắp cánh bay đi... thì bài TÌNH BƠ VƠ ra đời do Trần Thái Hòa và Ngọc Liên trình bày trong CD và DVD của Thúy Nga...Sao lại na ná giống cuộc tình của nhiều người trong chúng ta thế nhỉ....Có điều chúng ta không phải là thiên tài để xuất khẩu thành ca để lại cho đời những tác phẩm bất hủ...Xin cám ơn Người...Nhạc Sĩ... :wink:
     
  8. Reel

    Reel Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    67
    Likes Received:
    10
    Location:
    Hanoi
    Cá nhân tôi cũng mê nhạc của Lam Phương , các bài hái của Ông dường như của đại chúng nói hộ tâm trạng của nhiều người. Tôi rất mê bản Con đò vĩ tuyến,Kiếp nghèo,Biết đến bao giờ của Ông. Thân
     
  9. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Bác nào có thể post hình người yêu của Lam Phương trong thời gian ông sống ở Paris...người đã mang lại nguồn cảm hứng cho một loạt sáng tác rất hay của LP, điển hình là bài MÙA THU YÊU ĐƯƠNG....Em đây rất cảm kích... :wink:
     
  10. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    Bác search trên net thử xem, chắc là có mà nhưng cái quan trọng nhất là cũng vì tình như anh em mình nhưng còn có cái để lại cho đời, mình chỉ có lũ nhóc :lol:
     
  11. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Nếu bác có một bầy trẻ xung quanh thì bác đây đại phước hơn Lam Phương n lần rồi. Hiện ông sống cô đơn, bơ vơ, côi cút, làm bạn với tiếng chim hót không phải trong bụi mận gai mà tiếng chim hót trong...lồng...Thật bi cho người nhạc sĩ tài hoa... :(

    Ca sĩ Hương Giang tuổi đời đôi mươi, chưa một mảnh tình vắt vai, đã lột tả xuất sắc nội tâm bài hát MỘT MÌNH...của Lam Phương....Bài hát quá khó đối với cô gái còn rất trẻ về tuổi đời và trong tuổi nghề... :wink:
     

    Attached Files:

    • LP5.JPG
      LP5.JPG
      File size:
      67,4 KB
      Views:
      429
  12. vianhyxem_test

    vianhyxem_test Advanced Member

    Joined:
    2/10/10
    Messages:
    182
    Likes Received:
    1
    Theo quan điểm cá nhân em thì em thấy nhạc Lam Phương hay hơn nhạc Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Nhạc Lam Phương vừa sến nhưng lại vừa có chút tây tây, lời lẽ không quá hoa mỹ nhưng rất đẹp và chiều sâu. Nhạc Trịnh đã có thời gian em rất thần tượng nhưng càng nghe càng thấy...không hay bằng ngày xưa nữa. Đặc biệt nghe nhạc Trịnh trên những DVD thu hình thì chán ơi là chán. Còn Phạm Duy thì nhiều bài hay và cũng nhiều bài dở, thậm chí có nhiều bài rất dở như những bài "dâm ca, tục ca". Tóm lại em cảm nhận cái nét nhạc của Trịnh và Phạm Duy chưa thể ví với E-Ve-Rét. Nên thay vào bằng những Văn Cao, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn...thì hợp lý hơn.
     
  13. vianhyxem_test

    vianhyxem_test Advanced Member

    Joined:
    2/10/10
    Messages:
    182
    Likes Received:
    1
    Bài Chờ Người của Lam Phương là một bài hát có ca từ và giai điệu vô cùng độc đáo:

    Lạnh giá rét mướt
    Đời bạc phước không chồng
    Chỉ còn lại nhớ mong...

    Cầu xin cho mây về vui với gió
    Dù có qua bao đắng cay
    Muôn đời anh vẫn chờ em.

    Thật là một bài hát tuyệt vời. Ngoài ra còn một bài Chờ Người nữa là : Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá...bài này thì ko hay bằng.
     
  14. mailym

    mailym Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    59
    Likes Received:
    0
    Không biết bác có nhầm lẫn k, em nhớ BK nói bài đó là Phút Cuối mà. :shock:
     
  15. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em không lầm thì Túy Hồng thuộc lớp người "ra đi" cũng lâu rồi, không đi với dạng bảo lãnh đoàn tụ đâu. Nên có thể bài Lầm không viết cho Túy Hồng được (chỉ là em nghĩ thế thôi, bác nào biết chính xác thì đính chính dùm em ạ). Còn bài viết cho Họa Mi là Em đi rồi.
     
  16. vianhyxem_test

    vianhyxem_test Advanced Member

    Joined:
    2/10/10
    Messages:
    182
    Likes Received:
    1
    Bài Cho Em Quên Tuổi Ngọc viết cho một cô gái trước 75 đã tham gia phong trào phản chiến, sau này cô hối hận vì hành động của mình đã góp phần làm cho miền Nam sụp đổ, cô muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình cho quê huơng Việt Nam.

    Cho em...trao một lời cuối quê hương ăn năn tội tình...Em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình...
     
  17. thaozingali

    thaozingali Advanced Member

    Joined:
    5/4/09
    Messages:
    1.722
    Likes Received:
    0
    Location:
    NTA - Nha Trang
    Trên Viet World News có thông tin về chương trình LAM PHƯƠNG :
    Nhóm California Stars Entertainment sẽ tổ chức Ðại Nhạc Hội “55 năm âm nhạc Lam Phương” trong hai tuần lễ đầu tháng 12-2010, qua 5 thành phố lớn của Úc, như Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane, và Perth.
    Nhạc sĩ Lam Phương, hiện cư ngụ tại Little Saigon, California, thường phải ngồi xe lăn, nên ít khi ra khỏi nhà, tuy nhiên hồi tháng 7 rồi, ông sang Canada, xuất hiện trong một chương trình trình diễn toàn nhạc Lam Phương. Nay, đến đầu tháng 12- 2010, nhân kỷ niệm 55 năm âm nhạc của ông, nhạc sĩ kỳ cựu này nhận lời ban tổ chức của Úc, để sẽ sang tham dự chương trình vinh danh này.
    Cùng đi với nhạc sĩ Lam Phương sẽ có một phái đoàn ca sĩ đông đảo từ Little Saigon, California, sang trình diễn, trong đó có Hương Lan, Hương Thủy, Thanh Hà, Mai Thiên Vân, Ngọc Anh, Lưu Bích, Thế Sơn, Nguyễn Hưng, Tuấn Vũ, cũng như cặp nghệ sĩ hài Lê Huỳnh và Kiều Oanh. MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên
     
  18. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Xin lỗi vì em viết không rõ làm bác hiểu lầm.

    Em nói các bác thử đoán đó là bài gì? Câu trả lời còn bỏ ngỏ... :wink:

    Em không nói bài đó là bài THÀNH PHỐ BUỒN.

    THÀNH PHỐ BUỒN: mở đầu cho cảm nhận của em về bài hát THÀNH PHỐ BUỒN với một câu đầu rất nổi tiếng về thành phố mộng mơ Đà Lạt, đồi núi chập chùng của chúng ta....Thành phố nào vừa đi đã mỏi...Vì tp Đà Lạt chúng ta có quá nhiều đồi, núi...Đi một chút đã thấy mỏi chân...Đã hơn 30 năm, bây giờ nghe lại giai điệu và lời vẫn rất hay...Rất nhiều người thích bài hát này... :wink:

    Bác nói hoàn toàn chính xác. Bài đó là bài PHÚT CUỐI. Bằng Kiều hát bài PHÚT CUỐI của Lam Phương một cách sáng tạo, độc đáo, đầy cá tính...Bác nào chưa nghe bài này do Bằng Kiều trình bày...Hãy nghe để cảm nhận... :wink:
     
  19. Dang Giang

    Dang Giang Advanced Member

    Joined:
    17/4/10
    Messages:
    182
    Likes Received:
    14

    Trời ơi, bài Tình Bơ Vơ được sáng tác trước năm 1975 bác ơi. Sáng tác cùng lúc với bài Thành Phố Buồn đó.
     
  20. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    Lam Phương là một trong các nhạc sĩ có nhiều sáng tác mà em thích nhất. Nhưng điểm dở của Lam Phương cũng như Thuý Nga mà em không thích là đưa một số vấn đề chính trị vào âm nhạc. Sau bao năm rồi mà vẫn duy trì quan điểm như vậy là không còn phù hợp nữa.
     
  21. vianhyxem_test

    vianhyxem_test Advanced Member

    Joined:
    2/10/10
    Messages:
    182
    Likes Received:
    1
    Thúy Nga năm thì mười họa mới đề cập hoặc làm một show chính trị thôi bác ơi. Còn C+ thì phải xem Asia, mặc đồ lính cầm M16, lựu đạn, khói lửa ngút trời luôn. Em thấy cái nào cũng hay. :)
     
  22. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    Đã không còn dạng đấy từ lâu rồi bác ơi. Nhưng nếu bác xem PBN 99 "Tôi là người Việt Nam" thì sẽ thấy được quan điểm của Thúy Nga.
    Ngay trong Album Phút Cuối, track 4 cũng có trích đoạn bài hát lẽ ra không nên đưa vào.
     
  23. ducati999

    ducati999 Advanced Member

    Joined:
    3/1/10
    Messages:
    225
    Likes Received:
    1
    Location:
    Thăng Long thành ngoại
    Bác nào yêu nhạc Lam Phương, kiếm CD này nghe cũng phê ra phết! :)

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  24. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Tình Bơ Vơ được sáng tác trước năm 1975 bác ơi. Sáng tác cùng lúc với bài Thành Phố Buồn đó.[/quote]

    Lam Phương thời trẻ hào hoa, lãng mạn, trữ tình...Một số bài hát của Lam Phương có ẩn tích liên quan đến một số người tình của ông có mối quan hệ đan xen, chồng chéo. Ẩn ý đó nằm trong ca từ của bài hát, chỉ người trong cuộc và những người nghiên cứu về thân thế sự nghiệp của ông mới hiểu được phần nào... :wink:

    Cám ơn bác đã đính chính. Bài TÌNH BƠ VƠ Lam Phương sáng tác cho Bạch Yến, người bạn thuở nhỏ của Lam Phương, trở thành một giọng ca hay vào lúc đó nhưng nàng rời VN quá sớm sau đó trở về VN rồi lại lần nữa ra đi...Lam Phương trách nhẹ bằng ca từ: Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hiến cho người tình xa...Bạch Yến nay đã ở lứa tuổi 70 rồi...thì phải...

    Bài TÌNH BƠ VƠ này do ca sĩ Ngọc Liên và Trần Thái Hòa biểu diễn...trong CD và DVD do Thúy Nga phát hành cách đây khá lâu... :wink:
     
  25. ORA3

    ORA3 Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    3.444
    Likes Received:
    10
    Hình ảnh người con gái đã đem lại cảm hứng dào dạt cho Lam Phương sáng tác ra một loạt các bài rất hay. Hình đó sau hình của ca sĩ Khánh Ly...BÀI TĂNG GÔ CHO EM: giai điệu và ca từ quá hay...Khánh Ly trình bày bài hát này trong CD và DVD của Thúy Nga...Nếu em nhớ không lầm câu mở đầu của bài hát trên, ca từ TRÊN CẢ TUYỆT VỜI...:

    Từ ngày có em về nhà mình tràn ÁNH TRĂNG THỀ.......
    :wink:
     

Share This Page

Loading...