Song lits PBN 102 - Chủ đề Lam Phương: 1. LK: Mua Thu Yeu Thuong & Be Yeu - Toc Tien & Mai Tien Dung (lip sync with dancers) 2. Mua Le - Thanh Ha (live) 3. LK: Tinh Chet Theo Mua Dong & Tra Lai Em - Thai Chau & Huong Lan (live) 3. Kiep Tha Huong - Khanh Ly (live) 3. Tinh Nghia Doi Minh Chi The Thoi - Ho Le Thu (live) 3. Kiep Phieu Bong - Trinh Lam (live) 3. LK: Khoc Tham & Buon Ma Chi Em - Phi Nhung & Duy Truong (live) 3. Cho Em Quen Tuoi Ngoc - Lam Anh (live) 3. Lam - Nguyen Hung (live) 3. Thanh Pho Buon - Don Ho (live) 3. LK: Tat Ca La Em, Duyen Kiep, & Co Ua - Bang Kieu & Minh Tuyet (live) 3. Con Quy Lai Chua Tren Troi - Khanh Ha (live) 3. Nhu Giac Chiem Bao - The Son (live) 3. Em Di Roi - Ngoc Anh (live) 3. Thu Sau - Ngoc Ha (live) 3. Bai Tho Khong Doan Ket - Thu Phuong (live) 3. Tinh Dau Tan Vo - Luu Bich (live) 3. Ky Phuong Uyen (lip sync with dancers) 3. Thuyen Xa Ben Do - Nhu Quynh (lip sync with dancers) 3. Rung Xua - Huong Thuy (lip sync with dancers) 3. Xin Thoi Gian Qua Mau - Quang Le (live) 3. Den Khuya - Mai Thien Van (live) 3. Bien Tinh - Diem Suong (live) 3. Tinh Dep Nhu Mo - Luong Tung Quang (live) 3. Xot Xa - Tran Thai Hoa (live) End. Tinh Dau - Quynh Vi (lip sync with dancers) & Yeu Nhau Bon Mua - Nhu Loan (lip sync with dancers) Nghe nói nữ ca sĩ trẻ Lam Anh trình bầy Cho em quên tuổi ngọc rất thành công
Hỡi người yêu "nhõ"...từ miền Đông đó khi nghe xuân sang có nhớ không em... Giai điệu của bài hát này sau bao năm tưởng như đã quên hôm nay em được nghe lại ... Theo các bác bài Xót Xa của Lam Phương này so với Xót Xa " Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều ..." của Tô Thanh Tùng thì bài nào hay hơn ? Em nghiêng về Lam Phương :wink:
Hôm qua em đã xem Thúy Nga 102 chủ đề Lam Phương. Lam Anh hát bài Cho em quên tuổi ngọc hay quá các bác à.
Đến giờ em vẫn chưa hiểu sao Lam Phương lại viết "...cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay..."
Thúy Nga năm thì mười họa mới đề cập hoặc làm một show chính trị thôi bác ơi. Còn C+ thì phải xem Asia, mặc đồ lính cầm M16, lựu đạn, khói lửa ngút trời luôn. Em thấy cái nào cũng hay. [/quote] Đã không còn dạng đấy từ lâu rồi bác ơi. Nhưng nếu bác xem PBN 99 "Tôi là người Việt Nam" thì sẽ thấy được quan điểm của Thúy Nga. Ngay trong Album Phút Cuối, track 4 cũng có trích đoạn bài hát lẽ ra không nên đưa vào.[/quote] ASIA 65 bác ơi. http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2010/12/72464.cand[/quote] Em đoán là sau bài báo PR này bà con sẽ đổ xô đi lùng mua cho bằng được Asia 65 :mrgreen:
Cho em, quên cơn mộng ảo, thơ ngây xa xôi ngày nào Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào... Ôi, tài ba quá ông Lam Phương ơi...
Lam Anh hát Cho Em Quên Tuổi Ngọc được. Nhưng không là gì so với Khánh Hà. Lam Anh vừa bị một tai nạn ô tô nghiêm trọng. Nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Sức khỏe cô đang hồi phục.
đường xưa quên lối ,tình dối người mang ,tình duyên trăm mối , một kiếp đa đoan.....ca từ nghe xa thật , phải công nhận các nhạc sĩ có cái nhìn ... 8)
"Một người đi, một người sầu Nhìn hoa úa buồn về mau Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng " Nghe Quỳnh Như ca Trăm nhớ ngàn thương trong Album Biệt ly-GNCD phê quá các bác ạ :mrgreen:
Cái Biệt Ly đó hồi đó em ko mua chỉ vì nhìn thấy hòa âm và thu âm của Người đẹp bình dương (nghe kỹ dính mấy bài thu ở đó) và em dị ứng với NĐBD vì thu âm rối Thế là ko mua. Giờ hơi tiếc Tứ quý 1 em có cả CD và tape gốc. Cái đó hay lắm, nhất là Lệ Thu hát
Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn. Mình nghe bài Xót xa của Lam Phuog khoang 10 năm trước và cảm thấy rung động thật sự. Khi đó mình còn chưa biết tác giả là ai.
Ngoài này cũng thế thôi bác ơi. Khi em mua cái CD này cũng được khuyến cáo ko nên mua vì chất lượng âm thanh dở. Nhưng em vẫn mua, và đến nay em vẫn thích nghe CD này :mrgreen:
Em thấy bài nhạc của Lam Phương nghe nó hay hay, còn bài kia nghe oải oải làm sao đó... Hi hi, cảm nhận của em thôi nha.
Bản thân e nghe nhiều và rất yêu thích nhạc của nhạc sỹ Lam Phương, nếu nói đến số bài hát yêu thích thì rất nhiều. Dù vậy điều e ngưỡng mộ nhất là chính cuộc đời nhiều thăng trầm của ông. Một cuộc đời quá ý nghĩa và đáng sống. :mrgreen: