http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/cac-mon-khac/the-gioi-bi-chia-re-vi-armstrong-2257793.html "...một người về đỉnh cao...một người....về vực sâu...để cuộc tình ...chìm mau..." - Trịnh Công Sơn. Câu chuyện hay quá, dù mới chỉ bắt đầu...he
Lại mấy ông mafia thể thao phang nhau nên mới phui ra thôi, chuyện cơm bữa ở sứ mình. Chăc chắn còn nhiều thứ bàng hoàng hơn chưa đc công bố
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái anh này trước khi lòi mặt thì ...cũng đã lấy đi (hay để lại...?) những cảm xúc tốt đẹp trong tâm thức bao con người... Kể cũng hài...nhưng ...vui thú...và cũng..ngậm ngùi...
Lance Armstrong chưa từng từ chối 1 cuộc kiểm tra doping nào, và cũng chưa từng bị phát hiện sử dụng doping trong các buổi test - kể cả những bài test ngặt nghèo của Tour de France. Vậy thì lỗi là do bọn kiểm tra doping. Một sự nghiệp lừng lẫy, nhưng quan trọng hơn là ý chí phi thường để vượt qua cái chết, và lập ra tổ chức từ thiện Livestrong gây quỹ tới hơn 500 triệu đô la chỉ để nhằm giúp đỡ những người cận kề cái chết. Ta mong đợi gì hơn ở 1 con ng hả các bác?
Vấn đề là độ tinh vi của loại doping đó vượt qua tất cả các máy đo kiểm đương thời, nên không phát hiện ra. Thường là tội phạm có trước, các biện pháp phòng ngừa mới đi theo sau. phần mềm diệt virus luôn đi sau con virus là thế Lập quỹ cũng là một cách che giấu thôi. Chả chứng mấy hôm nữa lại phát hiện ra quỹ bị mất hoặc thụt két cũng nên
Bác cho chút bằng chứng về cái câu bôi đậm ở trên với Em thì cho rằng không thể đánh giá về những mục đích và hành vi tốt đẹp như vậy của một con người dành cho những người kém may mắn khác... chỉ dựa vào những phỏng đoán và cả thành kiến lăng nhăng. Về doping, em chưa có điều kiện được đọc kỹ vụ Armstrong kiểm tra lại thế. Nhưng câu bác nói trên có chuẩn ko bác, hay là cũng phỏng đoán thôi?
Bác Muỗi này quên hết kiến thức sinh học rồi, 1 trứng vẫn làm việc tốt như bình thường. Có khi 1 trứng ngỗng còn oách hơn 2 trứng gà ri
Em có cùng ý kiến với bác. Tội là tội mà công vẫn là công. Em còn được biết qua các phương tiện thông tin đại chúng rằng có rất nhiều người nhờ tấm gương của Armstrong mà vượt qua được bệnh tật và cả tử thần. Dẫu thế nào với tư cách một người bình thường thì theo em Armstrong vẫn là một người tốt!
Em xem phim Mỹ nhiều, liệu có trường hợp nào 1 bác chẳng bị làm sao, nhưng tự cắt đi 1 quả rồi tiêm máu có doping vào người, sau đó đạt mấy giải vô đị"k" và làm cái quỹ hàng trăm triệu đô không bác Rô ?
Em nghĩ là nếu có bọn Mẽo không xxx ngốc để mà không phanh phui ra được. Nếu bác có thông tin gì đáng tin cậy thì chia sẻ lên đây để anh em cập nhật chính xác
Tinh vi tới mức trước mỗi cuộc kiểm tra đều được thông tin trước để chuẩn bị, công thì công ,nhưng bẩn thì vẫn là bẩn
Bẩn thì bẩn nhưng công vẫn là công. Khối người ghét, lắm kẻ thù nhưng với khối người Lance Armstrong không chỉ là một thần tượng thể thao, anh ta là cứu tinh của họ và với họ thì điều ấy là vô giá chứ không phải là cái nâng lên hay hạ xuống của thiên hạ.