Có mỗi thằng lang lang lang lủng mà các bác cãi nhau lắm thía, với em thì ông cu này chỉ đáng xách dép cho bác Sơn nhà mình :lol: , nhưng kể mà tỉ hai dân tàu mà có độ 800 triệu thằng khen nó thì đã hơn cả thế giới khen nó rùi :lol:
Em nghĩ các bác đừng bắt bẻ nhau làm gì, thích thì nghe, không thích thì tượng đài hay kinh điển cũng bỏ, quan niệm cá nhân cả. Em khoái kiểu như thế chứ cứ ôm tượng đài với vĩ nhân về căng tai ra nghe chẳng hiểu chi cả thì cũng để làm gì, Ừ thì kiểu thiên hạ đồn rằng hay thì hay rõ đi rồi, chán lắm.
Bác lại chạm mạch rùi, cu Blues này nhà ở gần nhạc viện nên ít nhất thì cũng được nghe từ lúc một hai tuổi vì ôg cụ thân sinh chuyên nối dây đàn cho nhạc viện, mẹ thì chuyên vá víu sơn phết lại các loại nhạc cụ thì chắc là nghe nhiều đến nỗi tàu hỏa nhập ma là cái chắc.,.
À, Kissin đánh bản đó quả là xuất thần, mặc dù kỹ thuật chém chuối chưa được hoàn thiện như sau này. Bọn Tây cho chú ấy giải thưởng là thúi tai hết ư, có nhẽ đâu thế? Còn RC, chém đẹp đấy chứ, bác coi lại cái băng vidéo RC biểu diễn cho mấy chú trồng sâm và mấy chú múc nước chè bằng gáo xem ấy. Trông cũng thần thái cũng lên đỉnh lắm lắm! Thật ra trình của RC chỉ chơi nhạc pop là ổn thôi, không thể và không nên so sánh với dân biểu diễn cổ điển chính thống được (lại bảo diesel Sông Công 6 ngựa ngồi chung với Tundra)
Ậy, em chỉ nói riêng bản số 1 cho piano thôi bác. Sau này mỗi người đi một ngả, không so với nhau được nữa. Thích là việc của em, còn khen và chê là việc của bác, bác nhể :lol: Kinh viện quá mà làm gì, mấy ai hiểu đâu! Nghe nhạc mà chăm chăm vào tượng đài trước thì em cũng chịu thôi. Hức. Chứ nói thật là em còn thích bà Argentina chơi bản đó hơn cả Kissin nữa cơ, hôm nọ quên béng mất không liệt kê ra nốt.
Hầy , nhà em cũng có bản thu của DG bà argerich oánh nghe mỏng tèo à - kô bít là do tay bà í yếu hay gu của DG ... nó thế :lol:
Bác nói thế nào ấy, chị ý đánh nhanh, mạnh mẽ như đờn ông là khác: http://www.youtube.com/watch?v=kvRTAnkIZfI
E rằng các bác đi hơi xa chủ đề. Thần tượng thì chỉ có số ít thính giả coi là vậy. Thực sự phù phiếm thì chưa đến nỗi thế. Thực ra tôi thấy một số nghệ sỹ thời nay thì thường được lăng xê nhiều với sự phát triển của CNTT do đó tên tuổi được nâng lên tầm.....thái quá Người hay thường kiệm lời và kiệm hình, trống lớn tiếng thường to nhưng dễ bị .....rỗng Nghe nhạc thấy thấm với một nghệ sỹ là cả một quá trình dài, thường nghe qua rôig phán xét nhiều khi...hơi bị dễ. Các bác cứ nghĩ mà xem, với một người tật nguyền thì chơi nhạc được như vậy có mấy ai được, thứ nữa là ở thời đại này ta thấy nhiều người cùng thế hệ chỉ thích hít-hop. Theo quan điểm của tôi thì chú Leng leng này cũng bt thôi nhưng công nghệ lăng xê của anh Tàu là quá tốt. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, mỗi nghệ sỹ đều có cách khai thác nghệ thuật theo một..... cách riêng, so sánh hơi bị khó vì mỗi người nghe đều thích theo một kiều.
chú lang lang về kỹ thuật thì khỏi bàn rồi...phải nói là siêu đẳng, nhưng chú diễn 1 cách thái quá có lẽ để khỏa lấp sự thiếu thốn về cảm xúc :cry:
Em thích quạ già chơi bản Shostakovich Piano Concerto No.1 http://www.youtube.com/watch?v=QZ3TkAkKvBg giá mà em có bản này trên đĩa nhựa
Quạ già có tiếng là là cá tính mạnh nhưng mà đàn thì cũng thường thôi :wink: Shostakovich PC no.1 em có 2 bản thu DG 1994 & EMI 2007 chuyên dùng để ... mod CDP :mrgreen: Chị này đệm đàn cho tay Maisky nghe còn tạm được chứ chơi solo em chả thấy hay
Bác nhón tay làm phúc chỉ giúp em cái nào là Arge đệm cho Maisky? Cho em xin cái tên bản ghi âm, tác phẩm. Trân trọng cảm ơn bác.
Hờ hờ , cao thủ như bác thấy em viết sai chữ nào mờ sửa giùm thì newbies chúng em mới có cơ tiến bộ được chứ :mrgreen: bá cáo pác là hiện tại em chỉ có nhõn 2 cái CDs có chị Martha vs Mischa 1/ Philips 412 230-2 DDD FRANZ SCHUBERT Sonata for arpeggione and piano in A minor D.821 ROBERT SCHUMANN Fantaisies for cello and piano op.73 ; 5 Pieces im Volkston op.102 2/ DG 00289 477 5323 DDD Live recording IGOR STRAVINSKY "Suite italienne" from "Pulcinella" SERGE PROKOFIEV Sonata for violoncello and piano op.119 ; Waltz from the Ballet "Stone Flower" DMITRI SHOSTAKOVICH Sonata for violoncello and piano op.40
Gửi tặng bác Secky cái hình đĩa số 2 cho dễ tìm, đợt trước em thấy 132 và Tự Lập hàng bông có rất nhiều, hàng Fake nhưng chất lượng khá .
Chòy oy, sonata cho cello và piano mà bác gì kêu là đệm, ai đệm cho ai đây? Thiệt là khó đỡ! Tầm của Richard Clayderman mà làm đệm cho Maisky thì còn chấp nhận được Chứ Martha Agerich á? Có nhẽ đâu thế?