Rõ khổ , thôi thì em kêu là "song tấu" cho nó cân bằng nhá - dù sao thì em vẫn ứ khoái kụ Ma tha :wink: cái bìa đĩa nó lại chua thêm câu này mới đau sờ cau "When Mischa Maisky and Martha Agerrich get togethe to make music, it's a big event ..." :lol:
Ô cháu nhà em đang học oánh piano cứ đòi cái đĩa Lang Lang - em dí cho ku cậu đĩa Kissin vs Karajan , bẩu nghe "Tây" oánh "bốc" hơn :mrgreen:
Bản thân bản Concerto số 1 cho piano của cụ Tchacovsky này nghe đã lay động lòng người lắm rồi. Bác mà có bản RCA Cliburn oánh thì còn phê nữa. Ông này giữa thời kỳ chiến tranh lạnh mà đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Tchaicovsky ngay ở Moscow, đúng là hàng khủng. Em có cả Van Cliburn và Kissin, nhưng chỉ nghe Cliburn là chính.
Nhà em có cái anh Cliburn này nhưng lại oánh Schumann với bác Fritz Reiner làm chỉ huy, thế mới đau. THôi hôm nào anh loving cho mượn mấy cái đĩa tủ về làm lossless đê.
Ok bác, lại quả em cái gì đây, he he he. Chú này năm đó đánh oách quá, đến lúc tuyên bố người thắng cuộc, BGK phải lên hỏi Khơ-rút-sốp xem có nên trao giải cho tay Mỹ này không. Khơ-rút-sốp hỏi, "nó hay nhất à". BGK đáp "vâng". Ông ta bẩu, "thế thì trao đi". Về Mỹ 1 năm sau, Van Cliburn ghi âm Concerto số 1 cho piano với RCA Victor, và trở thành album cổ điển đầu tiên đạt đĩa bạch kim, trở thành album cổ điển bán chạy nhất trong hơn 1 thập kỷ. giúp Cliburn đoạt Grammy năm 1958 cho Biểu diễn cổ điển xuất sắc nhất. He he he. Của em chỉ có CD, kiếm được cái SACD chắc nghe còn phê nữa. Của bác Up nếu là đánh Schuman Concerto piano thì cũng là oách lắm rồi đấy, chương trình đấy cũng rất nổi tiếng. Với Boston Pop Orchestra hay Chicago Symphony? Nhà em không có cái đấy. Nhưng có cái Rachmaninoff số 2. All by my self...
RC không chơi Concerto No2 của Rachmaninov nhưng khoai lang có chơi, bác Loving nghe chưa? Em đã nghe cả Van Cliburn, khoai lang và cả chính tác giả chơi rồi Cơ mà vẫn mong bác Loving cho tí rì viu nóng hổi vừa thổi vừa đọc :mrgreen: Tiện tay bác cho 3 ông này vô cái bảng xếp hạng của cá nhân bác luôn nhé!
Nhà em chả có cái đĩa nào của khoai lang cả. Còn Van Cliburn thì, he he he. Em chả dám rì-viu gì nữa, vì cả thế giới họ khen. Em chưa nghe Rach chơi bản này, nhưng em lại có bản thu của Rubinstein. Bảng xếp hạng cá nhân của em xếp theo sự thích nên 1 vẫn là Van Cliburn, thứ 2 Rubinstein, thứ 3 - thứ 9 ai đó, thứ 10 khoai lang... :lol:
Cliburn và Rubinstein chơi Rachmaninov 2 thì tất nhiên là hay rồi. Nhưng mà sao tôi không thấy bác nhắc đến Richter nhỉ. Rồi còn Ashkenazy nữa. Ngoài ra cũng nên nhắc tới Grafman, ông này chơi Rach 2 cũng được lắm(thầy giáo của Lang Lang)
Mấy ông đó dĩ nhiên cũng cực oách, cơ mà vì chưa được nghe bao giờ nên em không dám nhắc đến bác ạ. Bác có đĩa thì cho em xin 1 bản copy đi...
Chỉ được cái giống em. Bác có share cho em với nhé, xong rồi em share lại cái khác, số có 1 số, pass có 1 pass. :wink:
Rất tiếc là tôi chỉ nghe bằng đĩa than nên không copy chia sẻ cho các bạn được. Tôi nghe nói là bây giờ có đầu đĩa than USB để copy âm thanh từ đĩa than sang file MP3. Có khi tôi khuân một cái về để chuyến từ đĩa than sang MP3 phục vụ bà con nhỉ. Hôm qua tôi quên không liệt kê một số nghệ sĩ chơi Rach2 hay( Hy vọng các nghê sĩ không giận, he he) Tôi lại liệt kê tiếp danh sách không đầy đủ nhé, theo thứ tự chữ cái. Tât cả những bản ghi âm này là đĩa than hết nhé 1: Vladimir Ashkenazy 2: Van Cliburn 3: Evgeni Kissin 4:Gary Grafman 5: Rafael Orozco 6: Sviatoslav Richter 7: Peter Rosel 8: Arthur Rubinstein 9: Tamas Vasary 10: Alexis Weissenberg. Nhứng năm gần đây bản ghi âm của Kristian Zimmerman được đánh giá rất cao. Ngoai ra Helene Grimaud thu cung Ashkenazy( chỉ huy) cũng không tồi đâu nhé. Còn khoai lang thì tôi không biết.
Chuẩn đó bác. Cho em cảm ơn bác trước nhé. À, mà bác có Rubinstein đánh La campanella không ạ? Em tìm đĩa hoài mà không thấy, nản ghê.
Rất tiếc là tôi chỉ nghe bằng đĩa than nên không copy chia sẻ cho các bạn được. Tôi nghe nói là bây giờ có đầu đĩa than USB để copy âm thanh từ đĩa than sang file MP3. Có khi tôi khuân một cái về để chuyến từ đĩa than sang MP3 phục vụ bà con nhỉ. Hôm qua tôi quên không liệt kê một số nghệ sĩ chơi Rach2 hay( Hy vọng các nghê sĩ không giận, he he) Tôi lại liệt kê tiếp danh sách không đầy đủ nhé, theo thứ tự chữ cái. Tât cả những bản ghi âm này là đĩa than hết nhé 1: Vladimir Ashkenazy 2: Van Cliburn 3: Evgeni Kissin 4:Gary Grafman 5: Rafael Orozco 6: Sviatoslav Richter 7: Peter Rosel 8: Arthur Rubinstein 9: Tamas Vasary 10: Alexis Weissenberg. Nhứng năm gần đây bản ghi âm của Kristian Zimmerman được đánh giá rất cao. Ngoai ra Helene Grimaud thu cung Ashkenazy( chỉ huy) cũng không tồi đâu nhé. Còn khoai lang thì tôi không biết. Chuẩn đó bác. Cho em cảm ơn bác trước nhé. À, mà bác có Rubinstein đánh La campanella không ạ? Em tìm đĩa hoài mà không thấy, nản ghê.[/quote]
stephen hough có thu cả 04 concerto và rhapsody của Rach, bác besutu đánh giá thế nào?, có điều hình như ko có LP thì phải ạ
Rubinstein chơi Campanella thì tôi không sưu tập. Nhưng trong lúc chờ đợi sao bác không kiếm Andre Watts chơi Campanella, thu âm đĩa than cũng được lắm. Tôi nghĩ là bác sẽ rất thích [/quote]
E có nhưng ... hổng cho mượn :lol: Bác chụp cái bàn tay của bác lên đây cho e, dài thì ... tặng, trung bình hay ngắn thì ... hổng cho :lol: http://www.youtube.com/watch?v=hQULyGMhhWs
Khỏi chụp bác ơi. Ngón tay em dài lắm, hồi trước đi học đàn cô giáo cầm tay xem rồi phán "không phải xẻ da tay" mà :lol: Hôm nào bác mời em cà phê, đưa đĩa cho em là thấy liền. Không tin bác cứ hỏi bác vesna. Bác tặng được đĩa cho bác vesna thì cũng nên tặng em chứ. He he he.
Stephen Hough chơi Rach và Saint Seans thì đỉnh rồi. Ông này chơi Liszt cũng được lắm. Nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì ông này sinh năm 1961, sự nghiệp bắt đầu được khẳng định từ cuối thập kỷ 80, lúc đó các nhà máy Lp trên the giới đã đóng cửa gần hết rồi. Cho nên Lp của Stephen Hough chắc là không có hoặc là rất khó kiếm. Hãng ghi âm của Stephen Hough la Hyperyon thì tôi chưa thây Lp của hãng này bao giờ thì phải
Hic có cái clip bác nào đưa ở trang 1. Xem xong hic hic em thề không bao giờ nghe LL đâu, giống kiểu: "oh, anh ấy bâm vào đàn nó kêu, hay nhỉ ?"...