Nốt ảnh khu phố cổ Jodhpur, sau đó em sẽ đi lên Cung điện Umaid Bhawan và ngôi đền đá trắng Jaswant Thada, và đặc biệt là pháo đài Mehrangarh oai hùng..
@Candid: cũng có thể do ánh sáng yếu nên mở khẩu lớn.. Mà một số ảnh khác sáng đủ, để f8-f11 mà cũng thấy nhoe. Cái MF mang đi là Rolleiflex Automat. Có thể là do chụp vội và thiếu thời gian, nên ko căn chỉnh thoải mái được. @Metalwork: hay quá. Chúc bác có chuyến đi may mắn nhé. Em sẽ chờ bác ở phần Agra và Dehli.
Câu chuyện về những chiếc vòng Đêm thứ hai ở Jodhpur, sau khi café chán chê ở một quán ấm cúng gần phía Hotel Haveli, chúng tôi dạo bộ trên đường về khách sạn. Bên đường là một cửa hàng nhỏ bán đồ nữ trang với bếp than hồng rực. Trời bắt đầu lất phất mưa và một số cửa hàng đã đóng cửa. Bên cạnh bếp lửa đó là một que sắt được bọc xung quanh bởi một nắm chất dẻo màu hồng rất đẹp. Người thợ hơ que sắt trên vào lửa và lăn nhẹ để tạo thành những que chất dẻo dài như que kem. Sau đó nối chúng lại thành những chiếc vòng. Sau khi nối xong, anh cầm lên và thả ngay xuống đất, chiếc vòng vỡ vụn. Người thợ và là chủ cửa hàng này năm trước còn tha phương cầu thực ở Dubai, làm thợ xây để kiếm sống theo kiểu xuất khẩu lao động. Nhưng năm nay, anh trở về với gia đình mình và quản lý cửa hàng này, kiêm công việc tạo mẫu các kiểu vòng.. Ở Ấn Độ, một bộ vòng thường gồm 8 cái, và đó là biểu tượng cho sự may mắn. Bạn có thể ghép các màu lại với nhau, miễn là có 8 hoặc 16 cái. Ngồi nói chuyện với anh, anh cho biết là nguyên liệu làm ra những chiếc vòng này là nhựa cây.. Do không biết tên tiếng Anh của cây để lấy nhựa, nên anh vẽ ra hình chiếc lá của nó, hình chiếc lá nhang nhác như hình trái tim, và ở Ấn thì chắc chắn đó là cây bồ đề. Nhựa cây bồ đề được dùng để sản xuất vô vàn chiếc vòng như này. Nhựa sau khi được lấy thì được trộn với màu, hơ nóng, sau đó được dát mỏng và nối với nhau thành các hình tròn, tất nhiên sẽ rất dễ vỡ, như lúc anh thả các chiếc vòng thô xuống đất. Chiếc vòng thô sẽ được bọc bằng một lõi thép/đồng bên trong, và bên ngoài thì trang trí, tạo mẫu như nào là tùy người thợ. Trong căn cửa hàng nhỏ bé, anh rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi là người Việt Nam, bởi vì trong thời gian làm việc ở Dubai, anh làm việc dưới quyền của cấp trên là người Việt Nam. Anh lục tìm lại trong ngăn tủ những tờ 1000vnd, 20000vnd và cho chúng tôi xem… Tiếp đó anh tự đếm bằng tiếng Việt từ một cho đến mười, những từ mà anh biết khi làm việc cùng những người Việt Nam xa xứ, rồi tiếp theo là câu chuyện những người Việt ăn thịt con mà kêu meo meo bên đó như nào… Cởi mở, anh còn sẵn sàng giảm giá một khoản lớn cho những chiếc vòng mà chúng tôi mua. Đối với mấy đứa tôi, đó thật là một sự ngạc nhiên và hào hứng trong một tối lất phất mưa ở Jodhpur.
Lại nhớ em Automat của mình chết oan ức và tức tưởi. Có khi chị Gianker kiểm tra lại thấu kính của em Rollei này đi.
Automat của cô gianker mình chụp thử 1 cuộn rùi, ngon lành mà. Automat của bẹn candid bị chết đuối í mà :lol:
Cung điện Umaid Bhawan ở Jodhpur Đây là nơi diễn ra lễ cưới của diễn viên Elizabeth Hurley với một doanh nhân người Ấn, đám cưới đã làm tốn bao giấy mực báo chí về việc tôn trọng những nghi lễ truyền thống của vùng này... Và, tất cả là do người, chứ cung điện này không có lỗi gì cả. Được xây dựng từ năm 1929 và mất khoảng hơn 15 năm để hoàn thành với hơn 3000 công nhân làm việc liên tục, cung điện xa hoa này đẹp như một viên ngọc giữa vùng đá đỏ cát bụi. Hiện tại, cung điện này được chính phủ sử dụng như một khách sạn, và một phần rất nhỏ để làm bảo tàng (một góc khoảng 1/10 diện tích). Giá phòng từ 38.000 - 45.000 rupie/ đêm (khoảng 2000$) và không dành cho dân nghèo. Và chúng tôi, những kẻ lữ khách là dân nghèo, nên không được phép đi vào khách sạn và chỉ được tham quan khu bảo tàng nhỏ.
Khách sạn Kuchaman Haveli Hoặc ăn tối thì ngồi trên nhà hàng tầng thượng Hotel Haveli, còn bình dân thì ở khách sạn Hare Krishina. Nơi nào cũng có thể ngắm toàn cảnh. Đó đều là những ngôi nhà cổ khoảng 200 năm tuổi được cải tạo lại.
Từ ngôi đền này, đi bộ khoảng vài chục phút là sang pháo đài Mehrangarh oai hùng gần đó... Từ đây, nhìn cả thành phố Jodhpur bên dưới trời sương mù quá, 1h chiều mà vẫn mù, vào mùa khác thì rõ ràng hơn Bên trong Mehrangarh
Em xin đăng mấy tấm hình giới thiệu về New Dehli. Những hình ảnh này em vừa chụp tức thì và không có ý chê đất nước Ấn, chỉ là ra cổng khách sạn thấy là chụp thôi, em chưa có thời gian đi xa. Ngày mai, em sẽ đi vòng quanh Dehli, cả new và old để chụp hình rồi về lại báo cáo.... Đây là phương tiện giao thông đầu tiên em thấy rất nhiều.... Ở xung quanh khu vực khách sạn em ở thấy người ăn xin và trẻ em đường phố cũng rất đông....