Cảm ơn bác, em đi sang đây chủ yếu...làm . Sẽ cố tranh thủ đi chơi cho biết. Cảm nhận đầu tiên của em là Dehli là một thành phố rất rộng lớn, nghe nói tới 40 triệu người, nhiều vùng cây xanh, tuy nhiên không phải là thành phố sạch đẹp, ngăn nắp. Giao thông cũng hỗn độn như ở ta, cái họ hơn ta là vẫn còn nhiều....bò dê đi trên đường. Kiến trúc ở đây xấu quá, nhà toàn khối vuông vức, sơn đen xỉn. Em chạy khắp Dehli, đâu cũng thấy vậy thôi. Được cái đường xá tốt hơn mình, lại có metro nên cũng ít thấy kẹt xe Một góc khu vực gần trung tâm Dehli
Một số hình ảnh về Indian Gate, nơi khắc tên của hơn 90k người chết trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Indian Gate nằm ngay khu đại lộ trung tâm, nối thẳng với President Palace và tòa nhà Chính phủ. Tóm lai đây là trung tâm hành chỉnh của Dehli. President palace (nắng quá, tương phản rất cao, em chụp ngược sáng nên lấy rõ được tòa nhà là coi như cháy hết trời mây ở hậu cảnh ) Indian gate
Ối, hôm nay cụ Met đã update hình rồi, cụ cố làm ít tấm về Taj Mahal nhé. Chúc cụ chân cứng đá mềm, gặt hái được nhiều Contracts PS: Mấy tấm ngược sáng giá mà cụ cầm theo cái Circular Polarized thì hay biết mấy Thân,
Bác Metal chụp phong cảnh, hình sắc nét quá. Đại lộ bên Ấn cũng rộng thênh thanh. Bên Ấn, ở ngoài đường người ta nói bằng tiếng gì vậy bác? Chi tiêu ăn, uống và khách sạn, giá cả như thế nào vậy bác? Cám ơn bác đã post hình chia sẻ cảnh, vật và con người ở đây.... :wink:
@ThanhVNS: em chụp nhiều nhưng cũng không rảnh để post, sáng đi sớm, tối về nhậu...về tới phòng là ngủ luôn . Em cũng mang cái filter này nhưng quên không mang theo @ORA3: Cảm ơn bác, đường phố ở đây thực sự cũng không rộng hơn ở VN bao nhiêu (em đã đi khắc New lẫn Old Dehli). Tuy nhiên họ có metro nên đỡ giao thông hơn thôi. Tuy nhiên giao thông thì cực kỳ lộn xộn, gấp nhiều lần mình. Mấy chủ CSGT mình qua đây là kiếm khối . Ngoài đường người Ấn nói tiếng Hindi bác ạ, chi phí thì em nghĩ rẻ hơn VN. Em không phải trả tiền nên cũng không biết chi tiết, tuy nhiên ví dụ mua một chai Aquafina ngoài đường chỉ mất 12 Indian Rupie (43IR mới bằng 1USD). Khách sạn 5 sao thì khoảng 8k-12k IR/đêm, cũng không đắt so với các nước khác.
Tiếc quá, có cái ấy thì mấy tấm kia đẹp kinh hồn ngay. Mấy cái ấy mỏng lắm, bác chịu khó nhét túi đi, có những chỗ khó có cơ hội quay lại lần 2 bác ạ, em đi vài chỗ mà bây giờ nghĩ đến vẫn còn tiếc chỉ vì không cầm máy theo :mrgreen: Thân,
Ảnh bác Janker xem rất phê. Hình như bác mới chụp nên nó mới phê thế, mấy ông chụp lâu rồi hình như bị chai nên trông ảnh không cảm xúc mấy :mrgreen:
Cám ơn bác Kool đã xem. Ai cũng như nhau cả thôi, em chụp được nhiều là vì đến nơi mới, cảnh mới, con người đều mới nên có hứng chụp. Hơn nữa, cũng cố phải chụp, vì ko nghĩ là sẽ có lần thứ 2 quay lại nơi này. Em tiếp vài tấm Delhi cùng bác Metal vừa đến sân bay vào nửa đêm, khách sạn quên ko cho người đón, bọn em ra quầy mua vé taxi trả trước. Lên xe mới thấy hãi, vì gương chỉ có một mà bị vỡ, trời thì mù mit, và lái xe nghịch. Ngồi ghế đầu nhìn đường, nhiều lúc theo phản xạ là mình rẽ vào lề đường bên phải, nhưng thấy cả đối đầu cả cái xe ngược chiều vun vút phi tới... nghĩ thầm: "May mà mình ko lái" sân bay quốc tế Dehli mới xây dựng rất rộng và đẹp.
Em đi đúng vào đợt lạnh kỷ lục ở Delhi, ngồi ở khách sạn đọc báo thấy viết thế... Sáng và tối rất lạnh. Không được nắng và ấm như gần đây bác Metal đi. Old Delhi người này bán món trứng kẹp bánh mỳ, chứ không phải bánh mỳ kẹp trứng.
Nhìn hình chụp phim của bác Gianker công nhận là phê. Xung quanh khu Red Fort ghê thật bác nhỉ...em đi bộ qua mấy chỗ, toàn "shit" giữa đường luôn...
Em xin tiếp... Một trong những nơi nổi tiếng ở Dehli là Red Fort (fort có nghĩa là Thành, Red Fort em dịch nôm là Thành màu đỏ ) Theo tài liệu em đọc, Vua của Ấn chuyển "văn phòng" từ Arga (do thiếu nước ngọt để dùng) về khu vực này và xây nên Red Fort vào thế kỷ thứ 16. Thành này xây mất 10 năm. Chụp từ ngoài hàng rào
Nhìn Red Fort từ bên ngoài....Red Ford làm toàn bằng đá, Ấn gọi là Red sand stone, có màu đỏ. Có lẽ vì vậy nên gọi là Red Fort. Chứ thực ra tên cổ của thành là Lal Quila.
Đi vào bên trong thì phải mua vé....Người Ấn mất có 10 IR trong khi người nước ngoài mất tới 250 IR (mịa ). Qua cổng ta sẽ đi trên một hành lang dài, có bán nhiều đồ lưu niệm...ở đây mua nhất thiết phải trả giá. Em hỏi một đồ nó nói thách tới 600 IR, em trả chơi 60 IR, kêu ca một lúc là nó bán liền. Biết bị hố, em đưa cho nó tờ 100 USD nó đổi cả phố không đủ, thằng bán hàng đành tiếc rẻ nhìn em đi.....hú vía
Vậy là hết Red Fort, em xin tiếp với Quutub Minar ở Dehli... Em giới thiệu sơ lược, Qutub Minar là một tòa tháp bằng đá, cao nhất Dehli, theo sách thì cao khoảng 72,5m và được xây dựng ở thế kỷ 12. Tòa tháp này được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của Vua Ấn trước một bộ lạc khác....em có ghi tên cũng chẳng ai nhớ nên khỏi ghi Đường vào Nhìn tòa tháp đá ở các góc cạnh khác nhau
Nắng đẹp quá bác Metalwork ơi. Em tiếp với khu Old Delhi, khu này so với các thành phố khác thì vẫn còn sạch chán bác ạ. 9h sáng tại phố Chandhi Kwok