Em thấy sự đối lập và phân cấp giàu nghèo trong xã hội Ấn là rất lớn. Giàu thì rất giàu, giàu khủng khiếp, nhưng nghèo thì cũng như thế... Có thể các thành phố phía Nam thì phát triển hơn. Hôm ở trên tàu, em thấy cả một gia đình người Ấn gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ nói chuyện và giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, chứ ko phải tiếng Ấn. Ngạc nhiên, hỏi chuyện thì biết họ là người ở Bangalore - thành phố công nghệ thông tin. Khu Old Delhi có thể lem nhem hơn HN mình, nhưng khu New Delhi thì hơn nhiều. Ít ra là họ đã có Metro.
Em khoái tông màu trong bộ ảnh của bác. Nhiều góc chụp để học quá. Mà được cái hình như xứ này mắt to, ánh mắt dễ hút hồn ghê
Em có được nghe giảng về sự tương phản về giai cấp ở Ấn Độ mà mình không thể tưởng tượng ra nhưng nhìn ảnh thì thấy nó... bất cập quá. Mà hình như những gì khắc khổ thì chụp ảnh thích hơn
Đúng là quá bất cập mà nếu không nhìn thì ta không thể tưởng tượng ra được bác ạ. Bác Gianker quả thật có những bức ảnh đời thường rất sống động về cuộc sống của tầng lớp dưới xã hội Ấn....em cũng muốn làm thế nhưng thực sự là đi xuống nhìn khiếp quá, không dám đi vào. Có lẽ lòng đam mê nhiếp ảnh của em còn chưa đủ :lol: . Để chụp được những hình ảnh này, em tưởng tượng được bác Gianker phải trải qua những cực khổ thế nào, nhất là smell bác nhỉ
Loạt ảnh topic này này thật hay vì bác Gianker chụp film, bác Metal chụp digital: mỗi người một vẻ. Bác Gianker khéo chọn máy và ống, chất ảnh mộc, có chút hoài cổ, còn ảnh bác Metal thì rất nét. Trong các thể loại, streetlife là khó nhất. Khó vì mình là người xa lạ, dị biệt về ngôn ngữ, văn hóa: trong vòng 5 phút, tiếp cận làm quen nói chuyện với người bản xứ đã là khó, để họ bằng lòng cho mình chụp ảnh họ, càng khó hơn. Đôi khi phải chụp lén, tiến lại gần nữa để có góc chụp đẹp hơn, dễ bị quýnh và có thể bị giựt máy...Bác nói đúng tuy mình là dân amateur, nếu không đủ đam mê và gan không lớn thì sẽ không có những bức ảnh đẹp...Cám ơn 2 bác đã len lỏi vào từng ngóc ngách để chia sẻ ảnh đẹp với mọi người... :wink:
Khu vực ngoại thành, em cũng thấy có những cảnh đẹp rất nên thơ... Bên đó không sống bám đường giống như bên mình, do đó từ đường quốc lộ có thể nhìn ngút tầm mắt những phong cảnh 2 bên. Chỗ em đi chủ yếu có những cánh đồng lúa mỳ, rất đẹp.
Phatehpur Sikri là nới em tiếp tục giới thiệu với các bác. Phatehpur và Sikri là 2 tòa lâu đài khác nhau nhưng nằm cùng một chỗ và liên thông với nhau, do đó người ta gọi luôn thành 1 tên. Phatehpur là nơi linh thiêng, có chiếc cổng chào bằng đá cao nhất châu Á. Còn Sikri là nơi ở của nhà vua, hoàng hậu....ngay cạnh đó. Lối vào và khuôn viên Sikri. Đây là nơi ở của Vua và các hoàng hậu...được xây dựng vào thế kỷ 15. Vẫn những dãy hành lang quen thuộc. Khu vườn phía trước này là nơi nhà vua tiếp đón dân chúng, các quan lại tới làm việc...
Qua một cánh cổng nữa là ta bước vào khu "cấm thành" qua cửa này, chỉ còn có mình vua là "men" . Cả lính gác cũng đều là "hoạn quan" hết. Để cai trị và chứng tỏ mình đối xử công bằng với các tôn giáo trong nước (Ấn có nhiều tôn giáo và dân tộc tới mức ngay cả người Ấn em hỏi cũng chẳng nhớ là bao nhiêu), mua lấy 3 vợ chính thức và tất nhiên là hàng trăm phi tần mỹ nữ. Vợ thứ nhất đến từ Bồ Đào Nha theo Thiên chúa, vợ thứ 2 và 3 đến từ Ấn mang đạo Hồi và đạo Hindu. Tuy nhiên vua thì chẳng theo đạo nào và lập ra một đạo riêng, chỉ thờ một chúa trời...có lẽ khi vua chết, đạo này cũng "thất truyền" luôn. Mỗi bà vợ đều có 1 nhà riêng, cùng trong khuôn viên.... Đây là nơi ở của vợ 3 (theo đạo Hindu) của vua
Toàn cảnh cả khu... Đây là nơi vua xem ca nhạc...nhạc sỹ ngồi ở cái bục giữa hồ nước, vua ngồi trên gác...nghe nói có một ca sý, nhạc sỹ luôn hát ở đây và được vua rất yêu quý. Đây là ban công từ phòng của Vua Đây là nơi vua làm việc, có 1 cột đá được trạm trổ rất công phu từ khối đá nguyên khối. Vua ngồi phía trên đỉnh cột, còn 4 vị quan đầu triều ngồi phía dưới.... Nghe nói trước đât cột được gắn rất nhiều kim cương, đá quý. Tuy nhiên khi Anh chiếm Ấn độ thì quân Anh đã lấy đi cả. Rất nhiều hành lang nối các tòa nhà với nhau... Những tòa nhà bằng đá rất đẹp trong những khu vườn...có một số tòa nhà như thế này phía sau khuôn viên của Sikri
Vậy là hết Sikri, em mời các bác sang Phatehpur ngay bên cạnh. Trên đường, em nổi hứng chụp hoa... (đúng ra em phải crop thêm tí, bỏ phần highlight phía trên bên phải, tuy nhiên em lười nên cứ để để các bác mắng :lol: )
Thành Phatehpur, còn được gọi là holy palace, là nơi linh thiêng được vua rất sùng bái. Thành này còn đẹp và hoành tráng hơn nhiều so với nơi ở của Vua. Đường đến cổng thành... Tương truyền, vua có 3 vợ và nhiều cung tần mỹ nữ nhưng mãi không có con trai. Cuối cùng khi tới khu vực xây thành Phatehpur, lúc đó còn là một khu rừng già, vua gặp một vị "đạo nhân"- holy men. Vị này làm phép và cuối cùng, người vợ thứ 3 của vua- theo đạo hindu- cũng đẻ được con trai (đó là lý do tại sao cung điện của vợ 3 lại to nhất). Vua mừng quá phong "đạo nhân" làm thấy, đối xử rất tử tế. Bên trong thành Phatehpur...
Trung tâm của khu thành là tòa nhà làm bằng đá mable màu trắng (giống với loại đá làm bên Taj Mahal). Tòa nhà này nổi bật, tương phản hoàn toàn với các công trình kiến trúc màu đỏ (red stone) khác....Đây là nơi chôn cất và đặt phần mộ của "đạo nhân". Tòa nhà được làm rất cầu kỳ, bằng những tấm đá nguyên khối được trạm trổ công phu...thực là không tin nổi con người có thể làm ra được... Gần đó có nhiều ngôi mộ, nói là những người thuộc gia đình, dòng họ của "đạo nhân". Mộ nằm bên ngoài là của nam, mộ nằm bên trong là nữ.... Đây là những ngôi mộ bên trong.... Tương truyền, những ai mua một miếng vải, phủ lên mộ của "Đạo nhân", sau đó thắt 03 sơi chỉ vào các ô cửa sổ xung quanh mộ, sẽ có được 03 điều ước.... em cũng làm một miếng vải, mua ở chỗ hình phía trên, sau đó cũng thắt 3 sợi chỉ và ước 3 điều ước...không biết có được đạo nhân phù hộ không Phủ vải lên mộ (ở đây không cho chụp flash nên em tăng iso hết cỡ vẫn tối ) Thắt chỉ vào đây
Và điểm nhấn cuối cùng của Phatehpur là cái cổng thành đồ sộ, hoành tráng. Nghe nói là cao nhất Châu Á. Nó cao 52m. Phía bên trên vòm cổng... Đứng cạnh em, phóng mắt nhìn ra xa phía trước cổng, có chú dê... em chụp tặng chú một kiểu ảnh
Elephant Gate, cổng này dẫn ra khu pháp trường... với mức tử hình là cho voi dữ dẫm. Nếu hôm đó, con voi dữ tự nhiên thấy vui và không dẫm thì tù nhân được tha.
Bác không post nhanh là em chuẩn bị sang Taj Mahal này... . Em không xuống elephant gate vì thấy từ xa cũng vậy... Bác có làm điều ước nào ở Phatehpur không?
Em về Agra trước nha Góc này nhìn Tal như trong Triệu phú Ổ chuột, xem phim xong thấy cùng 1 góc nhìn.
Em chẳng chụp tí gì ở Agra vì về tới đây đã tối, sáng ra lại đi sớm để chụp bình minh lên ở Taj Mahal. Taj Mahal, 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới (Ngang với Vịnh Hạ Long của mình) và được coi là một trong những kỳ quan nhân tạo đáng được ngưỡng mộ nhất trên thế giới. Em cũng đồng ý với quan điểm này khi có cơ hội đươc chiêm ngưỡng những gì người Ấn ở thế kỷ 16 đã làm ở đây. Thật tuyệt vời. Cổng vào của Taj Mahal Chụp lúc 6g sáng ở Taj Mahal