Lang thang Bắc Ấn

Discussion in 'Thiên nhiên, phong cảnh' started by gianker, 22/2/11.

  1. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Ối giời mấy tấm cuối bác MET chụp ác quá :D chẳng hay bác vẫn còn lang thang bên ấy hay đang lang thang ở Sài gòn ạ.

    Taj Mahal, một công trình ca ngợi về tình yêu tuyệt vời, một kỳ quan của cả nhân loại, ước gì em có cơ hội 1 lần tận mắt như bác :mrgreen:

    Thân,
     
  2. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    @Gianker:lúc em đi thì trời nắng gắt, không một gợn mây. Tuy nhiên thời tiết đẹp, không quá nóng.
    @ThanhVNS: thanks bác ;), em đã về nhà an toàn rồi bác ạ
     
  3. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Đúng thế, Taj Mahal không chỉ đẹp về bên ngoài mà đây còn là một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu mà nhiều thế hệ người Ấn tôn thờ.

    Taj Mahal là vợ thứ 3 của vua (vua này là cháu nội của vua bên thành Phatehpur), đã bi mất khi còn rất trẻ, do sinh nở. Đây là người vơ được vua yêu thương nhất nên vua dường như không muốn chấp nhận một thực tế là vợ mình đã chết. Sau một vài năm buồn bã, vua quyết định cho xây dựng Taj Mahal để tưởng nhớ bà.

    Taj Mahal được xây dựng trong 22 năm và liên tục có tới hơn 20.000 thợ xây dựng, điêu khắc và thủ công lành nghề từ khắp nơi trên đất nước Ấn độ và cả ở nước ngoài làm việc ở đây. Nhìn tới những con số trên, ta có thể tưởng tượng được sự vĩ đại của công trình này.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  4. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Ảnh bác Metal đẹp quá... Bác post Tal Mahal nhé, em sẽ post phần Agra.

    [​IMG]

    Agra, khi nhắc đến tên thành phố này, tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng nếu nhắc đến Tal Mahal, tôi không thể nói là tôi không biết. Nếu không biết thì quả thực là một sự xấu hổ với hiểu biết của mình. Agra, nơi e ấp một kỳ quan thế giới ngay trong lòng mình. Agra, một thành phố xưa kia đã từng là thủ phủ của đế chế Mughal to lớn, là nơi để nhà vua Shan Jahan xây dựng nên một trong những lăng mộ tuyệt đẹp nhất trên thế gian, Agra còn vững chãi với Red Fort chắc chắn, với hệ thống thánh đường quanh khắp thành phố với dòng sông Yamuna lững lờ chảy với thời gian ngay sát Tal. Agra là nơi sản sinh và nuôi dưỡng Tal Mahal, Agra lẫy lừng của ngày xưa. Nhưng hiện tại, chính Tal Mahal giờ lại là nguồn sống bao bọc lấy một Agra nghèo đói, hắc ám và ô nhiễm. Agra với sự thất bại của một thành phố công nghiệp đã để lại rất nhiều hậu quả xót xa cho những người dân nơi đây, khi bên này sông là một kỳ quan thế giới, ai cũng phải trầm trồ thán phục, với tất cả những gì được coi là trong trắng, đẹp đẽ, tình cảm nhất… nhưng trái ngược, phía bên kia bờ sông là vô vàn cuộc sống nhớp nháp, dơ dáy, đói khổ, bụi bặm.

    Tôi vẫn nhớ như in những hình ảnh lúc đi bộ dọc con đường bên kia bờ sông đối diện Tal Mahal, đi bộ qua cầu để về khách sạn nằm sát Tal. Và cũng cám ơn thủ đoạn lừa đảo và vòi tiền của mấy ông lão lái xe lam, dù đã rất nhiều tuổi, nên tôi mới nổi hứng đi bộ khoảng 5-6km từ nơi này về Agra Fort. Vẫn còn đó những gương mặt hốc hác với đôi mắt trắng hẳn như lồi ra, tay chân bẩn thỉu đen sì, quần áo cũng rách rưới ko kém của những đứa trẻ ngồi bên lề đường. Những người lớn cũng trong tình trạng tương tự. Trời bắt đầu tối dần. Nhìn quang cảnh xung quanh, tôi thậm chí còn không nghĩ rằng xa xa kia là những ngôi nhà, chỉ là vài miếng vải bạt, vài cục gạch với ít lửa, con người nhếch nhác, bao xung quanh toàn rác, một thứ rác rưởi chen ngập dòng sông Yamuna đen kịt, nơi lũ quạ coi là nhà của mình. Cả không gian ngập ngụa với một mùi cơ bản, mùi xú uế. Một gánh xe bán bánh bột đậu xanh chợt đỗ trước một khu nhà ổ chuột, hầu như tất cả mọi người đều chạy tới, chen lấn, xô đẩy để mua một nắm bột đậu ươn ướt, lọt thỏm trong cái đĩa được uốn từ lá bồ đề. Trông ai cũng hạnh phúc, từ già đến trẻ, hạnh phúc. Trên bầu trời và những rặng cây ven đường, quạ vẫn bay rợp và kêu không rứt…
     
  5. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Bác lại nhường phần đẹp cho em :).

    Taj Mahal được xây hoàn toàn bằng đá mable màu trắng, đây là loại đá Crystal rất cứng nhưng lại cho ánh sáng mặt trời xuyên qua. Thực ra là rất hiếm có trên thế giới. Các họa tiết hoa văn, cột,...đều được làm từ đá nguyên khối rất lớn và được những người thợ lành nghề đục đẽo rất tinh xảo. Nghe nói có tấm phải làm tới 4-5 năm mới xong.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các họa tiết trước đây nghe nói được khảm rất nhiều kim cương và đá quý, tuy nhiên tất cả đã bị thực dân Anh lấy đi khi Anh xâm chiếm toàn Ấn Độ những năm 1800.

    [​IMG]
     
  6. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Người đàn ông ở Agra

    [​IMG]
     
  7. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Xung quanh khu Tal

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  8. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Đường phố

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  9. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Nhà và kiến trúc

    [​IMG]

    Khách sạn Sheela ngay sát cửa Tây Tal Mahal

    [​IMG]
     
  10. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Khu Agra nếu có nhiều thời gian thì có rất nhiều cái để chụp

    [​IMG]
     
  11. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Em tiếp tục...

    Người hướng dẫn nói, và em cũng đọc được một chuyện cảm động là gần như hàng ngày, trong suốt 22 năm xây dựng Taj Mahal, nhà vua đều tới nơi xây dựng để xem công trình...người ta làm một đài ở giữa làm nơi vua ngồi.

    [​IMG]

    Tất cả 4 cột đá xung quanh đều được thiết kế và xây dựng nghiêng ra ngoài 2 độ, phòng khi có động đất hoặc thiên tai, cột sẽ đổ ra ngoài chứ không đổ vào tòa tháp

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  12. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Tòa lâu đài được xây dựng trong một khuôn viên rộng lớn, phía sau tựa sông (có lẽ đó là phong thủy của người Ấn xưa?)

    Khuôn viên, nhìn về phía cổng vào
    [​IMG]

    Xung quanh có các tòa nhà nhỏ hơn, là các đền thờ....
    [​IMG]
     
  13. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Vào bên trong lâu đài Taj Mahal, người ta cấm chụp hình. Tuy nhiên em cũng bấm trộm được một phát rồi chạy :). Mấy chú tây theo em bấm bị bảo vệ ra đuổi ra ngoài...hú vía.

    Ngôi mộ của Hoàng hậu nằm chính giữa...vị trí giữa chính xác gần như tuyệt đối, xung quanh mộ có một tường đá, trạm trổ công phu. Không thể tưởng tượng được sự công phu của các nghệ nhân Ấn thời đó để làm ra những bức tường này. Nghe nói nhụy mỗi bông hoa trên tường cũng đều được gắn đá quý, nhưng giờ cũng mất cả rồi. Mộ bên cạnh, lớn hơn chính là mộ của vua.

    [​IMG]

    Có một chuyện buồn. Sau khi xây xong Taj Mahal được 5 năm, vua bị chính con trai lật đổ và giam lỏng ở Agra Fort gần đó, có lẽ vua quá đắm đuối chuyện tình cảm nên quên hết cả viêc triều chính, triều đình suy yếu vì tốn quá nhiều tiền của, công sức vào xây dựng Taj Mahal.

    Tới khi vua quyết định xây dựng một tòa thành giống y hệt như Taj Mahal, nhưng làm bằng đá màu đen, để sau này làm nơi chôn vua. Triều đình và con khuyên can không được nên lật đổ và giam lỏng vua.

    Vị trí vua dự định xây dựng tòa lâu đài giống Taj Mahal màu đen. Nếu không có việc bị lật đổ, có lẽ giờ Ấn Độ đã có một kỳ quan có một không hai.
    [​IMG]
     
  14. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Vua bị giam lỏng và 8 năm sau vua mất. Có nghĩa là vua mất 13 năm sau khi hoàn thành Taj Mahal. Người vua sau (người con đã lật đổ và giam lỏng vua) thực ra lại chính là con của vua với hoàng hậu, người yên nghỉ trong Taj Mahal. Vì vậy, khi giam lỏng vua ở Agra Fort, người con đã xây dựng một khu mà từ đó có thể nhìn thấy Taj Mahal và giam vua ở đó. Có nghĩa là, cả khi bị giam, vua vẫn còn được nhìn thấy nơi vợ mình yên nghỉ.

    Khi vua mất, người con làm tang lễ trọng thể và chôn vua cạnh người vợ yêu quý của mình.

    Mời các bác xem lại Taj Mahal một lần nữa và em kết thúc Taj Mahal ở đây....tiếp theo em đề nghị bác Gianker mở đầu Agra Fort để em theo.

    [​IMG]
     
  15. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Một số hình ảnh của Agra Fort, Agra Fort nằm ngay Arga. Kinh thành trước kia của vương triều nằm ở Phatehpur (như em đã giới thiệu ở trên), tuy nhiên, do sự xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt trầm trọng, vương triều chi đóng ở Phatehpur một thời gian ngắn rồi chuyển về Agra Fort. Từ đó, nơi đây phát triển thành Thành Agra huyền thoại trong lịch sử Ấn độ, như lời giới thiệu của bác Gianker ở trên.

    Đường vào...
    [​IMG]

    Tổng quan khu vườn, nơi nhà vua tiếp dân và các quan lại.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Kiến trúc vòm đá điển hình với những trạm khắc tinh xảo.
    [​IMG]

    [​IMG]
     

    Attached Files:

  16. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Em cũng mang máy số theo chuyến này, chụp được 2 cái thì hỏng... Đành dồn hết vào film nên ko phóng tay được.. Hi hi, theo bác Metal mấy tấm ở Agra Fort.

    Cổng chính vào, chắc là ai cũng chụp kiểu này

    [​IMG]

    Hào nhưng cạn nước

    [​IMG]
     
  17. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Khu bên trong cổng này vẫn là khu vực quân sự

    [​IMG]

    Tường thành

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  18. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Agra Fort, Agra Fort

    [​IMG]
     
  19. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Trong thành

    [​IMG]

    ngọn tháp này là nơi giam giữ nhà vua, từ đây nếu ngày nắng và trong có thể nhìn thẳng sang Tal Mahal

    [​IMG]
     
  20. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Ánh mắt của em bé Ấn này làm em nhớ mãi...

    [​IMG]
     
  21. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Sao Kụ kg nói cậu bé cho con rắn ngóc lên và bắn 1 phát macro? :lol: :lol:
     
  22. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Chỉ cần chụp được ánh mắt thế thôi bác Metal nhỉ?

    Agra Fort Wall

    [​IMG]
     
  23. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Trong

    [​IMG]

    Ngoài

    [​IMG]
     
  24. liming

    liming Advanced Member

    Joined:
    11/4/08
    Messages:
    1.878
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Trong cái rủi có cái may :)
    Em cứ thắc mắc mãi, mấy lần gặp bác mà không dám hỏi và suy nghĩ: Chắc bác này là người nghiện phim nặng nên đi nhiều như thế chỉ toàn thấy chụp bằng máy phim mà chẳng thấy tấm ảnh số nào. Trừ khi bác chỉ mang máy phim, còn nếu mang cả phim và số, đặc biệt là máy số tương đối khá, thì cơ hội sử dụng phim tương đối ít vì tâm lý chung ai cũng muốn có ảnh xem ngay hay chia sẻ trong chuyến đi. Và nhiều khi cái tiện lợi này nó lấn át tình yêu dành cho phim. Em nhiều khi mang 3 body phim đi trong 1 chuyến đi mà khi về chưa hết 1 cuộn :D, nhiều lắm được 3 cuộn.
    Rủi lại may, vì nói thật nhiều ảnh nếu là ảnh số thì rất bình thường về mọi mặt, nhưng là ảnh phim vẫn thấy nét duyên dáng, tính hấp dẫn. Em không có ý so phim với số, nhưng cảm giác người ta nhiều lúc lạ thế!
     
  25. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Đúng là trong cái rủi thì lại có cái may bác ạ...

    Đi qua mấy cổng để vào bên trong Agra Fort

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     

Share This Page

Loading...