Xem ảnh của bác gianker thích quá, góc máy của bác thật đẹp, nhất là những khoảnh khắc bác nắm bắt thật tuyệt vời, rất sống động và có hồn, không hiểu sao xem ảnh của bác em thấy người nó gai gai, cảm giác gần giống như khi xem ảnh báo chí của mấy anh Tây vậy. Cảm ơn bác gianker thật nhiều và mong được xem thêm nhiều ảnh của bác.
Đọc lịch sử Ấn Độ về giai đoạn này hay phết. Gần đây em mới đọc và ngạc nhiên biết là Ấn Độ bị xâm lăng bởi Hồi Giáo và các vua dòng dõi Mông Cổ.
Cảm ơn bác Tml3nr đã xem ảnh. Thời đó thì Hồi giáo phát triển rất mạnh. Những hậu duệ người Mông Cổ sau khi chiếm Trung Á, thành lập đế chế thì cải đạo sang Hồi Giáo. Và họ đánh bắt đầu đánh chiếm vùng bắc Ấn Độ và tạo ra một đế chế phát triển rực rỡ nhất của Ấn. Tal Mahal là lăng mộ, nhưng bên cạnh vẫn có nhiều đền thời Hồi Giáo. Hồi giáo còn phát triển mạnh đến nỗi nước Nga suýt nữa chọn Hồi giáo làm đạo chính, thay vì Thiên chúa, nhưng do đạo Hồi cấm rượu, mà ở Nga thời tiết lạnh và không thể thiếu vodka, nên mới chọn Thiên chúa giáo.
Cái nhà của ông lão đọc báo old city bị nghiêng quá, bác Gianker xem thế nào bảo họ mời thần đèn nhà mình sang đi :roll:
Với cả sau khi xem ảnh cụ, em nhất định phải đi du lịch Ấn Độ. Đây là lượt thứ 4 e xem ảnh topic này rồi.
@Kool: chỉ tại do em nghiêng thôi. @Sule: Cám ơn bác đã xem ảnh...Đi Ấn chụp ảnh thích lắm. Em cũng còn một dự định nữa với Vanarasi (hôm nọ xem TV thấy cảnh ngồi thuyền trên sông trong ánh bình minh mà thèm quá) với Golden Temple ở Amritsar, cũng như vùng núi tuyết ở Lakdak. Mà ko biết bao giờ có đủ điều kiện để đi. Thôi, ko plan pliếc gì cả.
Junagarh là pháo đài nằm ở trung tâm thành phố Bikaner... một pháo đài sản sinh ra nhiều trường phái nghệ thuật rất đặc sắc riêng có của Bikaner, mà tiêu biểu nhất là Hội họa miniature (mình sẽ post riêng ở sau) và những bức tranh tường. bên ngoài Junagarh
Cổng Hoa văn châu âu ở tầng trên cùng, khi nhà vua cuối cùng theo học Tiến sĩ ở Anh và trang trí lại tầng này.