Vuông" tình tứ khuôn hình, Vuông" không lệ thuộc ngang dọc Vuông" trước ngực trên phố mưa nắng Vuông" tràn mầu sắc hay trung thực trắng đen Vuông" ngày... Vuông" đêm... Vuông" thực... Nhân hội phim có nhà mới, mời các bác post ảnh lang thang với những khuôn hình "Vuông".
Tiếc quá, trưa mai em phải lên đường đi CPC rồi. Post cái ảnh xấu Hải Âu, để càng thấy Hass của cụ đẹp.
hihi Thì lại có topic 135 ạ Bác lập đi @XX: Tại bia hay tại XX mà mặt đỏ thía Nóng rùi lại thèm bia hơi
Em thề là em đã quyết tâm là tu luyện 35 cho nó ra hồn rồi mới nghĩ đến việc sở hữu 1 con vuông, nhưng mà cứ lên vnav nhiều như thế này thành ra nó ...vật quá đi. . Ôi cái "nan nắng" của anh Xì tin thật là bá đạo... 1 chút vuông đen trắng của em.
Lâu em không chụp nên chẳng có ảnh mới . Post lại vài tấm cổ động phong trào với anh em được kô bác Xì tin . # Zhongsalin 2009 . Hassy 503CW/50mm - Kodak Ectakcolor 160 outdate # Tu viện Drepung - Lhasa 2010 . Rollei /80mm - ILford HP5 400 # Chợ Bakhor - Lhasa 2010. Rollei /80mm - ILford HP5 400 # Phú Quốc - 2010 Hassy 503CW/50mm - Fuji Velvia 100
Em vừa lắp cái miếng sắt đen đen vào Hải Âu được 16 kiểu, thế mà bác Xìtin chơi quả vuông này thì em post vào đâu
Cụ N-Style sửa tên topic này hộ bọn em với, đỡ tốn tài nguyên diễn đàn :lol: viewtopic.php?f=89&t=23405 Cho nó thành 135 đi ạ :mrgreen:
Bác ORA3 ơi, bác nghĩ sao nếu trong ảnh trên 2 người ngồi ngoài ngồi thấp xuống để tổng thể bố cục theo hình tam giác? Em nghĩ là sẽ tạo cảm giác vững và chặt chẽ hơn đấy ạ
Cám ơn bác Kool... :wink: Đúng vậy bác ạ! Bố cục đó ưa nhìn và đẹp hơn...Tấm này, cũng như đa số các tấm em post, em chỉ là người chụp ké...Nhìn ánh mắt của mẫu hướng về người chụp có thể nói lên mức độ thân thiết và quan hệ giữa mẫu và người chụp...Các bạn này và em chỉ say, "Hello". Em đáp lại và xin phép họ cho phép chụp...Ánh mắt mẫu nhìn mình còn xa lạ lắm, phải không bác...Nhìn hình chụp khách vãng lai, phần nào nói lên khả năng giao tiếp của người chụp. Trong lần đầu gặp gỡ, nếu mẫu "đá lông nheo...", tay chụp ấy khả năng giao tiếp thuộc ngoại hạng...Còn em, khoản này rất dở... :wink:
Cũng là do em đọc thấy thế và rất muốn là nếu có một bức bác chụp như vậy được để kiểm nghiệm thi thích hơn. Còn về cử chỉ của các bạn thì em thấy khá tự nhiên đó chứ, trông như họ đang ngồi nghỉ ngơi, mỗi người một nét mặt, thậm chí cô gái còn đang nhìn đi chỗ khác kể cũng hay, chứ mọi người đều nhìn vào máy thì mới cứng. Mỗi ông tóc mào gà là hơn cứng thôi. Với lại bác để ảnh hơi nghiêng